1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình là bạn ( khác giới )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NLESSLOVE, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    L cũng có rất nhiều bạn khác giới ,bằng tuổi ,hơn tuổi,kém tuổi đều có .Nhiều khi bạn trai L cũng có ghen một chút nhưng anh ấy vẫn thường nói : anh tin em ,tin rằng em biết phân biệt giới hạn trong chuyện bạn bè với con trai.
    Cái gì cũng vậy ,quan trọng là ở mình thôi.Như L chơi với con trai nhiều nên cũng biết cáh cư xử đúng chừng mực không quá cợt nhả bông đùa,hay tạo cho người ta cảm giác hiểu nhầm là mình có tình cảm với họ......
    L thấy tình bạn khác phái là rất tốt,có nhưng điều mà người con trai có thể tâm sự với mình ,hỏi ý kiến mình và ngược lại...với lại chơi với con trai thường thì cũng rất thoải mái,không có nhiều so đo tính toán trong nhiều chuyên.....
  2. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu có nên dựa trên tình bạn ?
    Hết yêu rồi có thể vẫn là bạn chứ ?
    Đã yêu rồi còn có thể có những tình bạn khác ?
    Sự thân mật giữa Nam và Nữ chỉ có thể là tình yêu ???
  3. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Thường thì bắt đầu là tình bạn sau đó thấy có tình cảm lớn hơn, đồng cảm thì dẫn đến tình yêu.
    Nếu cả hai người đều hết yêu nhau rùi thì có thể sẽ vẫn là bạn ,nhưng nếu một trong hai người vẫn còn yêu người kia thì sẽ khó làm bạn.Nói chung thì phụ thuộc vào nguyên nhân chia tay ,hoàn cảnh chia tay....
    Tất nhiên ngoài tình yêu chúng ta vẫn còn cần bạn bè và nhiều mối quan hệ khác nhau miễn là phải biết giới hạn của nó.
    Sự thân mật của nam và nữ thì đa số là xuất phát từ tình yêu,nhưng cũng có những trường hợp ngoại lệ.Tuỳ tính ccáh và hoàn cảnh sống,quan niệm của mỗi người.

  4. romeo_h21

    romeo_h21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    nói chung là một tình bạn thật sự không bao giờ có chút tình yêu nào xen vào giữa man và woman chỉ có trong tiểu thuyết thôi. Cái câu "Chúng minh là bạn nhé" thật ra chỉ là câu mở đầu cho sự tiếp cận đến tình yêu của một gã hoặc là câu từ chối khéo của một cô nàng.
  5. dumdum

    dumdum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2004
    Bài viết:
    1.595
    Đã được thích:
    2
    Chả thể nói ko có tình bạn thân giữa 2 người khác giới được, như tớ đây có đến mấy đứa, , thân bỏ xừ ra nhưng mà bi h nếu mà bảo nó yêu mình hay mình yêu nó chẳng lăn đùng ra đất mà cười bò mất ...
  6. I_miss_you

    I_miss_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2005
    Bài viết:
    315
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới nhiều khi có những giá trị riêng rất đặc biệt khiến mỗi người bạn cảm thấy mình may mắn là có nó.
    Có lẽ chỉ vì tư tưởng ?onam nữ thụ thụ bất thân? còn rơi rớt lại nên người ta mới phải băn khoăn về tình bạn khác giới. Tình bạn là sự giao lưu tinh thần giữa hai con người. Nó hình thành một cách tự nhiên, không tuân theo những quy tắc người ta định sẵn. Không ai bảo rằng hai người một già một trẻ không thể kết bạn, rằng hai kẻ giàu nghèo không thể là tri âm. Vậy cũng không thể nói rằng giữa những người khác giới không thể có tình bạn đẹp.
  7. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới thì có làm sao nhỉ. Sao không nghĩ ngược lại là đầu óc phải thế nào đấy mới nghĩ quan tâm = love? Mình không có nhiều bạn thân, nhưng chỉ có 2 ng là con trai (40%) còn lại toàn chị. Đến cả gf bây giờ cũng nhờ họ phần nhiều. Túm nại nà chả có vấn đề gì cả, trai gái bình quyền. Mình vô tư thì họ cũng vô tư.
  8. co_be_ngay_tho

    co_be_ngay_tho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2005
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Trà My cũng mong có 1 người bạn thân khác giới lắm nhưng tiếc là đến giờ vẫn chưa có...hu hu..
  9. i_am_who_i_am

    i_am_who_i_am Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Bạn trai thân tuyệt lắm chứ . Bạn gái thì tôi có rất nhiều nhưng để nói là thân thì chắc chắn ko có 1 ai cả . Chơi với con trai hay hơn hẳn ,họ ko có so đo mấy chuyện lặt vặt vớ vẩn hay ganh tị của con gái . Hắn lớn hơn tôi hẳn hoi , người yêu của hắn ở xa nhưng tôi với hắn suốt ngày cặp kè nhau, thậm chí ở chung 1 nhà . tại sao ko thể uống rượu cùng nhau nhỉ ? , hắn lúc nào cũng giúp đỡ , coi trọng lời nói của tôi cao hơn người khác . Nhưng sometimes , cãi nhau cũng vui lắm . Đôi lúc như chuyện mua gì cho bạn gái hắn thì đương nhiên là đến lượt minh ra tay và kèm theo là 1 bữa đi ăn . CHuyện bạn thân giữa 2 người khác giới là chuyện quá bt . Bạn là bạn , lover là lover , đó là 2 chuyện khác nhau .
    Được I_am_who_I_am sửa chữa / chuyển vào 09:18 ngày 10/01/2005
  10. NLESSLOVE

    NLESSLOVE Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Phải nghĩ là có thể, thì mới có được !!!
    Trong mấy tình huống nêu ra ban đầu, nhiều người đã không cho nó có điều kiện hình thành.
    Bạn trai ( bạn gái ) / Chồng ( vợ ) của bạn có tỏ ra khó chịu khi bạn có bạn thân khác giới không ?
    Một em gái có nói với tôi là rất khó chịu khi "anh bạn trai thành thật kể lại chuyện chăm sóc 1 bạn gái khác bị đứt tay khi mà anh bạn trai của cô kia chưa làm gì để giúp bạn gái của mình cả"
    Hành động của anh bạn ấy có thể chấp nhận được không ?
    Tôi đã nói với cô ấy là ... Không có gì đâu. Vì cô kia cũng là bạn của anh ấy mà và anh ấy làm việc đó rất vô tư như những người bạn giúp đỡ nhau , vậy sao mình lại không thể coi điều đó là bình thường nhỉ?
    Một số người khác chỉ cần biết bạn mình có bạn khác giới là đã nổi điên lên rồi ??
    ---------
    P.S/ xin Mod cho lý do sửa tên topic của nlesslove từ "Chúng mình làm bạn ( khác giới) mãi mãi nhé ?!! Không dành cho trẻ em !" nhé ???
    Được nlesslove sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 11/01/2005

Chia sẻ trang này