1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThePro

    ThePro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/10/2007
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    4
    Sorry bác chủ topic. Biết bác có lòng với bóng đá VN và chắc bác cũng không nghĩ nhiều đến những chuyện khác nên mới đưa ra ý tưởng như thế. Anyway, tôi tin là nếu đội tuyển VN đoạt chức vô địch châu Á thì các cầu thủ chắc chắn sẽ được thưởng một cách xứng đáng mà chưa cần đến việc mỗi người phải góp 1 hay 2 nghìn đồng.
  2. Elisha

    Elisha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/05/2001
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    có một điều em không hài lòng lắm là hơi tí thưởng tiền. các bác ý có nhiều tiền quá không biết tiêu vào đâu rửng mỡ ăn chơi đú đởn thì hỏng, hỏng một cầu thủ, hỏng một con người. thưởng cho các bác ý mấy cái huân chương lao động treo trong nhà là được rồi, các bác nhỉ. :-)
  3. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.431
    Đã được thích:
    5.745
    Nghe bác này nói lại nhớ hồi trước bên box Quân sự có ông hô hào mỗi người dân VN góp 1000 vnđ để mua tàu ngầm bảo vệ Trường Sa. Hài hước vãi chưởng.
  4. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Ý kiến đó dù sao nghe cũng có lí hơn chứ bác.
  5. ljubimci_

    ljubimci_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/12/2002
    Bài viết:
    1.917
    Đã được thích:
    0
    theo tôi nghĩ, nếu có là đóng góp thì nên đóng góp để sử dụng cho hiện tại. Sử dụng cho việc nâng cấp và đào tào bóng đá tiến tới vô địch. Chứ nếu mình chỉ ủng hộ và ủng hộ, cho đến khi đã vô địch rồi thì số tiền đó có lẽ chỉ mang ý nghĩ "quà". Chứ ko mang ý nghĩ giúp đỡ cho đội tuyển
  6. caytomamtep

    caytomamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Vâng!! em xin giả nhời bác: nãnh đạo vịt có ngu không thì em không bít, nhưng chắc chắn là em ngu hơn họ. vì thế nên em không nhận xét được là họ có ngu không, đề nghị pác giỏi giang thông minh nhận xét hộ cái . em đã bẩu dân vịt ngu gần hết có mỗi mấy pác ở cái box này khôn mà lị
    Được caytomamtep sửa chữa / chuyển vào 08:33 ngày 05/01/2009
  7. caytomamtep

    caytomamtep Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2008
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0

    đọc comment của mình xong mà bố này mở mồm hỏi được câu ngu như thế này thì đúng là ngu hạng nặng. các pác ở box này toàn người giỏi sao để lẫn 1 thằng ngu vào thế này
  8. fancom

