1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết League Cup 2004-2005: 22h 27/2 : CHELSEA 3 - 2 LIVERPOOL - Hãy đứng lên sau thất bại này,

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi rico, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Thế là hết....
  2. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đau thế....
  3. MinhXoDe

    MinhXoDe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2004
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0

    Thế là hết.... chiều ni em dông thẳng
    Còn mong chi ngày trở lại "toét" ơi

    Như vậy là đúng như dự đoán của nhiều bạn, Chel đã lập hattrick trước Liverpool. Đẳng cấp có thế thì ráng chịu thôi, năm sau cần cố gắng hơn nữa Nhưng dù sao cũng đã chắc suất ở cup UEFA, cung hỉ cung hỉ
  4. linh_kotex

    linh_kotex Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2004
    Bài viết:
    1.330
    Đã được thích:
    0

    Xem qua livescore.com đến phút 80 đang sướng mà sao Gerrard lại đá phản lưới nhà nhỉ?Thế là hết rồi..................
  5. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Liv có thể tự hào với màn trình diễn của mình, chỉ với 1 tai nạn nhỏ đã đánh mất tất cả. Vẫn câu đó, Liv vẫn chưa phá dớp được, vẫn rất kém may mắn. Hy vọng mùa sau sẽ có sự bắt đầu mới. Buồn 30'' quen nên quên rồi
  6. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Tối qua đi ngủ lúc ấy vẫn còn 1-1, xem Livescore trên Eurosports bực mình lắm, không chịu được nên ngủ và hy vọng, vậy mà sáng ra bật điện thoại chẳng thấy có tin nhắn nào, biết ngay là có chuyện chẳng lành rồi, thuê mafia nó khừ chết Gerrard đi cho rồi, để xem còn ngoạc mồm ra đòi đi nữa không
  7. nvlinh12t

    nvlinh12t Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Một trận đấu với lợi thế ngay từ giây thứ 44, một thế trận phòng ngự chắc chắn và một thủ môn tuyệt cú mèo, vậy mà vẫn thua "thằng khốn nạn" đã làm hỏng bữa tiệc ăn mừng của anh em. Hôm qua mặc dù bia uống lúc đầu rất ngon nhưng về sau đắng ngắt. Dù sao cũng đáng biểu dương Dudek, Hypia và Hamman sau nhiều chỉ trích họ đã phần nào tìm lại phong độ của chính mình.
    Hoan hô Dudek nhà ta
    Anh vào hợp lý anh ra hợp tình
    Chỉ tiếc là vẫn thua hơi buồn
  8. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy người người đều kể hiệp hai ta xuống sức...
    Hiệp một lại thua về thế trận ??!!
    Dẫu sao cũng đã qua rồi, dù sự thực khó nuốt trôi quá. Đành rằng chú Cole làm phát rồi kết thúc cũng như mấy lần trước, đêm qua đã khác...
    Đêm qua mình đúng là như bị lên cơn...
    Tưởng cảm giác nó chai lì sau bao giông tố, ít nhất là từ sau mùa 2001 hờ.. thế mà đúng là... giờ mới hiểu lúc không có thuốc bọn nghiện nó "vật" thế nào. Vợ giết chồng, con giết cha, bạn giết bạn trong lúc ức chế là thế nào
    Được cái mình kìm chế hơi giỏi he he
    Chỉ có một con đường duy nhất "xả cơn" là đi ăn, ăn thật nhiều, ăn đủ mọi thứ, ăn và ăn... ôi kem, bánh mì pa tê, pizza, cơm canh cá, cơm vừng, cơm (tự) rang, bún ốc, bún riêu ... ôi những món ăn yêu thích của tôi.....
  9. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    Điểm:
    Dudek- good game 8
    Finna- good game 8
    Carragher good game 8
    Traore good game 8
    Hyppia great game 9
    Hamman brilliant 9
    Gerrard 4
    Biscan 7
    Garcia 7
    Kewell 7
    Morientes 7
    Nunez 7
    Baros 5
    Gió cuốn nốt 2 cái niềm hy vọng dưới mức trung bình đó đi
  10. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Ông lấy đâu ra cái bảng xếp hạng này đấy hơ hơ....
    Cả đời không cho người ta được phạm sai lầm à? Ông ếch lắm, chính cú OWN GOAL này chú ta mới k dám đi... hê hê... coi như chắc trong tay "ván đã đóng thuyền"

Chia sẻ trang này