1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rockvn

    rockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    2.909
    Đã được thích:
    1
    Bên thị trường đang có người rao vé gấp 2 lần giá niêm yết kìa
  2. Firefox4

    Firefox4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2008
    Bài viết:
    599
    Đã được thích:
    0
    Bác này nhầm rồi, người ta nói ko tính luật bàn thắng sân khách, tức là trong trường hợp 2 đội hoà thì sẽ ko tính đến yếu tố này mà thi đá luân lưu.
    Chứ còn lượt đi mình thua nó 2-0, về thắng nó 1-0 thì chắc chắn nó vô địch rồi.
  3. huykul68

    huykul68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/05/2008
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    chuẩn không cần chỉnh,chứ như bác kia nói có mà loạn,trũng thì trũng chứ có phải thung lũng đâu
  4. khduy84

    khduy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    182
    Đã được thích:
    0
    Nghe nổ mà ngứa trim quá...
  5. ducthienj13

    ducthienj13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    aleale bao giờ cho đặt vé các bác nhỉ?
  6. xXxMrDeexXx

    xXxMrDeexXx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2008
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Hồi xửa hồi xưa CK tại Hàng Đẫy,thua là vì sân bé,thằng cầm đầu thì Đần quá nên lũ học trò đá cứ phăng phăng,không tinh quái nên lộ tẩy hết hàng họ.
    Bây giờ khác xưa nhiều.Sân My Đình những ai ít nhất 1lần ra đấy hò hét,thực sự xứng đáng được gọi là CHẢO LỬA. Lũ nhóc nhà lão Tồ khôn ra rất nhiều rồi, qua những đau đớn của lũ Thế Hệ Vàng,Bạc ngày xưa.Đá có thể không ngọt như mấy anh đời cũ nhưng về độ "văn minh" thì mấy anh ngày xưa nông dân hơn nhiều!
    Sau 28/12 này sẽ là Thê Hệ Suzuki !! (Máy Su chạy bao giờ cũng rất lì và bốc).
  7. ducthienj13

    ducthienj13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Bao giờ aleale cho đặt vé các bác nhỉ. Vnexpress báo là 10h hôm nay vào chả thấy gì. Bọn aleale mất dậy chỉ ghi là ngày 26/12 cóc thấy ghi giờ.

    ĐÃ bác nào update được giờ bán vé qua mạng chưa nhỉ????
    Được ducthienj13 sửa chữa / chuyển vào 13:56 ngày 25/12/2008
  8. ChuyenDaQua

    ChuyenDaQua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2003
    Bài viết:
    524
    Đã được thích:
    0
    Việt Nam - Thái Lan 0 - 3
    Vé rẻ tha hồ mà mua . Các Bác cứ bình tĩnh /
  9. lon_loi

    lon_loi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    0
    Vé khán đài A 1.800k/đôi, C,D 600k/đôi vãi cả đái thôi ở nhà cho lành.
  10. longlee12345

    longlee12345 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

    Trận lượt đi cũng đã kết thúc rồi, sau 1 đêm Noel dài nhất và vui nhất đến nay thì cũng phải trở về thực tiễn thôi. Do topic lượt đi đã dài quá rồi, mình nghĩ nên mở 1 topic mới cho trận lượt về. Mời các bạn bình luận trận này: đội hình như thế nào, chiến thuật sẽ ra sao, bình luận trước và trong trận đấu.

    Không phải mình có phải là người thiếu niềm tin ko hay là yêu quá mà mình lại cảm thấy rất lo cho trận lượt về này. Kết quả trận lượt đi có lẽ nằm ngoài dự đoán của hầu hết mọi người, nhưng chính vì thế mà cũng gây khó cho mình trận lượt về này. Mình sẽ đá như nào ở sân nhà? Hầu hết mọi người hy vong là trận lượt đi mình hoà hoặc thua 1 trái, trận lượt về ta sẽ bùng nổ trên sân nhà, chỉ cần may mắn là có thể dành chiến thắng, lúc đấy có thể là thắng luôn hoặc hiệp phụ ta cũng ko sợ, tinh thần các cầu thủ đang lên, lại có cđv là chúng ta gào thét, pê na ty cũng ko sợ, HS nó đang lên điên mà :)

    Nhưng mình lại thắng 2-1, dở dở ương ương. Trận lượt đi thắng hẳn 2 - 0 là 1 nhẽ, mình sẽ có nhiều phương án hẳn, có thể đá chậm, đá chắc, cứ từ từ. Chẳng may có bị thủng lưới sớm 1 bàn mình vẫn còn 1 bàn làm vốn để chiến thắng, tinh thần vẫn giữ vững được. Chứ như bây giờ, Thái nó chỉ cần ghi 1 bàn, là tâm lí nó sẽ rất thoải mái, bên mĩnh sẽ lo lắng ngay, lúc đấy cđv gào thét có khi lại thành sức ép cho các cầu thủ, các cầu thủ sẽ phải tấn công, Thái nó bình tĩnh hóa giải được thì mình nguy to. Nên nhớ ở ĐNÁ này Thái nó đẳng cấp ở chỗ đá trên sân nhà hay sân khách nó đều rất khôn ngoan, ít chịu sức ép sân khách lắm. Mà mình cũng không thể may mắn mãi được.

    Thế nên có lẽ mình sẽ vẫn đá như trận lượt đi, nửa tiếng đầu ta cứ chịu trận, 4 hậu vệ ko lên quá nửa sân, tuyệt đối ko để nó ghi bàn sớm. Sau đó tùy tình huống hiệp hai mình có thể đá đôi công với nó nếu tình thế bất lợi. hy vọng ông Tồ sẽ chuẩn bị kĩ cho mọi tình huống sảy ra. Nhưng mình vẫn lo quá.

    Các bạn động viên cho tinh thần mình lên cái nào

Chia sẻ trang này