1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung kết Seagames 2022: 19h 22/5 Việt Nam - Thái Lan: 1-0: THÁI ƠI, XƯA RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ptsondr, 13/05/2021.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.930
    Đã được thích:
    1.764
    H2 em nói Thái hết Pin mà chỉ cố cầm bóng đánh phủ đầu chứ lực sút lực tạt bóng vô hại. Nếu hòa 90p vào hiệp phụ Thái còn thảm hơn trong khi Vịt còn đến 3 quyền thay người. Từ cái lứa U23 2018 đến giờ Vịt thuộc loại trùm hiệp phụ Châu Á chứ chẳng còn ao làng.
    Park trước cho Mạnh Dũng chơi trung vệ chắc có ý rèn luyện khả năng tranh chấp với cảm giác chơi đầu chứ em nó vẫn khả năng tiền đạo loại khá so với lứa U22 hiện nay. Park đúng kiểu nuôi quân 3 năm dùng trong 1 giờ.
    nhnglhn thích bài này.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Bọn Thái này đá với Mã lay và Indo cũng có ăn đc đâu.
    thanhle2004 thích bài này.
  3. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Lứa này tuy không bằng lứa Hải Hậu tuy nhiên nhận xét tổng quan từng tuyến :
    - Cặp trung vệ : Việt Anh Thanh Bình gắng rèn thêm 1 chút dư sức thay cho cặp trung vệ lùn Duy Mạnh, Tiến Dũng thậm chí cảm giác 2 ông này đá còn tỉnh hơn Dũng Mạnh, nhiều trận kiểu như thế này ở tuyển 2 ông Mạnh, Dũng càng về cuối mặt xanh như tàu lá.
    - 2 Bên Cánh thì chọn được Phan Tuấn Tài thay cho Duy Pink công dở mà thủ cũng tệ ... ( nếu có Văn Hậu nữa thì gần như cánh trái H.Duy không có cửa cạnh tranh may ra đẩy lên đá tiền vệ trái dự bị chiến lược . Cặp cánh sau này có lẽ do 2 ông Tài cùng đảm nhận. Lê Văn Xuân, Lê Văn Đô thì quá lùn và quá non ( trận gặp Mã là minh chứng rõ nhất ).
    - Tuyến tiền vệ thì lứa này nói thẳng ra : Công Đến, Lý Công Hoàng Anh ... chỉ ở mức trung bình tạm ( nếu không nói là dở ) chưa đủ sức chơi ở tuyển. Trong vòng 2 năm tới VN cần kiếm 1 vị trí để dự bị chiến lược cho Hùng Dũng hay Hoàng Đức
    - Hàng công thì Nhâm Dũng cần rèn thêm 1 thời gian may ra mới có chỗ trên tuyển ( có thể phát triển Nhâm Dũng đá kiểu Văn Đức có lẽ hiệu quả hơn - Nhìn Dũng dày cơm mà tranh chấp tốt hơn hẳn Văn Đức ).
    - Thủ Môn : Văn Toản giải này nói thẳng ra ít hoạt động nhiều tuy nhiên khả năng bắt chính ở tuyển khá thấp nếu không cố gắng nhiều. Cảm giác Toản bắt không an tâm .
  4. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Tôi đã nói cách đây 3 năm, sau lứa vàng 92-93 thì Thái bị khủng hoảng thế hệ, các lứa đều tệ như nhau. Cả tuyển Thái lẫn các lứa U đều phải sử dụng rất nhiều Thái Kiều cho thấy đào tạo trẻ của Thái dậm chân tại chỗ và đi xuông. Chức địch AFF hồi đầu năm tôi có nói là liều thuốc độc với Thái, vì có chức vô địch may mắn đó Thái k chịu cải tổ, ko chịu thừa nhận đào tạo trẻ và các lứa trẻ đã đi xuống mà hay thích ăn mày quá khức

