1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình là bạn ( khác giới )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NLESSLOVE, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    May quá em ko như thế,không thì người yêu em chít mất ,anh ấy nhiều bạn bè mà.
  2. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới??? Tại sao lại không được nhỉ??? Tớ cũng có ... chơi thân với nhau mấy năm trời rồi mà cũng có sao đâu. Cái chính là ở mình thôi.
  3. lal

    lal Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/10/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    He...he...he... tình bạn khác giới chắc chắn là có mừ. Tui có một cô bạn gái rất thân đấy nhưng chỉ dừng lại ở mức độ tình bạn mà thôi. Vì sao ư ? Thứ nhất là vì bọn tôihiểu nhau quá rõ, rõ đến nỗi cả người iu tui cũng ko hỉu tôi bằng nó được. Thứ hai là nếu ko có nó chuyền đạt lại tâm lý chị em cho tui thì tui ko thể cưa được em nào hết. Thứ ba là nếu ko có tui phổ biến tâm lý con trai cho nó thì nó cũng chẳng lừa được anh nào. Thứ tư là nếu như ko có tôi thì những lúc nó muốn đi chơi khi ko có ai iu thì sẽ chẳng có ai thèm đèo nó. Thứ năm là khi tôi muốn đi xem phim mà chẳng có em nào đi cùng thì chắc chắn nó sẽ đi cùng tôi. Thứ sáu là nó sòng phẳng với tôi hơn mọi đứa con gái khác Thứ bảy là nó đã từng thích tôi. Thứ tám là tui cũng đã từng thích nó. Thứ mười là cuối cùng bọn tôi hiểu ra rằng khi mà đã hiểu nhau quá thì chỉ nên làm bạn của nhau thì sẽ tốt hơn Đấy thế là tôi đã kiếm được một cô bạn thân như thế đấy. Ai nói ko có tình bạn giữa nam và nữ là một sự sai lầm
  4. titane

