1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    viết bài này đủ thấy bạn quá nông cạn, từ cách nghĩ đến cách thể hiện. Tất nhiên không nói rằng IQ của bọn LĐ hay của bạn ai cao hơn nhưng tui dám khẳng định bạn nhảy vào thay 1 ai đó, thì đừng mơ đem cái lí tưởng của bạn vào áp dụng. Bây giờ bạn là người xem, bạn nghĩ cho quyền lợi của mình là xem sao cho sướng, khi lên chức Tổng, vẫn là quyền lợi bản thân thôi, nhưng là nhét sao cho nhiều .
    Cái nayg giống như HIV vậy, thay toàn bộ máu đi (nếu có thể), còn không thì vẫn vậy thôi bạn ạ, cái xấu luôn được ưu tiên.
    Còn bác Queen nói xem, bác tổng hợp số liệu, tin tức từ đâu? Những cái đấy cam đoan trên bàn của bọn LĐ cao cả mét, nhưng chúng nó có đọc hay không là 1 vấn đề.
  2. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.895
    Đã được thích:
    1.172
    Nhiều bạn cứ đổ cho hệ thống , cho cơ chế nên cho rằng bản thân mình vào cũng không làm gì khác được , suy nghĩ như vậy thì chừng nào nước VN đi lên? Tại sao cơ chế của VFF trước nay vẫn vậy , nhưng HLV Calisto mất có 8 tháng là đưa ĐTVN vô địch trong khi Riedl mất 8 năm mà vẫn không được? Tôi còn nhớ rất nhiều bạn cho rằng ĐTVN không thể nào vô địch dù với HLV nào , nhưng ĐTVN đã vô địch , điều này chứng tỏ một cá nhân nếu có tài năng và tấm lòng , khi được trao một số quyền hạn , vẫn có thể đem lại thành quả , và biết đâu nó ít nhiều cũng giúp thay đổi cơ chế trong tương lai.
    Đòi hỏi thay máu 100% , thay đổi cơ chế , hệ thống đã tồn tại vài chục năm trong một sớm một chiều là điều không tưởng. Việc thay đổi chỉ có thể xảy ra trước nhất ở một số vị trí , đặc biệt là các vị trí lãnh đạo.
  3. rooney008

    rooney008 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    507
    Đã được thích:
    12
    Nếu muốn thành anh hùng thời loạn thì phải là tiểu nhân trước, hiểu được chân lý này đi đã rồi hãy nói chuyện cao cả
    Quan trọng là đã đặt 1 chân vào đống vàng thì bạn có muốn hất nó ra không thôi, hihi.
  4. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    Đêm vinh danh - kể công hay những trò hề

    VTV2 đang vinh danh các nhà vô địch ao làng VFF, nghe cái giọng của 2 MC mà thấy lợm cả giọng, bác Hỷ thì " chiến thắng của ĐTVN đã nàm nức nòng người hâm mộ"
    Các bác vào bình loạn cho vui nào.
  5. thidikema

    thidikema Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2008
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    6
    khoá cái topic này lại là xong, chiến thắng của ĐTVN làm nức lòng người hâm mộ VN sau 10 năm chờ đợi để hôm nay mới có cuộc tổ chức Gala mừng công này ,thế mà nó bảo đây là
    trò hề
  6. ntc178

    ntc178 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    20/03/2004
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    1
    He he, khóa làm gì bác, anh em nói lên chính kiến của mình. Đang xem chú lùn Lân Trung tranh phần phiên dịch của các em chân dài.
  7. o0nara0o

    o0nara0o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2008
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Như Thành đẹp zai mà ăn nói hơi chán, lắp ba lắp bắp lại còn xưng cháu Nhưng dù sao vẫn thích Như Thành.Có bác nào biết đã rước cúp chưa ạ
  8. chienbinhquydo

    chienbinhquydo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Ấn tượng Việt Thắng, Quang Hải, Như Thành, Phước Tứ nói ngắn gọn không dài dòng, trả lời chính vào câu hỏi.
    Trung vệ nó phải thế chứ, đã làm là làm dứt khoát và nhanh kể cả...nói .
  9. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Thời buổi này không ai lấy mấy câu châm ngôn của thằng Tàu ra mà dẫn dụ cả, vì nếu nó đúng thì thằng Tàu chẳng tồi tệ như ngày hôm nay.
    Không ai bảo các ông lãnh đạo liên đoàn không được nghĩ đến quyền lợi của các ông ấy đầu tiên cả. Ở mức độ nhiều ít khác nhau, ở nơi nào trên thế giới cũng vậy, lãnh đạo phải nghĩ đến quyền lợi của mình đầu tiên. Tuy nhiên, vấn đề chính của việt nam là trình độ của lãnh đạo. Không phải tự nhiên mà thằng Sing phải lôi kéo nhân tài của nó từ nước ngoài về, ấn vào ghế bộ trưởng và trả lương 1, 2 triệu đô một năm. Những ông như ông Hỉ, Tuấn, khoan hãy nói họ có tâm hay không, nhưng nếu tiếng anh một chữ bẻ dôi không biết, máy tính không biết dùng, thì không thể nào theo kịp sự phát triển của thế giới ngày nay, và hiển nhiên là vì trình độ của họ mà nền bóng đá việt nam bị kéo tụt lại phía sau. Hãy coi họ là những CEO của một công ti, tất nhiên là phải đấu đá nhau - trên thế giới ở đâu cũng vậy, nó còn tinh vi hơn việt nam nữa, nhưng thằng CEO giỏi sẽ không những kiếm tiền cho nó, mà còn kéo cả công ti phát triển nữa, còn thằng tồi thì sẽ làm công ti nhỏ mãi, có khi còn phá sản nữa. Ví dụ đơn giản, một quỹ săn lùng tài năng việt ở nước ngoài hoàn toàn không tốn nhiều tiền, nhưng giúp ích rất nhiều, tại sao họ không làm. Lắm lúc chỉ là một bức thư thôi, bố mẹ bọn cầu thủ đó đã vì đóng góp cho đất nước mà bắt đứa con về rồi. Nhưng nếu không có bức thư đó, người ta sẽ không về, vì mang tiếng không mời mà vác mặt đến.
    Về thông tin của những cầu thủ việt kiều đang đá ở nước ngoài, tôi hoàn toàn không dựa vào những tờ báo trong nước đăng tin rồi mới tìm, mà tôi tìm từ nhiều nguốn trên internet, cũng như bác fancom, đơn giản từ 1 game football manager thôi, cũng có thể tìm rất nhiều cầu thủ rồi. Tin rằng, những thông tin đó VFF chưa chắc có, nếu không những tài năng sờ sờ ra đấy, như thằng Quốc Trung U19 thuỵ sĩ , chả thấy ai đả động đến cả.
  10. zom8x

    zom8x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/11/2006
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Mấy chú dẫn chương trình đọc tên các cầu thủ mà khản cả giọng ...tội nghiệp .

Chia sẻ trang này