1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng minh: Đàn bà =tội ác :D

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi sonmt2, 29/03/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lyenson

    lyenson Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/03/2006
    Bài viết:
    3.005
    Đã được thích:
    0
  2. nobitad1

    nobitad1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2005
    Bài viết:
    1.359
    Đã được thích:
    0
    Chia buồn với bác, đọc xong iem là iem chẳng buồn lấy vợ nữa hic
  3. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    nối khổ của người có vợ còn dễ chịu hơn nỗi khổ của người độc thân bác ạ, tuy có bị hành hạ cả về thể xác và tinh thần, tuy thế, còn hơn mấy gã độc thân, rượu chè bù khú xong về nhà ôm cái chăn hay cái gối ôm, he he, nếu e nói đúng cho e ***** cái nhẩy
  4. Look_at_me

    Look_at_me Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    693
    Đã được thích:
    0
    Hoàn toàn đồng ý với bác Đúng là lấy vợ có những cái hạn chế mà khi còn độc thân ta không phải chịu Thế nhưng bù lại ta lại được nhìu thứ lắm cả những thứ vô hình và những thứ có hình Những thứ vô hình là các bác hoàn toàn tự nguyện đấy chớ có ai ép các bác đâu Còn các bác thắc mắc về những thứ "có hình" chứ giè? Này nhá: trước các bác đi nhậu nhẹt về (thử hỏi mấy ai nhậu mà hông say hông "Li vơ phun" ) thì lăn lê bò càng, bẩn bẩn thỉu thỉu ôi thôi kể ra thì trưa nay ăn mất ngon Thế nhưng giờ có dzợ thì yên tâm nhá "người hầu kẻ hạ" cứ mà gọi là "sạch sẽ" "tươm tất" "chu đáo" .... Trước các bác đi chơi về, dù dzui dzẻ đến đâu tối về "tựa gối ôm cần lâu chả được" (trích thơ Nguyễn Khuyến ) Còn giờ thì lại có "xôi thịt" ăn đêm "khỏi đói lòng" Thử hỏi còn rì bằng ? Rồi thì hông lấy dzợ lấy ai "sản xuất" "bây bi" cho các bác? sau này già cả thích vào "Trại dưỡng lão" à ? Túm lại cái lợi của việc có dzợ thì nhìu lắm .... kể đến mùa thu năm sau cũng chả hết được Thiệt thòi, khốn khổ đâu chả bít, chỉ bít hỏi 100 thằng ..........ý chết......... 100 ông thì 99 ông bảo "muốn lấy vợ" còn 1 ông "tâm thần phân liệt"
    PHẢI KHÔNG CÁC BÁC
  5. lionqueen

    lionqueen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2001
    Bài viết:
    1.599
    Đã được thích:
    0
    hehê, túm lại là ĐÀn Bà đẻ ra tội ác. =))
    Nếu đẻ ra thằng cu tí -> công cụ thực hiện tội ác.
    Đẻ ra baby girl : có 2 trường hợp
    Cực xinh -> nguyên nhân của nhiều tội ác
    Cực xấu -> tội ác của công cụ thực hiện tội ác.
    :))
  6. kara_man

    kara_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2005
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Chết rồi, người ta mới chứng minh đàn bà = tội ác. Bạn đã phát triển chân lý trên thành một chân lý mới: "đàn bà không chỉ = tội ác mà còn là nguyên nhân để tội ác sinh sôi nảy nở khắp nơi nơi trên trái đất." Ôi thiện tai, thiện tai!
    Tóm lại, đàn bà = tội ác, đàn ông là tòng phạm của tội ác. Nhưng oái oăm thay, vừa là tòng phạm vừa là nạn nhân. Nhưng dù sao còn may hơn loài bọ ngựa ở chỗ chúng ta có quyền làm tòng phạm!

Chia sẻ trang này