1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết afc championsleague 2010( seongnam ilhwa chunma(korea) Vs zobahan(iran)) đội nào sẽ lê

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi auditionchess, 26/10/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. auditionchess

    auditionchess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    tại afc championsleague mùa giải năm nay seongnam ilhwa cùng bảng với các đội bóng :bắc kinh Quốc An(china),melbon victory(úc),kawasaki frontale(nhật) họ đã thể hiện sức mạnh với 5 chiến thắng/6 trận..để cùng bắc kinh Quốc An lọt vào vòng đấu knock out.vào 1/16 họ đã xuất sắc đánh bại nhà vô địch afc champions league 2008 gamba osaka(JPN) với tỷ số cách biệt 3-0.tiếp theo ở vòng đấu 1/8 họ đã vượt qua đội bóng đồng hương là suwon bluewings với tổng tì số là 4-3.tại vòng bán kết họ vượt qua alshabap(arapxeut) với tổng tỷ số là 4-4(nhờ ghi được 3 bàn trên sân đối phương nên họ giành quyền lọt vào trận chung kết cúp c1 châu á) seongnam ilhwa 1 trong những đội bóng rất mạnh ở hàn Quốc hiện không còn khả năng vô địch k-league 2010 chính vì vậy đấu trường afc championsleague sẽ là cơ hội cuối cùng để họ tìm đến 1 chiếc cúp trong mùa giải năm nay.với các ngôi sao như molina hay radoncic có lẽ chiếc cúp c1 danh giá có lẽ là không quá khó để có thể đạt đươc..
    còn với zobahan việc họ lọt đến trận chung kết năm nay cũng được coi như là bất ngờ lớn nhất của giài đấu số 1 cấp clb của châu á mùa giải 2010.tuy nhiên họ có thể hoàn toàn tự tin sau khi đã đánh bải nhà vô địch 2009 pohang steeler(korea) ở tứ kết..
    [​IMG] [​IMG]
  2. dazajkitano99

