1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết AFF cup 2020: Thái Lan - Indonesia (4 - 0): ĐÓN TÂN VƯƠNG

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi darkara, 21/09/2021.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Mình dự hôm nay cụ HLV Indo Shin Tae-yong chắc lại chỉ đạo cầu thủ Indo tử thủ với chiến thuật Ruồi bu khu cấm địa đội nhà :)) giống như Hàn đã làm để thắng Đức tại WC.

    Kể mà Indo nó đổ bê tông cũng khó khoan phết chứ đùa, dự tỉ số nay chắc cỡ VN 1 - 0 Indo, hoặc 2-1.
    soccer thích bài này.
  2. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Ỉn khôn thì đá thủ, nhưng với độ ảo tưởng của cầu thủ với fan thế này, nhất là lại 2 HLV Hàn gặp nhau thì nó không thể đá thủ được mà sẽ đã công, nhưng khổ nỗi trình độ thì kém nhiều, nên cuối cùng muốn công mà không đủ sức, kiểu trên bao dưới không nghe. Giống VN các thế hệ trước khi gặp Thái lúc nào cũng gào rống lên là ko sợ, rồi khi vào trận mặt cắt ko còn hột máu, chả ai làm gì mà cũng sun hết vòi vào như cua bị ếch vồ.

    Cái tự tin thật sự nó đến từ trình độ, chứ nói mồm không thì vào trận, thực tế diễn biến nó vả vào mồm vài phát là tỉnh ngay. Cũng như Hàn, Nhật đá với Vịt tự tin là vì nó mạnh hơn thật, tự cầu thủ nó biết chứ chả cần lều báo nhét chữ vào mồm. Thằng Ỉn nếu đá kiểu ương ương dở dở thủ chả ra thủ công không ra công thì chắc lại lượm rổ bóng thôi. Khả năng duy nhất để có điểm của nó, là có được bàn thắng sớm nhờ người nhện quê choa động kinh biếu cho một bàn, rồi bốc đồng, chứ nếu ko có mấy kiểu động kinh thì không bao giờ ăn được Vịt.

    Thượng đỉnh ĐNÁ xem như ****. 2 thằng đá không bằng mấy đội U của CLB. Nhất là Lào em thủ ngáo không chịu nổi. 2 thằng hậu vệ cánh phải đá đã ngu lại còn cứ thích chuyền qua chuyền lại vờn vờn ở cấm địa đội nhà, phải 3, 4 quả tặng không bóng ngay sân nhà cho bọn Cam rồi, mà HLV ko chửi chết mẹ nó đi. Billy keo kiệt đá bất lực thật, có mấy cơ hội mà lúc nào cũng thiếu 1 nhịp. Đúng kiểu lệch trình với đồng đội, không tin tưởng đồng đội nên ko lúc nào sẵn sàng cả, cứ chạy thong dong vì nghĩ là đồng đội sẽ phá ( mà đúng là phá nhiều thật ), rồi thỉnh thoảng nó xử lí được một quả ra hồn thì ông lại không sẵn sàng, nên cuối cùng lại thành thiếu.
    SAM2_AK47 thích bài này.
  3. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Cam bé như cái kẹo thì là phiên bản của Miến và Indo lùn ngoái đít thôi, nhưng thấp hơn 1 tẹo, thế hình ntn thì chỉ đá bóng phong trào thôi. Lào e có vẻ chịu khó đi theo hướng thể hình, có hy vọng hơn
  4. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    6.203
    Đã được thích:
    3.185
    Bác không tính đến độ đẽo à? Pha Messi Cam ghi bàn, trước đó chú hậu vệ phải Lào kiểu như sợ đội bạn bị việt vị nên bước lùi mịa nó xuống 1 bước. Không hiểu vô tình hay cố ý. Quả đấy bước nhẹ lên 1 bước thì Chan Vathanaka việt vị rồi.
  5. SAM2_AK47

    SAM2_AK47 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/03/2005
    Bài viết:
    1.785
    Đã được thích:
    1.257
    Đoạn cụ Song mô tả cậu Keoket chuẩn thật, mình ngày xưa đá đội bóng của xóm cũng vậy, nhiều quã nghĩ ko ổn rồi cỡ nó sao qua dc mà chuyền cho mình thành ra đá cứ dở dở ương ương :))
  6. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Độ đẽo thì chả ai biết được, Lào đá lúc nào chả như bán, nhưng riêng quả đấy công bằng mà nói thì thằng Vathanaka nhận bóng không phải là do thằng đồng đội chuyền, mà là thằng Lào trước đấy phá bóng hụt bật xuống, là hên xui tình huống bất ngờ chứ nếu nó bán thì phải có sự lưỡng lự kiểu xuống rồi dừng rồi xuống, còn đây thằng số 6 nó cứ từ từ đi bộ xuống liền tù tì như chị em lái xe đổi làn không xi nhan chứ có giật khục lúc nào đâu.

