1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình là bạn ( khác giới )

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi NLESSLOVE, 08/01/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. meogiahut

    meogiahut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2004
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
  2. albeliebe

    albeliebe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2004
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    0
    hôơ Albel lại không nghĩ phải cần những điều đó mới có tình bạn khác giới đâu. Albel và bạn Albel lúc bây giờ mỗi đứa đều có honey riêng cả rùi nhưng muh vẫn là bạn thân. Nhưng truớ đó, khi hai đứa vẫn alone thì cũng chơi với nhau rất vui, có sao đâu nà .
    Những lúc thất tình không tìm đến nhau ??? uhm, thì không tìm, vì sợ làm phiền bạn...uhm nhưng nếu hắn tìm tới hỏi thăm mình thì sao? đôi khi nói chuyện với hắn lúc đó thỏai mái hơn nói chuyện với nhỏ bạn thân nữa. ...
  3. the_girl_from_the_sea

    the_girl_from_the_sea Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    hi`, đọc bài báo này lại liên tưởng đến bản thân... Mình thì thấy, giữa con trai và con gái khó có tình bạn một cách trong sáng ( khó ko có nghĩa là hoand toàn ko có nhá)... Như bản thân mình đây... Bạn bè là con trai phần lớn đều wen nhau từ hồi bé tẹo thì chơi rất vô tư, thoải mái... còn đã lớn rùi thì dù có hứa hẹn chỉ là bạn bè hay gi đó thì cuối cùng vẫn ko thể giữ lời được... hic, ko hiểu tại sao lại thế....Nói chung đến tuổi này, chắc do nhu cầu tìm special person cao hơn nhu cầu kết bạn nên mới vậy (ko biết mọi ng nghĩ thế nào)
  4. blackjack296

    blackjack296 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    1.172
    Đã được thích:
    0
    Tình bạn khác giới rất cần thiết đối với mọi người , đâu fải 2 người khác giới nhau tìm đến nhau chỉ vì 1 mục đích đi tìm 1 nửa còn lại của mình đâu , chúng ta tìm đến những người bạn khác giới để giải quyết và tâm sự những điều mà không fải những người bạn khác có thể , nhưng đôi lúc sẽ dẫn mọi người rơi vào sự ngộ nhận sang tình yêu , điều nay không fải ai cũng có thể không mắc fải , đối với 1 tình bạn trong sáng , mọi thứ sẽ có thể giải quyết được thui , ko giải quyết đuợc thì ...............ráng mà chịu , hehe

Chia sẻ trang này