    dazajkitano99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cầu thủ Việt Nam có cơ hội khoác áo Arsenal”
    TT - Đó là phát biểu của HLV Arsene Wenger (Arsenal) với Tuổi Trẻ nhân cuộc ra mắt giới truyền thông khu vực với tư cách đại sứ thương hiệu Castrol ngày 9-6 tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ông Wenger nói:
    - Tại Đông Nam Á, Arsenal có hai học viện bóng đá, một ở Bangkok (Thái Lan) và một ở Pleiku (VN). Vì vậy tôi rất mong muốn được đặt chân đến VN. Nhưng rất tiếc tôi chưa thực hiện được mong muốn này do không có đủ thời gian.
    [​IMG]
    * Ông có nghĩ một ngày nào đó sẽ có cầu thủ VN trưởng thành từ Học viện HAGL - Arsenal JMG khoác áo Arsenal?
    - Tôi tin chắc như vậy. Nếu công việc tuyển lựa và đào tạo tiến hành trôi chảy, tôi nghĩ những cầu thủ tốt nhất của Học viện HAGL - Arsenal JMG sẽ có cơ hội đến thử việc và chơi cho Arsenal. Theo tôi, học viện này cũng sẽ giúp ích cho bóng đá VN rất nhiều trong tương lai, chẳng hạn cung cấp tài năng cho các CLB, các đội trẻ và đội tuyển quốc gia.
    * Cầu thủ Đông Nam Á thật khó cạnh tranh với cầu thủ châu Âu và những nơi khác. Vậy lời khuyên của ông dành cho cầu thủ Đông Nam Á để họ có cơ hội cạnh tranh tốt hơn là gì?
    - Tôi nghĩ rằng việc giáo dục kỹ năng chơi bóng từ nhỏ cực kỳ quan trọng. Giai đoạn đào tạo quan trọng nhất nằm ở độ tuổi 5-12. Trong giai đoạn này, các cầu thủ cần được đào tạo kỹ lưỡng những kỹ năng cơ bản nhất. Nếu bước qua độ tuổi 12 mà cầu thủ chưa hoàn thiện các kỹ năng cơ bản về bóng đá, thật khó để họ có cơ hội trở thành một tên tuổi lớn. Điều thứ hai nằm ở khả năng phấn đấu của cầu thủ. Họ phải luôn tự tạo sức ép cho chính mình, ngày hôm nay phải hơn hôm qua. Họ phải nỗ lực lao động từng ngày, phải biết tự đặt những thách thức cho chính mình, không nên hài lòng với những gì đang có. Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để họ tiến xa.
    * Ông từng làm việc ở Nhật trong cương vị HLV đội Nagoya Grampus tại Giải vô địch Nhật Bản (J-League). Từ đây, ông có lời khuyên gì để Giải vô địch VN (V-League) phát triển?
    - Tôi làm việc ở Nhật trong năm 1995 và 1996. Điều tôi nhận thấy lớn nhất của bóng đá Nhật là họ tổ chức mô hình các giải đấu, mô hình CLB rất tuyệt vời. Từ thành công của giải J-League, bóng đá Nhật đã phát triển rất mạnh mẽ. Tôi không biết nhiều về bóng đá VN nên không thể đưa ra lời khuyên cho các bạn. Nhưng tôi nghĩ các bạn nên học mô hình và cách tổ chức của bóng đá Nhật.
    * Ở Arsenal cứ mỗi mùa bóng người ta lại thấy ông giới thiệu những gương mặt trẻ rất thành công. Cách thức phát hiện và đào tạo nhân tài trẻ của ông thế nào?
    - Những cầu thủ chơi bóng ở Arsenal đều được đào tạo rất căn cơ từ nhỏ. Trong tâm trí họ luôn có khao khát phấn đấu trở thành một ngôi sao lớn. Tôi luôn nói với các cầu thủ trẻ rằng: “Bạn đang làm rất tốt công việc của mình, nhưng bạn có cơ hội làm tốt hơn”. Tôi nói như vậy để họ hiểu nếu biết phấn đấu và lao động chăm chỉ, họ sẽ còn tiến xa hơn nữa. Môi trường bóng đá chuyên nghiệp và áp lực cạnh tranh gay gắt không cho phép cầu thủ tự thỏa mãn. Cũng như công việc kinh doanh, nếu bạn hạnh phúc với những gì mình có thì bạn chỉ dừng lại ở những thứ bạn đang có. Vậy tại sao bạn không đặt mục tiêu xa hơn để tiến xa hơn nữa.
    * Arsenal mùa qua chơi thật đẹp nhưng vẫn còn chưa đủ độ chín để đi đến đích ở những giải đấu lớn. Ông có tin rằng lớp cầu thủ trẻ hiện nay của Arsenal sẽ đơm hoa kết trái trong mùa tới?
    - Tôi tin như vậy. Chúng tôi giống như đang leo lên một ngọn đồi, ở từng đoạn dốc cầu thủ trẻ sẽ rút ra những bài học cho chính mình. Tôi nghĩ mùa tới là thời điểm tốt để lớp cầu thủ trẻ hiện nay của Arsenal gặt hái kết quả. Họ đã học được những gì vào các mùa qua, bây giờ là lúc họ khẳng định tài năng.
    * Người ta gọi ông là “giáo sư”. Có gì khác biệt giữa “giáo sư” Wenger trong và ngoài sân cỏ?
    - Tôi cũng không biết tại sao mọi người gọi tôi là “giáo sư”. Tôi cảm thấy mình là người may mắn, được tiếp cận, sống và làm việc cùng bóng đá. Ngoài bóng đá nếu có ai đó hỏi một chuyện mà tôi sẽ không bao giờ nói không, đó là muốn làm ca sĩ (cười)...
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    V-League, Thai League và S-League

