1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết 2 AFF Cup: Việt Nam - Thái Lan, Mỹ Đình Stadium, 28/12. VN VÔ ĐỊCH RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi pntechcons, 21/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lantim0601

    lantim0601 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    771
    Đã được thích:
    0
    VN Vô Địchcasinol royal-Khổ tận cam lai?.

    VN Vô Địch----CASINO ROYAL--Khổ tận cam lai?.

    Vinh Quang, Hạnh Phúc, Tự hào dân tộc? cũng như 2 tiếng Việt Nam thân yêu đã vút lên 1 cung đàn chào xuân 2008 bất tận trên sân vận động Quốc Gia Mỹ Đình khi Công Vinh?"người hùng đánh đầu tung lưới người Thái ở phút thứ 93---của trân đấu Quyết chiến với Thái Lan?ngày 28/12?

    Vẫn biết rằng mọi con đường ta qua không phải là hoa hồng, và thảm đỏ trải ra cũng nhuốm mồ hôi, nước mắt và máu?.

    Có thể nói THÉP đã tôi thế đấy của Leptonxtoi?là một minh chứng tổng quát cho tinh thần thi đấu quả cảm của các tuyển thủ thân yêu Việt Nam?

    Chiến thắng lẫy lừng của ngày hôm nay là sự kết tinh của 1 tổng thể hoàn hảo trong cách bài binh bố trận tài tình, trong sự thi đấu với cái đầu LẠNH, con tim NÓNG và tinh thần THÉP?.Quán triệt tinh thần THÉP của chủ tịch Hồ Chí Minh?"
    ?oThân thể ở trong lao, tinh thần ở ngoài lao??

    Bàn thắng đã làm nức lòng người hâm mộ cả nước nín thở, nghẹn ngào chờ đợi suốt 93 phút của trận đấu ?"bàn thắng VÀNG RÒNG đã đưa VN đến ĐỈNH CAO của Vinh Quang?"bàn thắng đã đánh dấu ?oSỰ SANG TRANG CỦA LỊCH SỬ BÓNG ĐÁ VN?"1 Triều đại mới được thiết lập---Mà VN chính là chủ nhân xứng đáng nhất của Triều đại CUP AFF 2008?"ÔNG VUA CỦA NỀN BÓNG ĐÁ ĐÔNG NAM Á---

    Màu cờ sắc áo biến các anh thành những ông Vua,
    Mỹ Đình vang ca ?.Khúc khải hoàn?.

    Chiến công nối liền chiến công, thành tích lại được nhân lên gấp bội ?tài năng, cũng như sự tài trí lại tỏa sáng dai dẳng , bền bỉ và kiên trì đến vậy?.Trận lượt đi 24/12, trận lượt về 28/12..có thể coi là những trận chiến ĐIỆN BIÊN PHỦ trên sân cỏ làm rung chuyển, lay động bất kỳ 1 con tim dành trọn TY cho môn thể thao VUA này?

    ?o10 năm làm 1 CUP AFF?
    Nên Vành Hoa Nguyệt Quế nên Thiên Sử VÀNG?.?

    Hoa Trạng Nguyên , vòng Nguyệt Quế rồi đây sẽ chọn đúng chủ nhân để gửi gắm?.Tất cả các tuyển thủ VN là các Tân Trạng Nguyên bước lên đỉnh cao DANH VỌNG, TỰ HÀO,TRANG NGHIÊM?.

    ?oĂn quả nhớ kẻ trồng cây,?
    Phải chăng khổ tận đến ngày cam lai?.?
    Chưa khi nào BÓNG ĐÁ VN lại thu hoạch 1 mùa bội thu VÀNG ?đến vậy?
    Sự dẫn dắt tài tình và hết sức thông minh của trụ cột CALISTO---1 Huấn Luyện viên VÀNG?Em ơi hãy vút lên 1 tiếng đàn---VN đã chơi 1 bản nhạc với các tiết tấu hài hòa, nhịp nhàng với các nốt nhạc trầm bổng? đủ để làm thổn thức bất kỳ 1 con tim sắt đá nào?.Thái Lan cũng không tồi nhưng bản nhạc chưa hoàn hảo và LỖI NHỊP.?..

    Sự thi đấu hết sức can đảm, nhiệt tình, lòng tự hào dân tộc, tinh thần đoàn kết 1 lòng, chiến đấu bền bỉ, kiên trì?Tinh thần thi đấu?VÀNG của toàn bộ các tuyển thủ VN..

    Bàn tay VÀNG bắt bóng dính như keo 502 hạn chế tối đa những đợt phản công từ các cầu thủ không còn gì để mất --Thái Lan..?.của thủ môn Hồng Sơn---thủ môn xuất sắc nhất giải?.AFF ?"2008..

    Bàn thắng VÀNG RÒNG được CÔNG VINH làm lưới Thái rung lên đúng thời điểm giờ G?.và hàng triệu, triệu con tim VÀNG chung 1 niềm đam mê bóng đá, khao khát chiến thắng?với đích đến là CUP AFF ?"SUZUKI-2008.

