1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết quốc gia U.League 2012 : Những cuộc đối đầu đầy duyên nợ !

Chủ đề trong 'Diễn đàn thể thao' bởi uleague, 10/01/2013.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. uleague

    uleague Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi;}

    Trong 2 ngày 5 và 6/1/2013, hàng ngàn cổ động viên Hội thi Sinh viên Văn Thể Mỹ 2012 đã đến nhà thi đấu Tân Bình TP.HCM để được sống cùng U.LEAGUE 2012.

    * CĐ Bách Việt và ĐH Sư phạm TP.HCM bảo vệ thành công ngôi vô địch Futsal và Cheerleading

    Tất cả đã nhập cuộc với tiếng hò reo cổ vũ, chứng kiến những trận đấu, những màn so tài đầy kịch tính của các “tên tuổi” đại diện cho 3 khu vực.

    [​IMG]

    VĐV các trường ĐH, CĐ trên toàn quốc tham dự U.LEAGUE 2012 đều đã vì mục đích lớn lao nhất: Làm nên một sân chơi ngày một hấp dẫn hơn và quyết tâm mang về danh hiệu cao quý nhất cho trường mình.


    Suốt 5 tháng qua, mọi cố gắng, những giọt mồ hôi, những buổi trưa, chiều tối nhịn ăn để hoàn thành nốt bài tập cùng huấn luyện viên ; những tiếng cười sảng khoái, bao giọt nước mắt đã lăn dài trên má ; rồi những chấn thương trên sân tập, trên sàn thi đấu…

    Chính tinh thần màu cờ sắc áo và khí thế hội nhập đã làm nhà thi đấu Tân Bình TP.HCM nóng lên không ngừng.

    Futsal : Kịch tính đến phút cuối !

    Mọi sự chú ý đều đổ dồn về cho trận chung kết Bóng đã trong nhà giữa 2 đối thủ đầy duyên nợ.
    Họ đã gặp nhau nhiều lần tại vòng chung kết khu vực phía Nam: CĐ Bách Việt (xanh lá) và ĐH Công Nghiệp ( xanh đen).

    CĐ Bách Việt nhập cuộc với nhịp độ rất nhanh, và ngay phút thứ 3, cầu thủ mang áo số 9 của đương kim vô địch đã tận dụng một pha hỗn loạn trước khung thành ĐH Công nghiệp, ghi ngay bàn thắng mở tỉ số.

    Vẫn còn dâng cao hưng phấn , các cầu thủ CĐ Bách Việt liên tục khuấy đảo khung thành của ĐH Công nghiệp.

    Để chế ngự sức công phá miệt màu từ hàng tiền đạo đối phương, ĐH Công nghiệp bắt buộc phải áp dụng lối đá rắn và áp sát. Điều chỉnh này giúp họ có được có bàn thắng gỡ hoà ở phút thứ 16. Trận đấu lại trở về vạch xuất phát.

    Tuy nhiên tỉ số hiệp 1 chưa dừng lại ở vị trí 1-1, chỉ 3 phút sau khi bị gỡ hòa, các cầu thủ CĐ Bách Việt đã chứng minh khát vọng vô địch bằng cú ghi bàn ngoạn mục của cầu thủ số 7, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước 2-1.

    [​IMG]
    Bàn thắng mở tỷ số trận đấu của CĐ Bách Việt. BTC trao HC Vàng, Cúp vô địch, Bằng khen và tiền thưởng cho đội Futsal CĐ Bách Việt.
    [​IMG]


    Vào hiệp 2, hai đội vẫn trung thành với lối đá nhanh như hiệp 1. Một trận chung kết quyết liệt thật đúng nghĩa của bóng đá SV.

    Phút thứ 25, lần thứ 2, cầu thủ số 9 của CĐ Bách Việt phát hiện khá nhanh sơ suất của hàng hậu vệ đối phương và lập tức đưa cách biệt lên thành 3-1.

    Bị thua thêm 1 bàn, các cầu thủ ĐH Công nghiệp càng chơi quyết tâm hơn và áp dụng pressing trên toàn mặt sân, không ngại va chạm, tranh chấp . Tuy nhiên, càng nóng vội, họ càng sớm trả giá. Phút 27, tiền vệ mang áo số 7 của ĐH Công nghiệp đã lĩnh 1 thẻ đỏ trực tiếp và bị tước quyền thi đấu.

    Thời gian không còn nhiều đồng nghĩa với việc ĐH Công nghiệp phải áp dụng lối đá tấn công bằng cả 5 cầu thủ. Đây chính là con dao 2 lưỡi vì khi họ mải mê tấn công có nghĩa là lỏng lẻo trong khâu phòng ngự, lợi dụng cơ hội này, CĐ Bách Việt đã ghi thêm đến 2 bàn thắng.

    ĐH Công nghiệp dù ghi được thêm 1 bàn vào lưới CĐ Bách Việt. Nhưng đó chỉ bàn thắng an ủi cho những nỗ lực của họ, chứ không thể lật ngược được tình thế.

    Với chiến thắng tuyệt đối (5-2), CĐ Bách Việt đã bảo vệ thành công ngôi vương bộ môn Futsal và phần thưởng cho nhà vô địch Bóng đá trong nhà là huy chương Vàng cho các cầu thủ, Cúp, 40 triệu đồng.

    ĐH Công nghiệp giành huy chương Bạc cùng với 20 triệu đồng tiền thưởng.,
    Bộ Giáo dục & Đào tạo đã tặng Bằng khen cho 2 đội Nhất nhì Futsal U.League 2012.

    Lê Thị Ngọc Huyền – ĐH Duy Tân tỏa sáng

    Không kém gay cấn và thu hút sự chú ý của giới hâm mộ, đó là phần thi Miss U League. Chiều 6/1/2013, các người đẹp SV đến từ mọi miền đất nước đã cùng nhau tranh tài, biểu lộ tài năng.

