1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CHUNG KẾT HBL 16h 20/07/2008 - đại chiến BA ĐÌNH vs 7&1

Chủ đề trong 'Bóng rổ' bởi tlockts, 17/10/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Sags __ Sco ... 3 rưỡi chiều sân Giao Thông
    Trận sáng nay đông khán giả bao nhiêu thì trận chiều nay giữa 2 đội Sco và Sags lại đìu hiu vắng vẻ bấy nhiêu :D Vào đến TK rồi nhưng có vẻ sân GT hơi xa nên ảnh hưởng đến tâm lí của những ng` muốn đi xem trận đấu này. 1 điều nữa mà tôi thấy được ở đội Sco là: đi thi đấu sân khách mà cả đội k có nổi 1 quả bóng để tập khởi động. Điều này cũng cho thấy tinh thần chiến đấu của Sco trận này k được cao cho lắm.
    Bắt đầu vào trận :
    - Hiệp 1 : Sags hôm nay khởi đầu tốt với những đường chuyền ăn ý và những pha dứt điểm gọn gàng. Sco có vẻ như chưa bắt nhịp được với trận đấu, chuyền bóng lỗi, ném rổ k ăn điểm. Tỉ số 14-6.
    - Hiệp 2 : Sags cho thêm những cầu thủ trẻ vào sân để có dịp cọ sát. Dưới sự chỉ đạo quả Quang tèo tất cả mọi ng` đều có thể phát huy hết sở trường của mình. Bên Sco vẫn vậy, vẫn lối đánh bế tắc. Đến cầu thủ Toàn điếc bên CD cũng phải thốt lên 1 câu : " Anh Trung cận hôm qua cho cả đội đi xem Euro à ? " . Tỉ số 28-13.
    - Hiệp 3 : Trong khi Sags vẫn có lối chơi nhẹ nhàng và càn lướt thì Sco vẫn lẹt đẹt với những đường chuyền tối và nhảy ném trong tư thế khó khăn. Sơn to và Minh tôm chơi k khởi sắc, 2 trung phong to nhưng k làm được j` nhiều trong khu vực 3s. Có lẽ do béo quá nên tốc độ di chuyển và xử lí bóng giảm sút :D. Tỉ số 43-23.
    - Hiệp 4 : Sco có được sự phục vụ của Ka và Hùng sâm. Hùng sâm với vài quả ném bóng ảo còn Ka thì được 3 quả 3 điểm. Hiệp 4 Sags chơi trùng xuống, Sco tận dụng cơ hội đó để rút ngắn khoảng cách. Nhưng khi mà thời gian còn lại quá ít mà tỉ số chênh lệch quá xa. Có cố gắng mấy cũng k thể kéo lại được. Kết thúc trận đấu Sags thắng Sco với tỉ số 51-39.
    1 chiến thắng ngọt ngào cho Sags và 1 bài học cho tinh thần thi đấu uể oải của Sco. Trận lượt về liệu Sco có thể cải thiện được tình hình ? Sags liệu còn giữ được phong độ ? Tất cả còn để ngỏ ...
  2. mars_funfoxs31

    mars_funfoxs31 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Thua...không trách Gà ảo, dù sao thì cũng là do không đủ năng lực, 7 trận này chơi đẹp, FF thua ko có j` để nói.
    Xin lỗi trọng tài và BTC vì 1 phút thiếu kiềm chế ko đáng có.
    Thất vọng vì 3Đ, 1 đội bóng mà cá nhân tôi rất thán phục lối chơi phối hợp nhịp nhàng, mạnh mẽ..thế nhưng hôm nay lại cử 1 trọng tài ko có năng lực đi bắt 1 trận TỨ KẾT thì thứ nhất: ko xem trọng 2 đội thi đấu, thứ hai: gián tiếp làm trận đấu trở nên căng thẳng quá mức, ảnh hưởng đến tinh thần chơi bóng, ảnh hưởng đến chất lượng giải.
    Đã thi đấu thì ai chẳng muốn đội mình thắng, vì vậy ko thể tránh khỏi va chạm. Trọng tài sẽ là những người hạ bớt nhiệt của trận đấu, vì vậy tối qua a Hùng đã đi bắt trận FS - 3Đ thay cho a Tú như mọi khi, vậy mà 3Đ đáp lại thế này đây.
    Chỉ là đôi lời thiển cận của cá nhân tôi, mong những trận đấu sau sẽ tốt hơn.
  3. tensaihidden

    tensaihidden Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2007
    Bài viết:
    1.482
    Đã được thích:
    0
    nghe mọi người bảo có cầu thủ đánh trọg tài gà ảo , sợ wa''
  4. hongduong_00

    hongduong_00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/09/2004
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0

    Một phút kiềm chế không đáng có khổ thân thằng gà ảo hic thương mày wa''
  5. Nam_Sinh_Ba_Dinh