    VIỆT NAM lại thêm 1 đêm không ngủ---HÀ NỘI< HCM> HUẾ< HẢI PHÒNG?và đâu đó trong từng ngõ nhỏ xóm nhỏ cũng hân hoan trong niềm vui, tự hào, sự sung sướng bất tận, tột đỉnh?.TY BÓNG ĐÁ, SỰ HÂM MỘ thầy phù thủy CALISTO, các tuyển thủ VN như dài ra, nhân rộng lên theo thời gian, không gian, và chính khoảnh khoắc đánh dấu VÀNG với chiếc CUP AFF ?..Không còn là trong mơ?

    ?o Đèo cao thì mặc đèo cao, trèo lên đến đỉnh ta cao hơn đèo??Cup đã nằm gọn trong tay
    Đã qua rồi thời kỳ??ngồi trong bóng tối đợi ngày mai??
    Đỉnh cao mới và ngày mai ko còn là Cup Châu Á-mà là Cup Thế Giới?.

    Với người Thái đêm nay, là 1 Vầng Trăng Khuyết thì với Việt Nam là 1 Vùng Trời Bình Yên, 1 cung đàn mùa xuân?.1 đêm thổn thức cùng ĐỈNH CAO VINH QUANG---TỰ HÀO DÂN TỘC?.
    Từ đây TRÁI TIM VN sẽ không thể NGỦ YÊN bởi những dư âm ngọt ngào như vòng tay âu yếm-- của chiến thắng từ chính khả năng, sự thi đấu hết sức FAIR PLAY?của các tuyển thủ VN..

    THIÊN ĐƯỜNG đang gọi tên VN ?"CUP AFF đã thuộc về những con người có niềm tin mãnh liệt, có lòng khao khát cháy bỏng từ trong huyết quản, sôi sục từ trong sâu thẳm tâm hồn cũng như trái tim đầy nhiệt huyết?

    Vui duyên mới không quên nhiệm vụ, rồi đây các học trò của thầy CALISTO đã gieo mầm ươm để có 1 mùa vàng bội thu, thỏa lòng mong ước bấy lâu?

    Có được VÀNG đã khó, giữ được VÀNG còn khó hơn, chúc các Tuyển thủ VN mãi phát huy sức mạnh để củng cố và giữ vững NGAI VÀNG mới?như nhịp đập của chính con tim vậy?.
    HAPPY NEW YEAR< WE ARE CHAMPION< WE ARE THE WORLD?..là những giai điệu bất hủ vang lên trên dải đất hình chữ ?oS? thân thương?CHƯA BAO GIỜ CÓ Ý NGHĨA HƠN lúc này?ngày này?28/12/2008?LỘC PHÁT< TÀI NĂNG PHÁT>TINH THẦN PHÁT>>>>

  2. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Mấy bác không đi bão à. Em sợ hít khói nên ở nhà nói phét.
  3. michaelballack

    michaelballack Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    407
    Đã được thích:
    0
    Từ trái tim xin 1 lời....TÔI YÊU VIỆT NAM
  4. DungTranNet

    DungTranNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ ông Tô là sự lựa chọn tốt nhất
  5. DungTranNet

    DungTranNet Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2006
    Bài viết:
    394
    Đã được thích:
    0
    Thấy tình hình bà con đi tắc đường, em cũng ngại, cách nội thành 8km. cũng máu lắm nhưng nghĩ tới cảnh chen ko nổi cũng lùi
  6. nguyenvu245

    nguyenvu245 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bác này. Tài xế giỏi mà xe ì ạch, đường đầy ổ gà thì Hamilton cũng thế thôi.
  7. davidcopperfield

    davidcopperfield Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    3.988
    Đã được thích:
    1
    Vừa ở Hồ Gươm về, đông quá, vui quá. Hét khản hết cả cổ rồi. Đành về đây hét bằng bàn phím vậy
    Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch. Việt Nam vô địch.
  8. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.898
    Đã được thích:
    1.172
    Đi được 1 tiếng rồi về , kô dám overnight , TPHCM chưa bao giờ vui như hôm nay !
  9. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Hôn tay Anh,Calisto
    Mới hôm nào,ta còn cúi đầu buồn thảm
    Nào sừng tê giác Nam Phi,nào Nhật bản cau mày
    Em ơi,Hà nội phố thành sông
    Và suy thoái,và ô uế,chán chường, tủi hổ
    Các nước Rồng,Hổ-Việt nam không có chỗ
    95 năm mới đuổi kịp Thái lan
    Ta ngượng ngùng đau đớn suy tư
    Quá khứ liệt oanh bao giờ trở lại
    Sớm tuyết nay tôi muốn ngày dài mãi
    Chiêm ngưỡng trong tôi luồng Ánh sáng Huy hoàng
    Tôi muốn hôn bàn tay anh, Calisto
    Quay cuồng cùng anh ,niềm tự tin vĩ đại
    Anh chỉ cho tôi biết mình là ai
    Anh dạy cho tôi không bao giờ quỳ gối
    Anh vừa khơi trào khả năng quý giá
    Cho một dân tộc thấp bé,nghèo nàn
    Hôn tay anh,Calisto

    Được BrodaRu sửa chữa / chuyển vào 23:43 ngày 28/12/2008
  10. pinklighter

    pinklighter Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    1
    Thầy me em bẩu là gái ngoan chả ai ra đường giờ này, không cho em đi. Điên quá đi mất thôi

Chia sẻ trang này