    Ba giải vô địch quốc gia hàng đầu khu vực Đông Nam Á gồm Việt Nam, Thái Lan và Singapore đang tìm mọi cách nâng chất để thu hút người hâm mộ nhiều hơn.
    S-League 2010 khai mạc vào hôm 2/2 với 12 đội tham dự, trong đó có hai CLB nước ngoài gồm Etoile (Pháp) và Beijing Guoan (Trung Quốc).
    Nhưng căn cứ trên những tiêu chí nào mà LĐBĐ Singapore tiếp nhận CLB ngoại cho S-League? Một là phải đảm bảo tài chính, kế đến là đội bóng phải xuất phát từ tập đoàn mạnh.
    Trong khi đó, Thai League thì mở rộng các CLB tỉnh thay vì chỉ tập trung ở Bangkok.
    V-League sau thời gian “mở” giờ bắt đầu có khuynh hướng “đóng”, nhất là khi các ông chủ có khuynh hướng lách luật và nhập tịch hàng loạt để vô hiệu hóa công thức 8 nội binh + 3 ngoại binh.
    Trong khi Thái Lan đang mở rộng các CLB ra các tỉnh, thành thì Việt Nam lại đảo ngược đó là các CLB ở những trung tâm lớn như TP.HCM, Hà Nội lại thoái hóa cả về lượng lẫn chất.
    Có một điểm mà S-League và Thai League không ủng hộ đó là mở rộng chứ không biến dạng theo kiểu mua bán, sang tên, sang doanh nghiệp để trụ hạng như V-League vẫn làm.
    V-League thuận lợi ở chỗ đã có được những điều mà người Thái và người Singapore đi tìm nhưng V-League lại thua rất xa Thai League và S-League ở việc gìn giữ giá trị truyền thống?
    Người Thái khi mở rộng CLB đá Thai League và người Sing khi mời CLB nước ngoài sang đều có mục đích phát triển chất và lượng theo tiêu chí riêng. Điều đấy khác rất xa so với việc dán nhãn và thay hình đổi dạng mà V-League đang đổi tên, đổi thương hiệu xoành xoạch.


    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    về hấp dẫn vleague là số 1 DNA
    về chất lượng v-league thua thái-league,indonesia liga,ngang ngữa s-league
  3. GDTLA04

    GDTLA04 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2009
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    22
    Về chơi xấu, tiểu xảo, ăn vạ, khán giả chửi cầu thủ thì VN là vô đối
  4. dazajkitano99

    dazajkitano99 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2010
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]Dư luận Thái Lan đổ lỗi cho V-League vì làm sa sút phong độ của Thonglao (7).
    Nhật báo Đất nước có hẳn một bài verdett về “sự kiện” này. Riêng cái tít “Chào đón anh trở lại, Dasakorn!” mà phóng viên kỳ cựu Tukta giật, đã đủ giúp người hâm mộ xứ chùa Vàng nức lòng. Lâu nay, dư luận Thái Lan vẫn day dứt về chuyện thi đấu của Thonglao, bởi họ cho rằng từ khi tiền vệ thủ quân khoác áo HAGL, những phẩm chất của anh đã bị mai một.