    titane Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới vẫn luôn tồn tại!
    Tại sao Bạn lại tốt với tôi thế, dù cho những điều tôi đã làm với Bạn thật là đáng ghét. Nhiều năm đã trôi qua mà tại sao tôi vẫn không thể tha thứ cho mình chuyện đó. Tết hàng năm, Bạn vẫn đến nhà tôi chúc Tết dù tôi chưa 1 lần đến thăm nhà Bạn (mỗi một lần hôm cưới Bạn). Chuyện đó chỉ kết thúc từ khi Bạn kết hôn. Tôi hứa hươu hứa vượn là sẽ đến thăm gia đình Bạn mà vẫn chưa đến được. Không nói năng ồn ào, nhưng tôi luôn cảm thấy những ánh mắt dõi theo từng bước chân của mình. Tôi luôn cảm thấy 1 chỗ dựa tinh thần vững chắc dù rằng đã lâu 2 đứa không gặp mặt. Tết này tôi sẽ đến. Mình vẫn luôn là bạn phải không ?
    Đã gần 6 năm rồi kể từ khi được quen biết các Bạn. Cho đến bây giờ tôi vẫn xem 6 tháng đó như quãng đời đẹp nhất của mình. Bốn thằng con trai và 1 đứa con gái, hồn nhiên, vô tư. Nhớ cái ngày tụi mình ngồi nướng thịt trong công viên, ăn và ... hát, tôi đã kể với các Bạn sai lầm của tôi đã cho số điện thoại 1 người đàn ông chỉ vì ông ta muốn đưa tôi đi xem các cung điện. Tôi rất thích khám phá nên đã đồng ý ngay khi người ta ngỏ lời. Về đến nhà thì bắt đầu tưởng tượng biết bao hậu quả có thể xảy ra, và tôi đã từ chối. Nhưng tôi vẫn còn sợ người ta sẽ tìm ra địa chỉ qua số điện thoại nên đã hỏi các Bạn phải làm thế nào. Cả lũ nhìn tôi ái ngại và ... cười. Khổ thế ! Lần đầu tiên xa nhà, sống 1 mình ở 1 nơi ?~hẻo lánh?T nên cái gì cũng thấy sợ. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười. Lần khác, 1 mình ôm 1 chai vang ngồi trong phòng và ... khóc. Khóc như chưa bao giờ được khóc và ... uống. Lý do thì cứ chôn nó đó, tôi chỉ đang muốn nhắc đến tình bạn. Q đi qua nghe tiếng và gõ cửa. Tôi không muốn mở, không muốn người khác nhìn thấy mình trong tình trạng đó, nhưng sự kiên nhẫn của Q đã đánh bại con người yếu đuối của tôi lúc đó. Chai rượu đã vơi đi 1 phần 3. Q hỏi tôi có chuyện gì, tôi không nói. Q rủ tôi ra ngoài đi dạo và uống café, hứa là sẽ uống cùng tôi hết phần còn lại. Đã khá khuya, hơi men hơi chếnh choáng, mắt thì sưng húp, tôi chẳng muốn đi chút nào. Nhưng Q thật là giỏi thuyết phục. (Chắc bây giờ cũng giỏi dụ các em sinh viên như thế ) Tôi chưa bao giờ đi dạo khuya ở 1 nơi vắng vẻ như thế này. Chẳng có 1 ai, chỉ có 2 người dừng lại xin Q thuốc lá. Tôi sợ chết khiếp, nhưng niềm tin tôi có nơi Bạn đã làm tôi vững bước. 2 đứa cứ đi như thế, rất lâu. Bạn pha trò, tôi cười. Mình đã dừng chân ở quán café của người Thổ Nhĩ Kỳ đó, uống ly café và ăn bánh miễn phí họ mời. Về đến nhà, 2 đứa cố lắm thì cũng chỉ uống thêm được 1 phần 3 nữa, rồi nhìn chai rượu lắc đầu nói để dành hôm sau uống tiếp. Thật là vui, 1 kết cục thật là có hậu.
    1 lần các Bạn đến chơi bất ngờ làm tôi quên cất quyển nhật ký đang viết dở trên bàn. Lúi húi trong bếp, chợt nhận thấy những ánh mắt kỳ lạ, hiều ra thì đã quá muộn. Người này nói chưa đọc, người kia nói chưa đọc, và ... cười. Tôi chỉ muốn độn thổ. Đúng cái trang mà tôi muốn giấu nhất. Tôi chưa bao giờ cho ai đọc nhật ký của mình. Nhưng cũng từ đó, tôi thấy tụi mình thân thiết hơn (có thể vì hiều nhau thêm 1 tí). Hôm tôi về Hà Nội, Q va C đã rủ tôi đi nhậu (2 tên kia đang ở xa). Trời ơi hết nói nổi, ai đời lại đi rủ bạn gái đi uống bia hơi như dân nhậu thứ thiệt. Nói vui vậy thôi, chứ dịp nào họp mặt được cả 5 đứa thì đi đâu tôi cũng đi.
    Đó chỉ là 1 vài dẫn chứng thật về tình bạn khác giới. Hôm nay, đọc topic này, kỷ niệm chợt ùa về. Thứ lỗi cho tôi đã nói nhiều. Tôi chỉ muốn nhắn nhủ rằng đừng lẫn lộn tình bạn và tình yêu. Riêng với tôi, khi đã là bạn thân với 1 người khác giới, tôi không thể yêu người ta được. Có thể vì khía cạnh quan hệ này khác khía cạnh quan hệ kia. Tôi sẽ không bao giờ giấu giếm tình bạn của tôi với những người khác giới.
    Tình bạn bất diệt.
  5. yeumaudo

    yeumaudo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    1.640
    Đã được thích:
    0
    Có một tình bạn khác giới với đúng nghĩa của nó nhưng nó chỉ có thể tồn tại khi cả 2 chưa có người yêu thôi. Thời SV tôi đã từng có một cậu bạn khá thân.Chúng tôi chới với nhau 3 người, 2 cô gái và một cậu con trai. Tôi có thể kể cho cậu ấy nghe tất cả chuyện riêng của mình và cậu ấy cũng thế (kể cả chuyện thích một anh nào đó, hay có một anh nào đó đang tán tỉnh chẳng hạn.........).3 chúng tôi cứ thế trải qua một TB trong sáng đúng nghĩa vì cùng cảnh xa nhà nên câu ấy luôn quan tâm tới 2 đứa con gái chúng tôi, mỗi cuối tuần chúng tôi thường đi chơi cùng hoặc có khi ngồi tại phòng nói chuyện làm cho các đôi đang tán tỉnh nhau trong phong tôi chỉ có ngồi nghe chúng tôi nói rồi cười chứ ko nói được chuyện gì với nhau cả. Cho đến một ngày tôi và cô bạn gái cùng có N.Y chúng tôi vẫn chới với nhau nhưng những buổi đi chơi đã được lùi vào giữa tuần. Và cậu ấy cũng có N.Y khi này cả 3 đã ra trường, tôi và cô bạn vẫn vô tư chơi với cậu ấy nhưng TB đó đã ko thể tồn tại được đúng ngày SN lần thứ 24 của cậu ấy, chúng tôi cùng đến để chúc mừng và gặp N.Y của cậu ấy. Đã lâu ko được gặp nhau nên cả 3 rất vui mừng mà tôi đã ko để ý đến thái độ của cô N.Y. Sau khi chúng tôi về thì cô N.Y kia đã nói với cậu ấy rằng "tại sao anh ko yêu một trong 2 chị ấy đi, em thấy anh ko phải chỉ có tc với các chị ấy như một người bạn" và họ giận nhau. Mặc dù cậu ấy giải thích rất nhiều rằng nếu có thể thì anh đã yêu rồi nhưng bọn anh là bạn, mãi mãi vẫn chỉ là bạn thôi nhưng cô bé đó đã ko nghe. Tôi và cô bạn gái biết chuyện gặp cậu ấy, cả 3 đã đi chơi một buổi và cậu ấy tâm sự rằng vì TB của chúng tôi mà N.Y cậu ấy suốt ngày ghen tuông. Từ đó ko ai nói ra nhưng chúng tôi cứ dần xa nhau. Dù vậy tôi vẫn tin vào TB của chúng tôi rất trong sáng
  6. anhcotraitimvang

    anhcotraitimvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới đó là một chuyện bình thường nhất trong các chuyện bình thường vấn đề chỉ là mức độ mà thôi !
  7. smias

    smias Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/01/2005
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    đôi khi người ta xuất phát từ cái bình thường đấy đấy bác ạ !
    dù gì thì iem cũng tán thành việc có nhiều bạn khác giới , cái đấy thoải mái lắm đấy chứ !
    yêu nhau mà lại cấm đoán nhau thí có mà ...........vút !
  8. Feb

    Feb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2003
    Bài viết:
    488
    Đã được thích:
    0
    Hic, nói đến chuyện này là F thấy buồn. F vừa mất một người bạn khác phái, lý do thì có trời mới biết.
    Xin phép chủ nhà và mọi người, F kể rồi mọi người cho ý kiến giúp nhé.
    F không có nhiều bạn trai, xưa đến nay chỉ có 4 người, trong đó 2 người ở xa quá, công việc, hoàn cảnh đều khác nhau, nên ít khi tâm sự kể lể (vì nếu kể chuyện riêng thì thấy vô duyên, và cũng không biết nên bắt đầu thế nào ). Hai tên còn lại tuy bắt đầu từ net, nhưng cũng khá thân thiết. Một người F hay gọi đi cùng, nói chuyện linh tinh lẫn chuyện nghiêm túc, vô tư lự, nhưng cũng không hay kể những chuyện buồn bực, còn người kia ít gặp mặt, nhưng hầu như có chuyện gì buồn phiền F cũng kể, thậm chí buồn thì rủ ra ngoài tán nhảm, như một đứa bạn gái vậy.
    Mọi chuyện bình thường, cho đến khi hai tên đó có bạn gái, trong đó một cô người yêu ghen tuông hãi hùng.
    Cô nàng người yêu của tên bạn F ghen đến mức cấm không cho hắn nghe ĐT của F luôn nữa kìa. Hắn không báo trước gì cả, chỉ không bắt ĐT, sau đó mới biết, mỗi lần hắn nghe ĐT của F là cô kia khóc lóc ghen tuông, sống chết đòi chia tay. F chả hiểu chuyện gì cả, khi không bạn bè chơi với nhau 3-4 năm, tin tưởng biết bao nhiêu, đùng một cái đối xử với mình như vậy, không biết phải làm sao đây.
    F tính tình trẻ con, rất vô tư, khi cảm thấy thân thiết với ai thì cư xử rất khác biệt, ít khi giữ khoảng cách, người nào không biết thì hiểu lầm là người yêu ngay. Khi đã thân thiết thì F sẵn lòng vá áo, dọn dẹp chỗ ở, giường ngủ, bàn làm việc, quét nhà cho tụi nó, hoặc vò đầu bứt tóc, nũng nịu nhõng nhẽo..., y như với bạn gái vậy, không biết có phải vì vậy mà bị ghen tuông hay không.
    F bận rộn, nên ít khi gặp bạn bè, thân thiết nhất mỗi tháng cũng chỉ gặp nhau 1-2 lần, kém hơn thì vài tháng một lần, còn đa số mỗi năm chỉ gặp được 1-2 lần , nhưng rất quý bạn. Đến mức đôi lúc F còn nghĩ người yêu có thể sẽ chán mình, lừa dối mình, rời bỏ mình, nhưng bạn bè thì không, vì không có gì có thể ràng buộc tình bạn, trừ sự yêu quý, tôn trọng lẫn nhau.
    Mà F cũng không biết hai người đó nghĩ thế nào, chứ F gặp tên đó đã 3 năm, nếu có chuyện gì thì cũng đã xảy ra rồi, không đợi đến hôm nay đâu. Thực ra nếu tên bạn nói với F một lần, rằng cô bạn gái ghen tuông quá, vì như thế, như thế... thì F sẽ có thể lường trước được mọi chuyện, điều chỉnh cho thích hợp, nhưng lần nào hỏi hắn cũng bảo không ghen gì đâu, chả có gì cả..., nhưng cuối cùng đã cư xử với F như vậy đó.
    Giận thì không giận, vì nhận ra chỉ có F coi hắn là bạn, chứ hắn đối với mình thực ra có gì đâu. Tính hắn vốn thế, nên ai có chuyện buồn kể thì hắn nghe, an ủi mấy câu, rồi thôi, chẳng có gì đọng lại, chỉ có F, nghĩ là hắn cũng care nên mới chịu khó ngồi nghe mình kể lể, mè nheo như thế. Nhưng như thế cũng hay, làm cho F đỡ thấy ngại, rằng suốt ngày bắt người ta ngồi nghe mình nói. Tiếc cũng không tiếc, vì những tình cảm đẹp, vì lý do khách quan bị mất đi thì mới tiếc, chứ một tình cảm nhạt nhòa như bong bóng xà phòng, vỡ rồi càng phải cảm ơn nữa chứ. Mà cho dù đó là một tình bạn đẹp, nhưng người ta đã vứt đi không thương tiếc, thì mình cũng không nên níu kéo làm gì. Nhưng F buồn, vì thực tình mình đã từng tin tưởng biết bao nhiêu, sao lại có thể đối xử với mình như vậy?
    F đã khóc rất nhiều từ khi biết chuyện, F luôn là đứa trẻ con hay tủi thân và khóc nhè. Người đó đã từng là người thường xuyên ngồi nhìn F khóc, là người duy nhất ngoài đám bạn gái thân mà F có thể kể những chuyện buồn phiền, là người đã đối xử tốt với F rất nhiều, nhưng đó không phải là lý do để có thể thiếu tôn trọng, chà đạp lên tình cảm của F.
    F đã quyết định cắt mọi liên lạc với người đó, như thế có là "cạn tàu ráo máng" quá không? Mọi người đều bảo không nên vì một chuyện như thế mà vứt bỏ tình bạn suốt 3 năm, nhưng.... người mà F đã từng xem là bạn đã vứt tình cảm của F qua cửa sổ, không hề vấn vương, vậy thì việc gì F phải giữ gìn cái mà người ta không muốn giữ?
    Vả lại sau những chuyện đó F bị tổn thương rất nhiều, khó có thể lại yêu quý hắn như chưa bao giờ có gì xảy ra. Tình cảm là một quả cầu pha lê, ta luôn luôn phải nâng niu, không bao giờ được đánh rơi, vì khi nó đã nứt vỡ, thì không bao giờ có thể lại nguyên vẹn như xưa.
    Mọi người giúp ý kiến cho F với, chứ F thực sự chán lắm, chắc sau chuyện này chẳng thèm chơi với con trai nữa đâu, phiền chết đi được.
  9. shiva_callous