    fancom Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/11/2007
    Bài viết:
    1.334
    Đã được thích:
    858
    Từ số báo này, Thanh Niên khởi đăng loạt bài về các cầu thủ VN, mà trước hết là những người đã góp công vào chiến thắng oanh liệt tại AFF Cup 2008. Trước khi trở thành những người hùng của bóng đá VN, không ít người trong số họ đã trải qua những tháng ngày sóng gió, như trung vệ Vũ Như Thành...
    27 tuổi, trung vệ Vũ Như Thành thuộc loại ?ogià? của đội tuyển VN dưới thời HLV Calisto. Trước khi trở thành người hùng tại AFF Cup 2008, tuyển thủ này - thường được gọi là Thành ?okếu? - đã trải qua những tháng ngày sóng gió. Bài viết về Vũ Như Thành sẽ khởi đầu cho loạt bài Chuyện đời cầu thủ đăng trên Thanh Niên từ số báo hôm nay.
    Mùa SEA Games buồn thảm
    Có lẽ Vũ Như Thành đã không bao giờ nghĩ rằng, sau quãng đời bị coi là đen tối nhất trong sự nghiệp cầu thủ của mình anh lại có những ngày huy hoàng như hôm nay. Trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng cho SEA Games 22, đội trưởng Vũ Như Thành bị chính HLV Riedl đưa vào ?osổ đen? và nghi ngờ anh đã thao túng đội U.23 VN trong trận khai sân Mỹ Đình, thua Thân Hoa Thượng Hải 1 ?" 2. Và trận VN thua Perak ở Cúp JVC hồi đầu tháng 11.2003 đã như giọt nước tràn ly. Như Thành đã bị lãnh một cái án rất nặng. Tôi còn nhớ như in từng dòng văn bản của án phạt dành cho Thành: ?oHậu vệ Vũ Như Thành đã phạm 3 tội: có biểu hiện tiêu cực và biểu hiện bán độ trong một số trận đấu của đội U.23 VN; vi phạm kỷ luật và đấu pháp của đội; ý thức tổ chức kỷ luật kém, vi phạm nghiêm trọng và có hệ thống quy chế của đội U.23 VN. Hội đồng kỷ luật LĐBĐVN quyết định treo giò cầu thủ của CLB Thể Công Vũ Như Thành 5 năm?.
    Một ngày mùa đông rất lạnh vào giữa tháng 11.2003, buổi tập hôm đó của đội U.23 VN diễn ra sớm hơn thường lệ nửa tiếng. HLV Riedl tập trung toàn bộ thành viên trên sân tập của Trung tâm I và tuyên bố khai trừ Thành ra khỏi đội. Thành tiến đến định bắt tay HLV Riedl, và định nói với thầy một câu gì đó. Thế nhưng khi anh vừa mấp máy môi, HLV Riedl đã lạnh lùng quay mặt đi. Thành lầm lũi vác ba lô bước ra khỏi Trung tâm I. Trong ngày hôm đó, tôi đã chạy xe máy tới gặp gia đình Thành. Bố mẹ Thành khóc như mưa và kể lại rằng, buổi trưa Thành có gọi điện về và thề: ?oCon không bao giờ làm bậy!?.
    Những ngày diễn ra SEA Games 22 tại VN, Thành không dám về nhà, cũng chẳng dám ra đường vì sợ những hình ảnh đội U.23 đang thi đấu trên sân Mỹ Đình cùng những âm thanh vang dội của nó đập vào óc. Thành đến nhà một người bạn và không bật tivi, không đọc báo trong suốt những ngày VN thi đấu.
    Cuộc sống của Thành sau án phạt gần như chìm trong địa ngục. Bị cấm thi đấu, Thành vẫn ra sân tập luyện hằng ngày với đội trẻ Thể Công nhưng nhiều cầu thủ đã nhìn anh với con mắt rất khác, thậm chí khinh miệt. Sáng tập, chiều về giúp bố mẹ những công việc linh tinh ở cửa hàng. Đi vào những chỗ đông người, Thành luôn tìm cách giấu mình vì sợ bị phát hiện, sợ bị chửi mắng. Mà miệng lưỡi thiên hạ thì độc ác vô cùng. ?oNhục nhã lắm. Có lần một vị khách đã nói rất to với các đồng đội của tôi và cố tình để tôi nghe thấy: Cái ngữ mà nhuộm tóc đỏ hoe đỏ hoét thì có ra cái gì! Bố mẹ tôi mà biết được chắc đau lòng lắm?.
    Trở lại
    Thụ án treo giò được 1 năm thì vào tháng 11.2004, Thành được giảm từ 5 năm xuống còn 2 năm rưỡi. Nghĩa là thời gian bị treo giò của Thành còn 1 năm rưỡi, không quá dài nhưng cũng đủ mài mòn tinh thần những người không có ý chí. Không được thi đấu ở các giải trong hệ thống thi đấu chính thức của LĐBĐVN, nhưng Thành cũng không thể chia tay niềm đam mê của mình. Vì vậy, anh chơi bóng đá... phủi trong màu áo Sở Công nghiệp Hà Nội. Không được ra sân Mỹ Đình hay Hàng Đẫy thì một tuần hai buổi, Thành ra sân Bách Khoa. ?oNhiều lúc tôi hoang mang đến tột độ. Mất phương hướng trầm trọng. Không biết cuộc đời mình sẽ trôi về đâu. Nghĩ lại tôi vẫn không hiểu sao mình lại đủ sức mạnh để vượt qua những ngày tháng sóng gió ấy. Có lẽ là nhờ tình yêu mãnh liệt với bóng đá...? - Thành tâm sự.
    Sau khi án phạt kết thúc, Thành chia tay Thể Công về Bình Dương. Cách đây vài ngày, ông Trần Văn Đường ?" Giám đốc điều hành CLB Bình Dương - kể lại với chúng tôi: ?oKhi Thành ngỏ lời, chúng tôi sẵn sàng dang tay đón anh về vì biết rằng, con người ta ai cũng có lỗi lầm. Quan trọng là họ đứng lên sau vấp ngã như thế nào. Thành tập luyện rất chăm chỉ, chấp hành tốt kỷ luật và nội quy CLB?. Sau đó ít lâu, Thành ký hợp đồng với Bình Dương với cái giá mà báo chí hồi đó loan tin là 4 tỉ đồng trong 5 năm. Trận Bình Dương thắng ACB 3?"1 ở lượt về V-League 2006 đã trở thành kỷ niệm đẹp của Thành vì anh chính thức quay trở lại sân cỏ. Và còn tuyệt vời hơn nữa khi HLV Riedl đã gọi lại anh vào đội tuyển. Thành ?okếu? nhớ lại: ?oNgày gặp lại thầy Riedl, tôi vừa mừng vừa sợ. Nhưng ông đã chủ động bắt tay tôi và nói: Chúc mừng anh sau 3 năm không gặp?.
    Đường đến vinh quang của đội tuyển quốc gia dưới thời HLV Calisto không thể thiếu được trung vệ thép Vũ Như Thành. Thế nhưng, trước đó những tưởng anh đã không thể có mặt tại AFF Cup vì chấn thương tại Cúp bóng đá TP.HCM khiến phải nghỉ thi đấu gần 3 tháng. HLV Calisto đã hồi hộp đón chờ ngày bác sĩ thông báo: ?oThành đã hoàn toàn hồi phục và có thể thi đấu được?. Không chỉ thi đấu được mà Thành còn chơi trên cả tuyệt vời. Hôm đi đón đội tuyển sau trận thắng Thái Lan 2-1 ở chung kết lượt đi, gặp lại tôi ở sân bay Nội Bài, bố Như Thành nói mà như khóc: ?oThành nhà tôi đã trưởng thành thật rồi cô ạ!?.
    Đêm 28.12.2008, khi cùng đồng đội giơ cao chiếc cúp vô địch trên sân Mỹ Đình, Thành nghẹn ngào. Anh nói với chúng tôi: ?oTôi đang như sống trong một giấc mơ. Một giấc mơ có thật?. Và chỉ hai ngày sau, Thành ?okếu? đã lọt vào top 10 VĐV VN xuất sắc nhất năm 2008 cùng với 2 đồng đội Công Vinh, Hồng Sơn. Thành cùng 5 tuyển thủ khác đã được LĐBĐVN trình Thủ tướng trao tặng Huân chương Lao động hạng ba.
    Một chi tiết vui vui liên quan đến Thành. Hôm qua, tôi gọi điện cho Việt Thắng để xin số máy mới của Thành. Thắng kêu tán loạn: ?oTốt nhất chị nên mua riêng thẻ sim điện thoại để lưu số máy của thằng kếu. Nó có những... 200 số máy cơ?. Trời, chàng kếu!
    LP
  9. thelateo