    Lứa 99-2000 của mình về cơ bản là lứa không có j trội, tôi chấm đc thủ môn Văn Toản, cặp trung vệ Thanh Bình, Việt Anh, đủ sức đá tuyển, số còn lại còn phải phấn đấu nhiểu. Vẫn tiếc nhất trường hợp của Đoàn Anh Việt 1m85, chả hiểu sao Park lại đi chọn chú lùn trung vệ Tiến Long
    nhnglhn thích bài này.
  5. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Tự dưng nhớ đêm chung kết thua Thái 1-2 của 19 năm trước. Lúc đó đăng cai SG lần đầu tiên nên sôi sục hơn nhiều, và trận thua cũng đau đớn hơn nhiều. Ở đây có bác nào xem khi đó k?
    Vẫn nhớ như in cảnh dòng người lủi thủi cuốn cờ kéo nhau đi đầy đường, có ông chửi đ.m sau đ.éo bao giờ cổ vũ đội này nữa. Đau k nói nên lời. Vào quán phở uống rượu say khướt, chủ quán buồn cũng dọn hàng sớm, thằng bạn say đập vỡ cả chai, phải xin lỗi mãi. Đưa nó về xong thì đến lượt mình say, hết hơi sức, một cô bạn gái lại chở về, dọc đường thở dài k nói với nhau câu nào.
    Chớp mắt cái 19 năm. Cô bạn xưa cũng lấy chồng rồi bỏ chồng, chẳng hiểu có bao giờ còn xem bóng đá với sự trong trẻo sôi nổi của cả một lứa thanh niên như khi ấy không?
    Nong_Dan_WTO, fancom, sexmovie4 người khác thích bài này.
  6. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.531
    Đã được thích:
    2.860
    Anh Việt chấn thương đây thây bác.
    nhnglhn thích bài này.
  7. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    đang tập đội B, bị loại tập đội B
    atlas07 thích bài này.
  8. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.847
    Đã được thích:
    3.928
    Long còn trẻ , đá được SG sau.Việt chắc gì đủ tầm lên tuyển QG so với TB, VA
  9. vanhleg

    vanhleg Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/08/2018
    Bài viết:
    4.866
    Đã được thích:
    2.310
    Long trung vệ lùn kiểu ấy thì đá đấm ao làng thôi chứ ra châu Á có vẹo gì
    tôi k hiểu Park có thành kiến j với Anh Việt nhưng Việt ko bao giờ đc trao cơ hội, ko đc tin tưởng
    Anh Việt chuyên môn k hề kém Thanh Bình và Việt Anh, bác xem Vleague đi nhé
    nhnglhn thích bài này.
  10. warhorses

    warhorses Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/01/2016
    Bài viết:
    1.552
    Đã được thích:
    1.179
    Với tôi, trận chung kết đáng tiếc nhất là Tiger cup 1998 thua Sing ở chung kết. Lúc đó vừa thắng Thái Lan 3-0 ở bán kết trong thế trận trên chân, lứa cầu thủ Hồng Sơn, Huỳnh Đức đang độ chín nhất. Trận đá với Sing cảm giác như vô địch đến nơi vì Sing cũng không mạnh, cả Hà Nội sôi sục, nhiều tụ điểm trong thành phố có trống to, chứa khoảng cả trăm CĐV ăn mặc đỏ rực, cờ quạt đầy đủ, cổ vũ như trên sân. Hồi đó khó khăn nên chưa có màn to, xem tập trung nhưng rất nhiều tụ điểm tự phát.

    Tôi cả thằng bạn thân, cưỡi Dream chiến dự thắng bão Bờ Hồ, mang cờ ra sân trước 4 tiếng, không thể mua được vé vì chỉ có tầm 2 - 3 triệu trong khi vé tầm 5 triệu/ cặp, cả 1 cây vàng. Không mua được vé vào 1 quán ở Nguyễn Thái Học có khoảng 200 chiến sỹ, giàn trống to, cờ quạt đầy đủ, chỉ đợi thắng để bão. Cuối trận tất cả lặng đi, thẫn thờ, người từ trong sân túa ra, mỗi ông đi 1 ngả, không ai nói với ai câu nào. Không bao giờ quên trận chung kết thua Sing ở sân Hàng Đẫy năm 1998.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này