    “Dasakorn đã sai lầm khi nhận lời sang khoác áo HAGL. Nhưng vừa qua, anh đã đưa ra một quyết định quan trọng, không chỉ với bản thân mà còn với cả nền bóng đá Thái Lan” – bài báo có đoạn.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    bài phỏng vấn HLV Alfred Riedl :"VN không có bóng đá chuyên nghiệp"
    * Tôi muốn bắt đầu ngay câu chuyện bằng đề tài bóng đá. Ông có cảm thấy bóng đá VN thay đổi chút gì không từ khi có sự xuất hiện của ông?
    - Đã 10 năm kể từ ngày tôi đặt chân đến đây, nhưng chính xác tôi làm việc ở VN 6 năm thôi. Thay đổi ư? Có chứ, và tôi mong rằng mình có đóng góp một phần trong sự thay đổi đó. Này nhé, LĐBĐ VN đã được tổ chức tốt hơn, biết nhìn ra bên ngoài hơn, ít mệnh lệnh hơn và hiểu tâm tư, nguyện vọng của HLV hơn. Đơn cử như chuyện mới đây trợ lý Trần Công Minh được cử đi Ả Rập Xê Út để nắm tình hình đối thủ, đó là một việc làm nhỏ, nhưng ngày tôi mới đến đây có mà mơ cũng chẳng được. Bóng đá VN đang ở trình độ thấp, do đó cần nhìn ra bên ngoài để liên tục hoàn thiện, phát triển theo hướng chuyên nghiệp. Hiện nay, ở VN làm gì có bóng đá chuyên nghiệp!
    * Chúng tôi có một giải bóng đá chuyên nghiệp mang tên là V-League đấy thôi. Ông có thể giải thích rõ hơn quan điểm của mình?
    - Tôi chỉ nêu ra một vài ví dụ để bạn nhìn nhận. Tôi thường xuyên đi xem một đội bóng có ông chủ tịch suốt trận cứ vào ngồi ở khu kỹ thuật. Mà nghe nói ông ta là chủ ngân hàng thì phải, chứ đâu có phải là quan chức bóng đá. Chỗ của ông ta phải là trên khu VIP khán đài chứ. Ở giải đấu được gọi là chuyên nghiệp đó, cứ đến giờ nghỉ giải lao là người ngoài, kể cả báo chí, lại chen vào sân đứng cạnh cầu thủ, HLV. Kết thúc trận đấu cũng không có họp báo, mà mạnh ai nấy hỏi ở trên sân. Còn một điều mà tôi thấy buồn cười nhất: Các CLB giữ cầu thủ ở trong đại bản doanh của đội đến 6 đêm trong tuần. Nghĩ mà xem, họ còn trẻ, họ còn gia đình, họ còn cuộc sống bên ngoài, làm sao làm thế với họ được. Khi tôi kể chuyện này với những đồng nghiệp châu Âu, họ đã không tin. Còn với tôi, đó là một điều không thể chấp nhận được.
    [​IMG]* Vậy mà cái khái niệm “bóng đá chuyên nghiệp” đã được sử dụng ở VN 6 năm trời. Theo ông vì sao cách quản lý nghiệp dư này vẫn tồn tại?
    - Bóng đá chuyên nghiệp cần những con người chuyên nghiệp, nói đúng hơn là cả một hệ thống chuyên nghiệp. Cốt lõi của bóng đá chuyên nghiệp là tác phong, cách hành xử chuyên nghiệp của cầu thủ. Nhưng để có được điều đó, các HLV phải rèn giũa họ từ bé. Ở VN, tôi có cảm giác những “người lớn” đều xuất thân từ bóng đá nghiệp dư nên lại mang cách nghĩ của mình áp đặt lên cầu thủ trẻ. Họ không tin cầu thủ và cố gắng quản lý cầu thủ bằng những biện pháp rất ngược đời. Để một cầu thủ chuyên nghiệp, hãy làm việc bằng kỷ luật, bằng những chỉ bảo chuyên nghiệp và răn đe, phạt nặng lúc cần. Nhưng hãy nhớ, cần phải đặt niềm tin vào họ.
    * Nói chuyện chuyên nghiệp, tôi lại nhớ một câu nói của ông từ 10 năm trước: “Bóng đá VN xây nhà từ nóc”. Giờ điều đó có còn đúng?
    - Điều đó không dễ gì thay đổi và nó không phải là trách nhiệm của riêng VFF. Hãy làm một phép so sánh: ở một quốc gia bóng đá phát triển hàng đầu thế giới như Đức, có 27.000 CLB bóng đá. Ở một quốc gia trung bình như nước Áo, chúng tôi có 2.200 CLB. Còn ở VN, có tất cả 54 CLB chơi bóng theo mô hình chuyên nghiệp. Với 54 CLB, bạn xây dựng được nền móng của một nền bóng chăng? Hãy nhớ rằng cốt lõi của một nền bóng đá là CLB, chứ không phải là ĐTQG. Không có các CLB, không có các giải đấu quốc nội thì sẽ không có gì cả. Có một điều rất khác biệt ở VN và các nước là ở châu u, mỗi CLB đều có một đội hình 2 và một đội trẻ, các đội này cũng có giải vô địch và thi đấu song song với đội 1. Ở VN, tuyệt nhiên không có điều này.