    shiva_callous Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2004
    Bài viết:
    369
    Đã được thích:
    0
    Em thì chưa có 1 tình bạn thân thiết với 1 ng` khác giới bao giờ, nhưng chẳng sao!em vẫn tin !tình bạn muốn bền vững thì còn tuỳ mỗi ng` mà! còn nếu tình bạn "đổ vỡ" thành tình ..... khác thì lỗi chắc tại HẠN CHẾ TRONG NHẬN THỨC hoặc TẠI TẬP THỂ thui!
  10. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    tình bạn khác giới hay cùng giới thì đâu có khác nhau mấy ngoài chuyện ko được đi WC cùng nhau :D
    tớ có 1 thằng bạn chơi với nhau khoảng 6 7 năm gì đấy, có đủ hết các điều mà bạn gì ở trên nói ko được : có lúc 2 đứa ko có ng` yêu, tớ hơi xinh, nó hơi đẹp giai, có đi uống rượu với nhau, thất tình có tìm đến nhau, có mấy kỉ niệm đẫm mưa với nước mắt cùng nhau, kỉ niệm toàn niềm vui cũng có nói chung cái gì cũng có hết, thậm chí thông số cá nhân dài rộng ngày tháng gì đó cũng ko hiểu thế nào mà biết hết thiếu mỗi khoản yêu nhau, vậy mà vẫn bạn 100% ko gì khác. Tớ cũng chẳng thân với đứa bạn gái nào như thế. Giờ tớ có người yêu rồi tình bạn cũng chả thay đổi gì .
    thì bạn khác giới đâu có khác gì bạn cùng giới ngoài chuyện ko đi WC cùng nhau được. Hihi còn gì cũng nói với nhau được hết, gì cũng hiểu nhau hết :D

Chia sẻ trang này