    Nam_Sinh_Ba_Dinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2004
    Bài viết:
    1.807
    Đã được thích:
    0
    thă?ng na?o, thă?ng na?o đánh e tao ... X-( ....
  6. xathu_dwarf

    xathu_dwarf Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2004
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Lên phường trình bầy, BTC k giải quyết :))
  7. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    1 buổi chiều đầy nắng và thiếu gió ở sân TL
    1 trận đấu hết sức gay go và quyết liệt
    Vẫn 1 FF nói nhiều quá mức như mọi khi, trong khi đó 7&1 lại thay đổi đến bất ngờ ( theo quan điểm của em)
    2 đội bắt đầu trận đấu với thế trận giằng co, sau khoảng 2 phút đầu ko đội nào ghi được điểm thì cầu thủ số 0 bên FF đã có 1 pha ghi điểm cận rổ mở tỉ số cho trận đấu ( anh này tên là An ngựa hay còn được gọi là kẻ đánh chửi trọng tài với 1 phong cách hết sức cầy sâu cuốc bẫm và có lẽ chỉ áp dụng với những người ko có khả năng phản kháng)
    Và ngay sau đó là sự đáp trả của số 0 bên 7, 1 cầu thủ ngoại quốc mới được bổ sung cho vòng play off
    Trong hiệp 1, 7 chơi áp đảo với 21 điểm được ghi với 6 điểm của số 0 và 7 điểm của số 8. Bên FF cũng ko phải là đội dễ dàng chịu thua ( nhất là trong hiệp 1) với sự xuất sắc của số 8 ( Khánh Mỹ) 10/14p của FF trong hiệp này với 2 quả 3p
    Kết thúc hiệp 1 với tỉ số FF:14 - 7&1: 20
    Hiệp 2 và hiệp 3 là sự vùng dậy của FF, 2 hiệp này FF đều thắng điểm 7&1 tất nhiên là nhờ sự xuất sắc của số 8 với 14/29p của FF trong 2 hiệp này, Khánh Mỹ chứng minh cho mọi người thấy mình là 1 cầu thủ rất khó mà bị vô hiệu hóa, bị bắt sát ko ném 3 được thì cầu thù này lại đột phá và ném 2 ghi điểm đều đều. Bên 7 chúc mừng sự ra đi sớm của số 83 Pikachu vào cuối H3 với 2 lỗi liên tiếp rất ( theo đánh giá của em ) ngớ ngẩn, anh này ra sân mà vẫn chưa tin mình bị 5 lỗi. Có những lúc FF vươn lên dẫn điểm nhưng ko thể giữ lợi thế được lâu và nhanh chóng bị vượt lên.
    Kết thuc hiệp 3 FF: 43 - 7&1: 45
    Hiệp 4, FF vẫn thi đấu và chửi nhau rất nhiệt tình trong khi bên 7 chỉ còn thấy bóng dáng băm bổ và giật cục của số 8 Đức Anh, cầu thủ này trở thành tâm điểm vì rất nhiều pha reb và ném bóng vào đáy rổ 1 cách liên tục. H4 Khánh mỹ ko thi đấu nhiều (có lẽ là vẫn đề thể lực), nhờ đó 7 giữ được thế trận đến hết giờ, và 1 chiến thắng khá khó khăn trên sân khách dàng cho 7&1.
    Tỉ số chung cuộc FF: 61 - 7&1: 65
    1 trận đấu nhiều lỗi khủng khiếp của FF 29 lỗi / 8 cầu thủ, 3 người out và ít lỗi đến bất ngờ của 7&1 14 lỗi / 12 cầu thủ, tuy nhiên vẫn có số 83 bị out =)) =))
    Chúc mừng 7&1, với trận thắng trên sân khách 7&1 đã chạm tay được vào chiếc vé bán kết
  8. Don_Juan_De_Marco

    Don_Juan_De_Marco Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/04/2001
    Bài viết:
    5.625
    Đã được thích:
    0
    BTC cho hỏi lịch vào vòng bán kết là ntn?
    bây giờ phải có chia cặp cặp nào sẽ gặp cặp nào rồi chứ?
    bài post trang trước bào vào Bán kết lại xét kết quả nhất nhì ba tư, 1-4, 2-3??? chả hiểu gì luôn cái đấy là đấu chéo 2 bảng của tứ kết thôi chứ
    trận Sags-Scor chiều nay buồn thật, scor đánh chán đời, thua 20 điểm cứ như ko, về nhà thì cũng xác định gỡ được hơn chục điểm hơi bị nặng đấy
    BTC ghi lại cho rõ ràng trước lượt về nhé: chia cặp vòng bán kết và cách tính điểm chính xác nếu 2 đội 1 thắng 1 thua, tính tiếp đến chỉ số gì....
    gg gl hf
  9. Pippen_CVA

    Pippen_CVA Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/11/2002
    Bài viết:
    2.349
    Đã được thích:
    0
    Trọng tài BĐ cử đi đã bắt từ đầu giải, chất lượng thì theo phía BĐ nghĩ cũng ở trình độ tạm được. Ko hiểu trận đấu căng thẳng đến mức nào đến nỗi trọng tài BĐ ko thực hiện được nghĩa vụ (theo lời của người bên FF nói), cũng muốn nghe thêm lời của trọng tài bắt cùng và giám sát trận (nếu có)
    Vụ đánh trọng tài là ntn đấy ạ?? Cho hỏi ai đánh trọng tài và việc này ra sao? Mình ở nhà đek biết cái gì?
  10. crayonshin

    crayonshin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2007
    Bài viết:
    1.615
    Đã được thích:
    0
    vụ đánh trọng tài ang có thể tham khảo bên topic DW xin cảm ơn

Chia sẻ trang này