    Thế hệ vàng và những giấc mơ vàng
    [​IMG]* Dù sao tôi vẫn nghĩ ông là người may mắn, vì khi đến VN ông có trong tay một đội hình rất tốt mà chúng tôi thường gọi là “Thế hệ vàng”. Lúc đó, đời sống họ không cao như bây giờ nhưng họ cống hiến không mệt mỏi…
    - Đúng, bóng đá VN hiện nay không có ai sánh được với Hồng Sơn, Huỳnh Đức, không có mẫu cầu thủ cống hiến không biết nghỉ như Công Minh. Hồi đó, tôi nhớ rất ít cầu thủ có điện thoại di động, rất ít người biết sử dụng internet chứ đừng nói đến xe hơi hay những món hàng xa xỉ khác. Tôi không biết diễn đạt cụ thể như thế nào, nhưng có vẻ như đối với thế hệ đó, bóng đá và ĐTQG là thứ giá trị lớn hơn đồng tiền.
    * Về chuyên môn đơn thuần, ông có nghĩ thế hệ này tiến bộ hơn “Thế hệ vàng” năm 1998?
    - Thật khó để so sánh. Sự phát triển của bóng đá VN trong 10 năm qua đã bị đứt đoạn sau vụ dàn xếp tỷ số ở Bacolod năm 2005. Nếu không có sự việc đáng tiếc đó, tôi tin thế hệ của Văn Quyến, Quốc Vượng, Quốc Anh... đã làm được nhiều hơn thế. Lúc đó, tôi đã nói 2 năm nữa VN sẽ đứng đầu ĐNA nhưng giờ chúng ta lại phải tìm kiếm những con người mới để khỏa lấp vào khoảng trống sau lưng họ. Hiện tại, các cầu thủ trẻ mà tôi có ở ĐTQG và Olympic có chuyên môn tốt và họ đều còn rất trẻ. Họ hoàn toàn có thể tiến xa hơn thế hệ năm 1998 nếu được phát triển tài năng trong môi trường tốt.
    * Ông có nghĩ, để phát triển tốt hơn, các cầu thủ VN cần được chơi bóng ở nước ngoài?
    - Đó cũng là một cách rất hay. Ở VN hiện nay có khoảng 10 cầu thủ đủ khả năng chơi bóng chuyên nghiệp ở nước ngoài. Có thể họ chưa thể đá ở J-League hay các giải lớn ở châu Âu, nhưng đá ở hạng nhất Nhật Bản, Malaysia hay chơi ở các hạng dưới ở châu Âu đều được. Khi họ được chơi bóng ở môi trường chuyên nghiệp, họ sẽ biết cách phát triển tài năng, giữ phong độ và sinh hoạt điều độ. Thực tế, tôi đã khuyên Công Vinh ra nước ngoài thi đấu, anh ta sẽ là một tài năng nếu tiếp tục được mài giũa trong một sân chơi lớn hơn.
    [​IMG]
    Ảnh: Khả Hòa
    * Nhưng vấn đề chính là không ít cầu thủ VN chưa phải là cầu thủ chuyên nghiệp và bản thân họ cũng không tự giác coi đó là một nghề để kiếm sống?
    - Đúng vậy! Một bộ phận cầu thủ VN ở không ít CLB không có được tác phong của một cầu thủ chuyên nghiệp. Tập luyện, sinh hoạt không theo giờ giấc, quy củ. Một số không ý thức được công việc của họ hằng ngày là chơi bóng, rèn luyện, nâng cao thể lực để thi đấu thật tốt. Tóm lại, vòng đời cầu thủ của những người không có thái độ chuyên nghiệp với nghề sẽ rất ngắn ngủi bởi dần dần họ sẽ bị đào thải theo quy luật tất yếu.
    “Mr Bảo Thủ” và những điều chưa biết
    * Dường như có hai con người trong một Riedl, một gentleman với nụ cười rất châu Âu, rất đẹp và một người hay nổi nóng với những lời lẽ đôi khi hơi nặng nề?
    - Tôi ít nổi nóng, nhưng tôi có những nguyên tắc riêng và muốn được tôn trọng. Hãy nghĩ xem, khi người ta viết sai về tôi trên mặt báo, như chuyện tôi đi ký lên nồi cơm điện cho một hãng điện máy chẳng hạn. Những người đó đã không đính chính, cũng không xin lỗi tôi. Tương tự, có những người hỏi tôi những câu hỏi rất ngớ ngẩn, và họ sẽ nhận được những phản ứng không hay. Ví dụ, buổi sáng sau trận thua UAE 0-1 tại vòng sơ loại World Cup, có người không xưng danh tính đã gọi điện hỏi tôi: “Ông ngủ ngon không sau kết quả đêm qua?”. Hoặc có người gọi tôi là “ông Bảo thủ” vì cho rằng tôi không gọi nhiều cầu thủ trẻ vào ĐTQG. Hãy nhìn xem mỗi năm có bao nhiêu cầu thủ được bổ sung vào ĐTQG, hãy nghĩ xem tôi chọn được bao nhiêu người trong số 14 đội bóng V -League. Họ cần chứng minh được mình, và họ sẽ được gọi. Với tôi, không có tình cảm riêng, không có sự ưu ái đặc biệt cho ai cả. Tôi không sợ bị chỉ trích nhưng sự chỉ trích đó phải xác đáng. Những ai công bằng đều thấy tôi hoàn toàn không phải là người nóng nảy!
