1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúng mình ơi, post ảnh chân dung lên nhé !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 14/06/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dom_rocker

    dom_rocker Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2003
    Bài viết:
    946
    Đã được thích:
    0
    Này, BS đừng có mà vớ vỉn nhé, mách chị mặc áo "hoa sen" đấy. . Chị ấy mà tức lên không mặc áo "hoa sen "nữa mặc áo "hoa hồng" BS khóc tiếng mán...
  2. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ! khiếp !!! quả móng tay Người mẫu hơi bị ..bửn đấy nhá
  3. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    hehe ! khiếp !!! quả móng tay Người mẫu hơi bị ..bửn đấy nhá
  4. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái mà người ta gọi là... hết việc sau một cái thở hắt ra .
    hehe các bác cứ làm iem nổi hứng chập cheng .
    Mùa đông sắp đến , sắp fải chia tay với bọn xỏ ngón cho bọn nó lên đây nghỉ ngơi
    Vâng ! xin trân trọng giới thiệu "my xo ngon collection"
    người mẩu : soul_of_stone
    photo : soul_of_stone
    Đích thị là chân rung nhá ko lại bảo iem huyên thuyên
    Cỏ đi với quần áo bụi phủi cùng những gam màu cỏ úa
    Xanh để hôm nào nổi hứng điệu đà cùng gam lạnh ,màu xanh hoà bình mà iem kết nhất
    ]
    Hồng để hôm nào nổi hứng điệu đà cùng gam nóng
    Đỏ đi với nửa điệu nửa bụi cùng gam nóng
    /uploaded/soul_of_stone/chanrung2.jpg[/img
    Đen để hôm nào làm bà già hiền lành cùng gam màu trung tính
    Trắng cũng thế
  5. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Cái mà người ta gọi là... hết việc sau một cái thở hắt ra .
    hehe các bác cứ làm iem nổi hứng chập cheng .
    Mùa đông sắp đến , sắp fải chia tay với bọn xỏ ngón cho bọn nó lên đây nghỉ ngơi
    Vâng ! xin trân trọng giới thiệu "my xo ngon collection"
    người mẩu : soul_of_stone
    photo : soul_of_stone
    Đích thị là chân rung nhá ko lại bảo iem huyên thuyên
    Cỏ đi với quần áo bụi phủi cùng những gam màu cỏ úa
    Xanh để hôm nào nổi hứng điệu đà cùng gam lạnh ,màu xanh hoà bình mà iem kết nhất
    ]
    Hồng để hôm nào nổi hứng điệu đà cùng gam nóng
    Đỏ đi với nửa điệu nửa bụi cùng gam nóng
    /uploaded/soul_of_stone/chanrung2.jpg[/img
    Đen để hôm nào làm bà già hiền lành cùng gam màu trung tính
    Trắng cũng thế
  6. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chân khá xấu !
    To Butsat : Thế để tao làm ngập cái topic này nhé !
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    Chân khá xấu !
    To Butsat : Thế để tao làm ngập cái topic này nhé !
  8. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cho chị nhìn chân xem tuớng một phát nhá
    Nhìn chân biết bản cô nương là người khá sành điệu về cách măm mặc ,luôn toe toét hoà nhã với các chủ bán đồ hiệu , bề ngoài có vẽ thanh thoát cao ráo có thể lấy dùng tay lấy luôn dày dép để thử mà chẳng cần nhón chân ,trời nắng cũng như trời mưa vẫn vô tư khoe răng tung tăng hóng chân chân mà chẳng sợ đen hay ướt chân .Các chị bán đồ và phục vụ sơn quét móng tay gặp cô nương đều khóc thét .Hình như bản cô nương làm vệ sinh móng chân rất chăm chỉ ?! Cô xem lại bộ đồ làm móng đã mòn chưa ? theo tạp chí làm đẹp số 98 ra ngày 14 tháng 3 năm 1989 thì nên thay bọ dùng làm móng sau lần 2 thì phải ?! Còn nữa, bản cô nương có tính lo xa hay sao ấy, đúng không ? đúng rồi, bằng chứng là sợ bị "si đa" nên không làm móng chân ngoài tiệm !.À, còn một chi tiết thú vị mà nãy giờ quên mất, có lẽ cô nương cũng như họ hàng nhà cô sống lâu phải biết , khiếp , thích nhá !

  9. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Cho chị nhìn chân xem tuớng một phát nhá
    Nhìn chân biết bản cô nương là người khá sành điệu về cách măm mặc ,luôn toe toét hoà nhã với các chủ bán đồ hiệu , bề ngoài có vẽ thanh thoát cao ráo có thể lấy dùng tay lấy luôn dày dép để thử mà chẳng cần nhón chân ,trời nắng cũng như trời mưa vẫn vô tư khoe răng tung tăng hóng chân chân mà chẳng sợ đen hay ướt chân .Các chị bán đồ và phục vụ sơn quét móng tay gặp cô nương đều khóc thét .Hình như bản cô nương làm vệ sinh móng chân rất chăm chỉ ?! Cô xem lại bộ đồ làm móng đã mòn chưa ? theo tạp chí làm đẹp số 98 ra ngày 14 tháng 3 năm 1989 thì nên thay bọ dùng làm móng sau lần 2 thì phải ?! Còn nữa, bản cô nương có tính lo xa hay sao ấy, đúng không ? đúng rồi, bằng chứng là sợ bị "si đa" nên không làm móng chân ngoài tiệm !.À, còn một chi tiết thú vị mà nãy giờ quên mất, có lẽ cô nương cũng như họ hàng nhà cô sống lâu phải biết , khiếp , thích nhá !

  10. hoasosac

    hoasosac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    3.002
    Đã được thích:
    0
    Áo sơ mi ngắn tay, quần dải rút 2 phẹc 2 bên, cellphone hiệu ALCATEL đời đầu thế kỉ.
    Người mẫu: Butsat
    Photo: Daysleeper
    í, nhìn sợi dây lòng thòng quần dải rút của Bút mà nhớ đến trận Ba chị mắng te tua vì để sợi dây váy lòi ra như thế ! Chẳng biết các cụ tân tiến kiểu gì chứ cấm tuyệt đối đứa nào mặc váy hay quần có dây vào nhà ! Nếu có mặc lỡ thì đút dây vào trong, chẹp, vướng chết đi được cả nhà nhờ, nhờ

Chia sẻ trang này