1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết League Cup 2004-2005: 22h 27/2 : CHELSEA 3 - 2 LIVERPOOL - Hãy đứng lên sau thất bại này,

Chủ đề trong 'Liverpool (LFC)' bởi rico, 24/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lfc_bmw

    lfc_bmw Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Như vậy trong vòng 1 năm chú Gerrard đã làm hai nháy rồi, một đường chuyền dọn cỗ dẫn đến thất bại của tuyển Anh tại Euro2004 và lần này là cú đánh đầu vào lưới Dudek hehe... chắc trận cuối cùng của mùa giải quyết định vị trí thứ 4 hắn sẽ hoàn thành nốt cú hattrick, khẳng định tên tuổi, toàn những bàn O.G quan trọng
  2. easyboy

    easyboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2003
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    1
    khè, cũng chưa biết thế nào nữa ... chỉ biết bây giờ đã khơi dậy sĩ diện của con quỷ này rồi ... vì anh ta mà Liv mất danh hiệu, bây giờ có dám nói ở Liv ko có cơ hội dành danh hiệu với 1 cầu thủ giỏi không. hehe ... chỉ sợ 1 vài hôm nữa lại đá theo kiểu triệu chứng: ĐUỔI CŨNG KHÔNG ĐI
  3. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1

    Biết nói gì bây giờ nhỉ? Vận rủi đã đến với Liverpool rồi.. Bàn phản lưới nhà của đội trưởng Gerrard thật khó mà tưởng tượng nổi. Chắc cả đời anh chàng cũng ko quên được mất.. Nói 1 cách khách quan, Liv chúng ta có phần ko may mắn nhưng cũng ko thể phủ nhận được Chelsea thật sự mạnh hơn chúng ta.
    Còn nói về thành tích, coi như mùa giải này Liv trắng tay. Thật buồn, đến cái cúp cỏn con này cũng rời xa chúng ta rồi..
  4. hoangop

    hoangop Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/05/2001
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Toàn những sai lầm chết người, hết Bọ ngựa, Garcia, Dek giờ đến đội trưởng Sìtin. Đen quá đi là đen, dẫn bàn từ sớm đến gần hết trận, làng Nhô lắm mồm bị thẻ đỏ truất quyền chỉ đạo thế mà...phải chi fa dứt điểm ít phút trước khi đốt lưới của Gerrard mà thành bàn thì...bóng đá là thế .
    Dù sao cũng an ủi là cả trận chỉ có cú Vô lê chân trái của Riise là đáng thưởng thức còn lại những bàn thắng thuộc loại dở hơi chưa từng thấy xuất phát từ những tình huống "hôi của" đục nước béo cò. Trở lại cú sút của Riise chúng ta thấy thủ môn Cech đã không thể biết được bóng đã đi vào lưới như thế nào.
  5. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Nói khí không phải chứ Chel thắng là đúng rồi. Nó ép cho lòi hết cả kèn ra thế còn gì nữa, các bác đừng đổ tại Chel mạnh hơn, thật ra hai bên thực lực ngang nhau thôi, cái cách mà Roman mua cầu thủ khiến cho mọi người có cảm giác như vậy thôi.
    Đấy có ông nào cứ thích cãi vã hoài là Gerrard là tiền vệ đỉnh cao đi. Toàn những trận quan trọng thì đốt lưới nhà...vẫn chưa đủ trình độ đâu.
    Cũng hơi tiếc cho liver...có vài cơ hội phản công hay hay, nhất là quả của Hamman với Luis Garcia phối hợp đẹp thật tiếc là Cech hay quá.
  6. dangduyphuong

    dangduyphuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    397
    Đã được thích:
    3
    Thật sự quá buồn, hi vọng gần như cuối cùng của mùa giải thế mà...Liv vừa vượt qua Leverkusen nhưng có lẽ CL quá xa vời. Mệt mỏi, chả muốn đổ tội ai hết...
  7. rico

    rico Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2004
    Bài viết:
    847
    Đã được thích:
    1
    Hừ.. Chelsea ép được cũng 1 phần do Liv chủ động chơi phòng ngự ( xem lại trận ở Anfield kia kìa, Liv đâu có kém gì Chelsea, thậm chí còn áp đảo hơn).. Còn nói là Liv chỉ có vài cơ hội, xin lỗi đi, cơ hội nào ra cơ hội đó, phải chăng chỉ kém hơn Chelsea về số cơ hội có chút ít thôi chứ đâu phải là con giun, con gián bị dày xéo đâu. Còn nữa, nếu mà ko có bàn thắng may mắn thì có lẽ Chelsea đã thua trận rồi, tưởng hay ho lắm à. Cứ ca tụng nhau đi, đến lúc gặp Barca rồi thì mới biết mình đang ở đâu đấy.
  8. tieu_ho_tien

    tieu_ho_tien Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Quá thất vọng
    Bác nào chủ trì chương trình "15 phút với thần tượng của chúng ta" cho bài phỏng vấn gerrard cái nhỉ.
    Mở màn chút
    H:Thế nào ,Gerrard .Anh có định ra đi nữa không
    T:Tất nhiên là có rồi.Và bàn thắng vừa rồi là món quà tôi muốn tặng Roman.Hãy nhớ Gerrard luôn ghi những bàn thắng quan trọng cho Chelsea
    Bác nào tiếp hộ cái ...
  9. Ameli_Pulanh

    Ameli_Pulanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mà cực đoan như thế chứ. Một khi vẫn còn khoác áo đỏ thì vẫn là áo đỏ, không có gì có thể khác được. Nếu ai cũng nghĩ như thế kia thì ... còn nói gì nữa. Ai cũng có thể phạm sai lầm... Cống hiến thì luôn là cống hiến, thậm chí còn quan trọng hơn gấp một vạn lần cú phản lưới nhà. Nhưng cái xấu thì bao giờ cũng khiến ng ta cứ phải nhớ mãi, còn cái tốt thì ng ta cứ cố tình quên đi. Hãy nghĩ Gerrard về mặt tích cực, hãy ủng hộ anh ta, anh ta đang là đội trưởng của đội bóng, trách nhiệm nặng nề lắm!
  10. Prince-of-Percia

    Prince-of-Percia Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/09/2001
    Bài viết:
    3.136
    Đã được thích:
    0
    Ây bác Rico đừng nóng.
    Trận Barca - Chel em đánh Barca đó bác. Em không hâm mộ Chel như các bác tưởng đâu.
    Đôi em hâm mộ mới đập chết con quỷ đỏ 1 - 0 cơ các bác ạ.
    Còn Liver của các bác thì cứ ngồi đó mà cầu nguyện. Lever kô dễ bắt nạt đâu, trận này sống chết cũng bắt Lever một phát chơi.
    Em chỉ sợ sau vòng này CL chẳng còn đội nào của UK thôi he he

Chia sẻ trang này