    * Dường như ông là một người sống thiên về tình cảm. Ở VN điều gì khiến ông cảm thấy nhức nhối nhất…?
    - Thực sự ở VN tôi được chứng kiến những điều thật đau lòng. Hằng ngày tôi đi ra đường và thấy có những kẻ chạy xe như điên dại trên đường phố. Họ đèo ba, bốn người trên một xe gắn máy, không mũ bảo hiểm, không thèm để ý đến người xung quanh. Họ đang đùa cợt với mạng sống của họ, và cả những người tham gia giao thông nữa. Tôi nghe nói ở VN, mỗi năm có tới 30.000 người chết vì tai nạn giao thông, đó là một con số khủng khiếp. Giới trẻ VN hút thuốc lá quá nhiều. Có hôm tôi gặp một chàng thanh niên chỉ nặng khoảng 35-40 kg và đốt thuốc lá lia lịa. Tôi đã dừng lại và nói với anh ta: Không nên hút thuốc nhiều như vậy, hãy nghĩ đến anh, vợ con anh và những người xung quanh anh. Anh ta đã gật đầu nhưng tôi không biết đến giờ người đó đã bỏ thuốc lá hay chưa.
    * Nhiều người nói rằng ông đã bị “Việt Nam hóa”. Điều đó có đúng và nếu đúng thì ông đã “Việt Nam hóa” như thế nào?
    - Tôi không biết họ nói theo nghĩa nào nhưng một khi bạn sống gần 10 năm trời ở một đất nước thì bạn sẽ bị ảnh hưởng phần nào. Tôi ăn được các món ăn Việt, tôi quen nhiều người bạn tốt ở đây và cũng quen với cái nóng ở VN. Tôi đã nói bập bẹ một số từ tiếng Việt nhất định. Chỉ có điều, người VN rất thích món thịt chó còn tôi không tài nào ăn được. Ở phươngTây người ta coi chó là bạn và tôi không ăn thịt bạn mình.
    * Ông thường nói ông coi VN là quê hương thứ hai. Ông có muốn gắn bó với đất nước này nữa không và có muốn làm HLV trưởng ĐTVN thêm ít năm nữa?
    - Tôi yêu đất nước này và cảm thấy thoải mái với cuộc sống ở đây. Có lẽ không đâu trên thế giới lại có những người sẵn sàng hiến tặng một bộ phận trên cơ thể mình cho tôi mà không đòi hỏi điều gì. Tôi muốn ở lại VN, về lâu về dài tôi muốn được làm một ông giám đốc kỹ thuật, mặc áo vest, tay vắt trước ngực và nói những điều hay ho về chiến lược phát triển...
    * Nếu được mời dẫn dắt một CLB tại V-League, ông có thấy đó là thách thức vì ông từng thất bại khi dẫn dắt Khánh Hòa?
    - Tôi nghĩ làm bóng đá phải biết chấp nhận thách thức. Bạn thành công, bạn sẽ được tôn vinh, bạn thất bại, đôi khi người ta gọi bạn là tội đồ và nhìn bạn với con mắt dè bỉu. Nhưng tôi đâu phải là con người dễ bỏ cuộc. Tôi vẫn có thể làm bóng đá ở VN 10 năm nay, tại sao tôi không nhận lời.
    * Ông vẫn thích Thể Công và ông có nghĩ là một ngày nào đó ông sẽ là HLV trưởng của đội bóng đó?
    - Tôi thích đội bóng đó ngay từ những ngày đầu sang VN bởi ngày ấy, tôi thấy họ có điều gì đó rất đặc biệt. Họ là người lính nên họ luôn nỗ lực. Thế hệ vàng năm xưa cũng có sự đóng góp rất lớn của các cầu thủ Thể Công. Nếu có lời mời, tôi sẽ xem xét.
    * Theo ông, với đà này thì bao lâu nữa bóng đá VN sẽ đứng đầu Đông Nam Á?
    - Đừng nói đến ĐNA, đừng nói đến Thái Lan, đó không phải là cái đích của một nền bóng đá. Chúng ta đã chơi rất tốt ở những đấu trường lớn hơn như ASIAN Cup, vòng loại Olympic. Đó mới là cái đích thực thụ, và giả sử chúng ta không đứng đầu ĐNA nhưng lại đứng vào top châu Á thì cũng không có gì đáng bi quan. Nhưng dù là người của bóng đá, tôi vẫn nghĩ rằng xã hội VN còn rất nhiều người nghèo và nếu cứ đem tiền rót vào bóng đá một cách không tính toán để đạt mục tiêu này, mục tiêu nọ thì quả là một sai lầm.
    Kỳ SEA Games này là giải đấu cuối cùng trong hợp đồng giữa ông với VFF. Ông có thể ra đi, có thể ở lại nhưng tôi tin những người hâm mộ VN đã, đang và sẽ luôn coi ông là một người bạn. Chúc ông mạnh khỏe và luôn là bạn tốt của người VN.
  5. ngochai181

