1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết hội diễn văn nghệ !

Chủ đề trong 'Trường PTTH Lê Hồng Phong TpHCM' bởi dungpink, 16/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dungpink

    dungpink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/04/2002
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    0
    Chung kết hội diễn văn nghệ !

    6g30 chiều ngày chủ nhật 17/11 trường LHP sẽ diễn ra đêm chung kết hội diễn văn nghệ vói 31 tiết mục của ban nhạc Sức trẻ, hàng rào lửa và các lớp có tiết mục đã qua vòng sơ tuyển.

    Bạn nào có hứng thú muốn đi, ngay tối hôm đó có thể lên trường để mua vé. Giá vé là 7.000 đ. Đặc biệt là năm nay có đổi mới: sẽ chấm điểm ngay tại chỗ. Nghĩa là 17.5, 18, 17.5...như Lại Văn Sâm.

    Có một điều mà mãi đến giờ dungpink vẫn chưa cách gì hiểu được, đó là khi tổ chức đêm Halloween thì bao nhiêu người muốn đăng ký, dù rằng chương trình cũng chỉ do học sinh trường LHP tham gia, trong khi chung kết hội diễn văn nghệ thì lại đùn đẩy nhau, chẳng ai thèm mua, phải bốc thăm mỗi lớp. Thực sự thì có gì khác nhau nhỉ?

    ***---dungpink---***
    Nếu ước mơ của mình đủ lớn thì chuyện khác chỉ là vặt vãnh
  2. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Vui lắm và hông vui lắm.
    H.Nhân
  3. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đấy cũng là 1 vấn đề cần bàn đấy. Đi lễ Halloween thì vừa lạ, vừa được vui chơi, nên ai cũng khoái. Còn đi hội diễn văn nghệ thì nhiều bạn lại coi thường, kô thèm đi. Cũng chán thật!
    Si l'amour existe encore
  4. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Nếu cho mọi người muốn hát gì cũng được thì bingo, đảm bảo vé bán không kịp.
    H.Nhân
  5. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    khì khì, dù sao cũng là thi chứ không phải là chơi!!! màa thi thì chỉ có người thi hứng thú chú người mún chơi đâu có hứng thú gì!!! khi` khi`
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  6. hnhan

    hnhan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2002
    Bài viết:
    2.161
    Đã được thích:
    0
    Thi thì cũng có sao đâu ? Nhưng cái chính là "bà con" nên thoáng chút xíu, hát nhạc phong trào với lại dân ca riết oải lắm. Hồi đó tui cũng khoái đi lắm nhưng chủ iếu là ngắm mấy em, chứ nhạc thì ... hự.
    H.Nhân
  7. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    thì đó, nhạc nhẽo thía kia mà ai thèm coi, chỉ có người đi thi mới hứng thú thui, còn lý do của hnhan thì miễn bàn (hic)!!!
    Bỏ thuyền, bỏ bến, bỏ dòng sông
    Cô lái đò kia đi lấy chồng
    Vắng bóng cô em từ dạo ấy
    Để buồn cho những khách sang sông
  8. Phanliem

    Phanliem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2002
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh nho hoi do hoi dien van nghe lam gi co ban ve?
  9. orange-outan

    orange-outan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2001
    Bài viết:
    1.407
    Đã được thích:
    0
    có chứ sao không!!!
    -------------------------------------------
    Thu lạnh, càng thêm nguyệt tỏ ngời
    Đàn ghê như nước, lạnh, trời ơi...
    Long lanh tiếng sỏi vang vang hận
    Trăng nhớ Tầm Dương, nhạc nhớ người

Chia sẻ trang này