    Ứng viên Thảo Anh (ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI) đã có bài Múa Bụng. 2 đại diện đến từ miền Trung, Ngọc Huyền (ĐH DUY TÂN) trình làng vở Múa dân gian Đào Liễu ; đương kim Miss KV miền Trung, cô SV chuyên ngành báo chí của ĐH SƯ PHẠM – ĐH ĐÀ NẴNG, bạn Trần Thị Nga đến với vòng chung kết bằng abfi múa đương đại Sắc Thiêng. Đại diện còn lại của KV phía Bắc, bạn Hương Thơm (ĐH HÙNG VƯƠNG - PHÚ THỌ) đã hóa thân cùng tiết mục múa đương đại Vũ khúc Ánh trăng.

    Còn 2 đại diện của KV phía Nam, Phương Thi (ĐH LUẬT TP.HCM) đã quyết tâm thử sức cùng Thảo Anh (ĐH NGOẠI NGỮ - ĐH QUỐC GIA HÀ NỘI) khi chọn cùng thể loại (biểu diễn Múa Bụng). Trong khi đó, Thuỳ Trang (CĐ BÁCH VIỆT) sôi động và uyển chuyển hình thể với từng bước nhảy Rumba.

    Kết quả chung cuộc:

    [​IMG]


    Danh hiệu Miss U League 2012 đã thuộc về bạn Nguyễn Thị Thảo Anh (với số điểm trung bình là 97). Giải thưởng dành cho Thảo Anh là 15 triệu đồng.

    Nguyễn Thị Thùy Trang đã giành giải Miss Tài Năng (điểm số Trang đạt được là 95,7). Giải thưởng dành cho Miss Tài Năng là 8 triệu đồng.

    Lê Thị Ngọc Huyền (ảnh dưới), sinh viên năm II, Khoa Đào tạo quốc tế, chuyên ngành Du lịch, gương mặt đại diện sáng giá của ĐH Duy Tân đã giành giải Miss Ứng Xử (với số điểm đạt được là 94).

    Giải thưởng dành cho bạn gái đã từng giành giải Nhất đôi Nam Nữ sinh viên Thanh lịch ĐH Duy Tân ; giải Nhì đôi Nam Nữ HS-SV Thanh lịch TP Đà Nẵng năm 2012 là 8 triệu đồng.

    [​IMG]
    Với thành tích xuất sắc ở vòng chung kết, Nguyễn Thị Thảo Anh Nguyễn Thị Thùy Trang và Lê Thị Ngọc Huyền đã được Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng Bằng khen.​


    Bản lĩnh của Cheers ĐH Sư Phạm TP.HCM

    Ở bộ môn Cheerleading, ĐH Sư Phạm TP.HCM đã chứng tỏ được bản lĩnh của nhà vô địch 2 năm trước, khi năm thứ 3 liên tiếp, họ bảo vệ thành công danh hiệu nhà vô địch U.League 2012 (với số điểm là 82).

    Đại diện của KV miền Trung, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã xuất sắc vượt qua vòng thi bán kết toàn quốc (diễn ra ngày 5/1/2013), với sư hoàn hảo trong bài thi của mình.

    Tuy nhiên, ở trận chung kết, có lẽ do tâm lý căng thẳng, một số thành viên của đội tuyển nhảy cổ động đã phải mắc một số lỗi kỹ thuật đáng tiếc. Tuy nhiên, ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng cũng đã chứng minh tinh thần “bé hạt tiêu của miền Trung nắng gió ”, về Nhì (với điểm số 70).

    [​IMG]
    Đại học Sư phạm TP.Hồ Chí Minh với 3 năm liên tiếp là Quán quân Cheerleading!​

    [​IMG]

    Cheers ĐH Sư Phạm TP.HCM đã đón nhận bộ huy chương Vàng, Cúp vô địch kèm theo tiền thưởng 40 triệu đồng.

    ĐH Kiến Trúc Đà Nẵng đã nhận bộ huy chương Bạc cùng với 20triệu đồng tiền thưởng.

    Cũng như các ngôi vị cao của bộ môn futsal và các tước hiệu Miss U.League, Bộ Gáo dục & Đào tạo đã tặng bằng khen cho 2 đội Nhất-Nhì Cheerleading mùa giải 2012.

    U League 2012 đã kết thúc và thành công hơn cả mong đợi.

    [​IMG]
    Bộ Giáo dục & Đào tạo tặng bằng khen cho các tập thể và cá nhân đã làm nên thành công của Hội thi.​


    Các cá nhân, tập thể xuất sắc nhất với nỗ lực cao nhất ở vòng chung kết đã giành được phần thưởng xứng đáng cho chính mình, đội tuyển của mình và cao hơn cho học hiệu của trường mình.

    Một thành công nữa của U League 2012, mùa giải thứ 3 của một sân chơi ngày càng chuyên nghiệp hơn, tạo nên sức thu hút mãnh liệt, đó là tạo nên cơ hội cọ xát lớn, thử tài thi sức giữa tuổi trẻ giảng đường cả nước. Không phân biệt vùng miền, tất cả đã hòa vào một sân chơi lớn dành cho họ. Có thắng, có thua ; có đối đầu những tất cả đã là bạn của nhau.

    U League 2012 đã khép lại nhưng tinh thần nhiệt huyết của sinh viên khắp mọi miền tổ quốc lại bừng lên trong học tập, trong cuộc sống.

    Hẹn gặp lại trong mùa U.League 2013.

    Theo Bài và ảnh Lâm Hồng Tú
    ict Đà Nẵng

Chia sẻ trang này