    ngochai181 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/09/2006
    Bài viết:
    2.472
    Đã được thích:
    1.171
    Dễ,....giải tán VFF hiện thời.Đưa chủ doanh nghiệp - ông chủ của 1 đội bóng lên làm chủ tịch VFF.
  6. auditionchess

    auditionchess Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    dự đoán seongnam ilhwa sẽ giành cúp năm nay.hehe
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    trông cái mặt ông Đần lại nhớ hồi xưa bức xúc thế nào khi bố chỉ xài 11 người suốt năm
  8. thientaibongro

    thientaibongro Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    886
    Đã được thích:
    15
    chungma lại ăn thôi, bọn hàn này có truyền thống hãm hiếp dã man các bạn tây, trung á
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bởi vì VN đúng là không có 1 nền bóng đá, một liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp ....nên mới mời 1 hlv không chuyên nghiệp dở hơn như bác rất Đ ần làm HLV trưởng 7 năm . MK đi tập huấn thì mùa đông vác đít sang tận Âu Châu để đá với hạng 3 của Áo !!!!!

    MK một HLV mà như thế gọi là HLV gì ? Chuyên nghiệp !
  10. Agalloch

    Agalloch Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2008
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    2
    Sang Áo để bác Đần tranh thủ về nhà ấy mà. Mà sao hồi còn ở VN Đần ko nói là "các chú chưa có nền BĐ chuyên nghiệp đâu" nhỉ? hay sợ mất cơm?:P
    Xem AFC championsleague thấy khán giả Nhật có quả phất cờ to khi đội nhà ghi bàn rất hay.

Chia sẻ trang này