1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình là bạn ( khác giới )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NLESSLOVE, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình là bạn ( khác giới )

    1. "Em có thể là bạn của chị được không ?" - "Em như là em trai chị vậy !!!"

    2. "Mình muốn làm bạn với cậu, hai bọn mình bằng tuổi nhau đấy !!!" - "Nhưng cậu là con gái, có lúc đi lấy chồng; chẳng biết còn có thể là bạn với nhau được không ? Mình không nghĩ là tình bạn như thế này có thể bền được"

    3. "Em muốn chúng mình hãy cứ là bạn tốt của nhau trước đã, được không anh?" - "Hmm....."

    4. "Anh có gia đình ( bạn gái ) rồi, em mà làm bạn với anh, chị ấy chả hiểu thế nào lại đánh ghen em chết mất "

    5. "Sao anh đã ngỏ lời với em rồi, lại còn làm quen với những người con gái khác ?"

    6. "Chúng mình hãy là bạn của nhau nhé nhưng sẽ chẳng bao giờ gặp nhau, được không anh ( em ) ?"


    ............

    Thời buổi này, chả biết giữa Nam và Nữ có thể tồn tại những dạng quan hệ nào nữa. Đôi khi, không phải ai cũng có thể hiểu được bản chất của tình cảm đang chi phối mình, hiểu được căn nguyên của nó.
    Những xúc cảm ban đầu qua đi và chúng ta phải đối mặt với thực tế. "Chỉ có thể gắn bó với một người suốt phần đời của mình, không thể có những người bạn khác giới luôn giúp mình hiểu được ý nghĩa cao đẹp của tình bạn hay sao?"

    Ý kiến của bạn như thế nào ???
  2. rukawa_bigball

    rukawa_bigball Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2004
    Bài viết:
    4.075
    Đã được thích:
    0
    Để có 1 tình bạn khác giới bền vững, fải có những yếu tố sau:
    1. Bạn đã có người yêu
    2. Cậu ta(cô ta) cũng đã có người yêu
    3. Cậu ta xấu trai (or cô ta ko xinh)
    4.Ko bao h đc uống rươu cùng nhau
    5.Những lúc thất tình ko tìm đến nhau
    6.....(chưa nghĩ ra)
  3. shoneti

    shoneti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2004
    Bài viết:
    2.547
    Đã được thích:
    0
    cách đơn giản nhất là lấy một anh khác.. thế là xong
    còn có gia đình rồi thì đừng có mà đong đưa vớ vẩn.. làm người lớn hẳn đi.. sao lại có người lớn rồi mà còn thích làm mấy cái trò mèo thế nhỉ
  4. Born_to_try

    Born_to_try Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2004
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    Đọc những yếu tố này xong thì có lẽ chả bao giờ dám nghĩ trên đời có tình bạn thật sự khác giới nữaTheo em thì vẫn có nhiều những tình bạn khác giới đấy chứ,còn tình bạn nào cũng thế thôi quan trọng nhất là phải hiểu nhau,ai cũng có tính tốt và tính xấu cả có hiểu thì mới thông cảm được cho nhau chứ
  5. losmerengues2711

    losmerengues2711 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Tớ không tin có 1 tình bạn thân giữa 2 người khác giới ... Còn là bạn thôi thì đầy ra đấy .... Có điều là bạn thôi chứ chưa chắc đã trong sáng đúng kiểu Á Đông đâu nhé .Nhưng nếu inbed thì cũng là bình thường thôi mà , phải không ???
  6. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới có bền được hay k là do suy nghĩ và cách cư xử của mỗi ng`
    Tôi đi học đến khi tốt nghiệp PTTH ra trường dc bao lâu nhưng những ng bạn " trai" theo đúng nghĩa vẫn chơi dc với nhau
    Đến nay chỉ có 3 ng bạn gái thân
    Chủ yếu là bạn trai ..quen biết lẫn thân cũng nhiều
    Chẳng có gì là có khoảng cách phân biệt tình bạn giữa con trai với con gái cả
    Tôi thấy cảm giác rất an toàn - vui vẻ thân thiết với những thằng bạn thân ấy
    Nhiều lúc cũng nghĩ chẳng rõ mình là " con bạn" hay " thằng bạn" của chúng nó nữa
    Lúc buồn _ bọn nó rủ tôi đi Cafe cùng..lúc thì nhậu nhẹt
    Hoặc đôi khi chỉ đơn giản thứ 7 ..nó chưa có ng yêu..có thằng ng yêu bỏ ...cũng phone rủ tôi đi cùng
    Ngồi nghe kể chuyện gia đình..công việc .. bạn bè.. ng yêu.. Càng hiểu nhau hơn
    Nhưng luôn duy trì dc vì chưa bao giờ bọn tôi có ý nghĩ sẽ yêu nhau cả
    Cũng có 1 vài trường hợp " lửa gần rơm lâu ngày cũng bén " và " nó chưa ng yêu .. mình cũng thế" cũng nảy sinh tình cảm
    Nhưng tôi vẫn duy trì dc những tÌnh bạn khác giới của mình 1 cách hoàn thiện và chưa có điều gì đáng tiếc xảy ra cả
    khà khà
  7. DucRoman

    DucRoman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2004
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    0
    Sao lại ko được uống rượu cùng nhau ???
    Tui và bạn gái thân khi buồn toàn đi uống rượu cùng nhau đấy.
    ĐỐi ẩm mà, có sao đâu.
  8. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có duy nhất một yếu tố thui, đó là sự kiên định trong cách nghĩ.Trong đầu lúc nào cũng phải ghi nhớ người bạn ấy với mình chỉ dừng lại ở tình bạn thui và mình cũng ko nghĩ là sẽ yêu bạn ấy.
  9. vyhuynh

    vyhuynh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2004
    Bài viết:
    3.311
    Đã được thích:
    16
    Tình bạn khác giới? Tại sao ko?
    Vy có rất nhiều người bạn khác giới, ngay cả những người used to love me . But'' it''s ok. Chúng ta lớn rồi mà.
  10. cogai_xautrai

    cogai_xautrai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    tình bạn khác giới là hoàn toàn có thể nhưng ta phải biết giới hạn của nó

Chia sẻ trang này