    Cái vụ keo kiệt thì cũng là kinh nghiệm cá nhân thôi. Hồi xưa tôi đá CLB nghiêm chỉnh bên này rồi thỉnh thoảng có mấy vụ anh em hội sinh viên VN rủ đi đá giao lưu, thì cũng thế. Cái kiểu VN giờ đá vẫn cúi mặt nữa là cách đây mấy chục năm ở nhà toàn đá xếp gạch với xếp dép, ra sân to chạy như vịt cả lũ. Cứ lúc mình chạy thì nó cắm mặt rê, mình thấy chưa đủ người dừng lại thì nó phất quả như cho Mbappe chạy. Còn chưa kể đá sân 11 có việt vị bọn kia nó bắt cả mét mà vẫn vô tư chuyền. Nói chung là rất khó. Hồi trẻ nông nổi đá cũng như thằng này, vùng vằng thái độ mệt người mệt óc, chạy, tranh cướp hộ đồng đội xong chuyền cho nó tặng lại cho đội bạn. Về sau già thì kệ mẹ, mình chửi nhiều nó cũng có khá lên được đâu.

    Mà bố khỉ các ông sinh viên tiến sĩ VN đầu to mắt cận, ông nào cũng chiến thuật này nọ lấy toàn ví dụ Rivaldo với Carlos, Zidane, ra sân nó câu cho quả bóng bổng cong đít chạy đỡ hụt vài ba nhịp xong tạt quả bóng bay vè vè từ cánh không bay nổi vào đến giữa gôn.
    Lần cập nhật cuối: 15/12/2021
    SAM2_AK47, PPCCatlas07 thích bài này.
  7. PPCC

    PPCC Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    1.621
    Đã được thích:
    1.103
    Bác eversong cho em hỏi câu riêng tư tí hi vọng bác không phiền. Năm nay bác cũng gần 50, bác có con trai không, con trai bác có cho nó đi đá bóng từ sớm không? Em hỏi để xem 10 năm tới bác có thành ông Phẩm thứ 2 không ấy, con trai Việt Kiều đá cho VN chắc không khó như Filip Nguyễn :-D

    Em có thằng con trai, cũng muốn cho nó đá bóng từ nhỏ, mà sợ (lo quá xa) sau này nó lại đi theo nghiệp đá bóng thì khổ. 100 thằng theo bóng đá từ nhỏ, 50 thằng bỏ nghiệp từ cấp 3 thì còn ok, cho đi học cái khác nó thích, 2 thằng vươn đến đỉnh cao thì cũng chả biết thế nào, khéo lại gái gú, rượu chè, còn 48 thằng còn lại mà vẫn theo bóng đá đến 22-30 tuổi làng nhàng thì lỡ dở chúng nó =))
    atlas07eversong thích bài này.
  8. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.993
    Đã được thích:
    19.154
    Kam mà thắng 3 hoặc 4 nháy thì Honda sẽ nổ tung trời: sẽ thắng VN vì VN ăn Lào có 2 trái sao bằng chúng tôi :))
    atlas07 thích bài này.
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.444
    Đã được thích:
    5.753
    Trước cũng mong thế nhưng nhà này nó chả biết giống ai, có con chị thì còn thích vận động chơi mấy môn thể thao, chứ thằng em hobby chỉ suốt ngày đàn hát. Đúng là cha mẹ sinh còn trời sinh tính. Giờ có hi vọng chắc vào đời cháu, chắc cũng phải tầm 20-30 năm nữa nếu hên :D :D. Mà tầm đấy ông chắc chống gậy ra xem cháu tập rồi.

    Giờ trai hay gái cũng chơi bóng được, mà vào được tuyển QG VN là kinh quá, có phải đùa đâu. Chỉ sợ không có tài năng thôi chứ có tài năng thì nó làm được gì nó thích ( và giỏi ) là ok rồi. Ở VN thì còn lăn tăn chuyện kinh tế với khổ, chứ bên này về cơ bản là ổn định hơn, miễn là có nghề nghiệp, đam mê đàng hoàng nghiêm chỉnh là được. Bọn nhà tôi nó không thích chứ nếu nó chọn tôi cũng chả cấm.
    Lần cập nhật cuối: 15/12/2021
    atlas07PPCC thích bài này.
  10. darkara

    darkara Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/10/2014
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    1.077
    Lào Cam đá chậm rãi từ tốn như giải sinh viên. Thế mà có cầu thủ vừa ra dấu thay người vì thể lực không đảm bảo.
    --- Gộp bài viết: 15/12/2021, Bài cũ từ: 15/12/2021 ---
    3-0 Cam hơn Vịt rồi
    atlas07 thích bài này.

Chia sẻ trang này