    thelateo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Công nhận khi lên sân xem mới thấy 3 cầu thủ này chơi hay đến mức nào. Đẳng cấp của Như Thành thì khỏi bàn, tuy nhiên nghe giang hồ đồn đồng chí này thỉnh thoảng vẫn tham gia bán độ, nếu rèn thêm tí đức nữa một suất đội trưởng TVN sẽ là một ngày ko xa.
    Phước Tứ tuy mới lên tuyển nhưng đá rất cố gắng và có đầu óc, cộng với được học hỏi từ Như Thành thì tương lai còn tiến xa nữa , nói đến đây lại chợt nghĩ đến thằng ku Huy Hoàng năm xưa, chuyên môn thì yếu , đá thì băm trợn toàn phang vào chân tiền đạo đối phương để rồi TVN thua nhục mà lão Đần toàn phải lạy lục nó vào đá, bực hết cả mình
  10. bthungvn

    bthungvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2007
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    2
    Giang hồ đồn thế hả bác? Chú này tóm lại cũng đen ở HN ngày trước thì có ai lạ anh em Thành Tôn và anh Sơn công chúa (Thuyết buông vua) chứ. Chẳng biết có phải vì thế mà em nó xin vào Nam để tránh xa các đại ca không(?). Còn việc chú này chết 3 năm là vì ngược kèo với QV xa hơn nữa là các anh làm độ ở HN và NA ngược kèo nhau, rồi mấy anh ở HN thắng thế là chú em này ăn 3 năm treo giò.

Chia sẻ trang này