1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

chúng mình ơi, post ảnh chân dung lên nhé !

Chủ đề trong 'Mỹ Thuật' bởi hau_k5, 14/06/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hau_k5

    hau_k5 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    749
    Đã được thích:
    0
    buồn rồi, ăn bánh mì mấy cả bơ, mấy cả mì ét pa ghét ti chả đẹp gia hơn tẹo nào à,
    mà mình post ha icái , một cái dang tay là mình, còn ảnh kia , có thằng trông khả nghi ngồi ở công viên, như vừa chích xong, là bác Chí tồ.
    to pa
    hân hạnh được làm quen mụ trông xe béo ị của cung văn hoá, chém vé xe 1000 một nhát
    mông bút sắt kẻ ra cũng to béo, người cũng vạm vỡ
  2. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oé...tớ bình phẩm theo mấy cái ảnh ở đây nhá, ảnh thực còn người thì không rõ... sao những người chụp ảnh họ lại nghệ thuật đến thế... Đặc điểm của mấy ảnh là lấy từ xa không đến gần, mờ mờ ảo ảo cho nó thực ... này nhá
    bức ảnh của Cơn lốc màu Da Cam thì nổi bật cái ly đồ uống hấp dẫn đến cùng cực , trời nắng như thế này mà lại vừa được ngồi ngắm em xinh ở một góc khuất nào đó không rõ.. vừa được nhâm nhi cho thoả cơn khát, ực..ực.. uống vào đến đâu ta cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh đến đó thì còn gì bằng .. ... nhem .. nhem...
    DC có vẻ đẹp phong tử ( phong lưu + lãng tử hay đại loại là gió này mà ra phố thì sẽ có nhiều cái tắc "tử" (chết ) người )
    bức ảnh của Chị Tôi thì nổi bật một vùng trời xanh bao la trên cao là mây trắng thành từng cụm cuồn cuộn như những bắp thịt săn chắc của một chàng lực sỹ cao lớn.., phía dưới là điểm một chấm nhỏ li ti không hiểu là que hay là gậy ... ầu nhỉ ...không phải, nhìn kỹ thì là CT he he ...bác Chị Tôi phải dùng hình ảnh đó để quảng cáo thay cho tấm thân hơi ốm nhóc của mình ) (ảnh kia thì cũng rứa, chụp rõ là khéo cho cả một vườn hoa cỏ mùa xuân vào ảnh? ,,, người thì chỉ là một chấm nhỏ điểm tô...thế mà bảo người là một bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời...
    mà stop lại bác ơi , vực thì sâu còn cuộc đời thì còn đẹp lắm kia mà , lỡ lòng nào mà...
    còn tiđen gì đó thì ôi thôi.... nhân vật điển hình chịu chết...không bút nào tả xiết... may mà mặt không có thêm mấy vết xước ... nhà văn nam cao mà sống dậy thì chắc cũng ngất đi mà chết lại ... (bác thứ lỗi cho nhà em chỉ biết nói những lời chân thành nhất thui ..hik..cười hết cỡ, thét hết cỡ..khóc hết cỡ vì cứ nghía dung nhan bác lại không nuốt trôi cơm...tự dưng chạnh lòng thấy tiếc những hạt " ngọc" ấy quá ,,, ) Hôm nay tuy không còn thấy hình nhưng mờ vẫn thấy ảnh hiện lên ngồn ngộn trước mắt...nhắm vào vẫn thấy...ấy quảng cáo ấn tượng mạnh quá...
    hầu ới, nghía ảnh lại thấy cái cầu ấy đẹp. Những đường nét của cầu gợi cho tớ hình dung ra mấy cái xương sườn... sao lại chơi tranh sáng tranh tối thế, tớ chợt nhớ ra người ta bảo cái gì mờ mờ với ảo ảo thì rất đẹp.. Nếu mà đúng cái hình đó của Hầu thì tớ chắc, với mái tóc ấy, tớ chắc là con gì nó sa chân vào, chắc nó kêu la oai oái vì nó có cảm giác bị tổn thương xương chân...
    cũng có vẻ thích fly ấy nhỉ .
    bác bút sắt : xuống ngay bác, leo trèo nghịch ngợm thế có ngày người đứng dưới chóng mặt và gẫy cổ mất thôi. sao lại hành hạ người khác đến thế là cùng...may bác mặc quần dài he he ...
  3. deny_me

    deny_me Ma Xó

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    7.776
    Đã được thích:
    0
    oé...tớ bình phẩm theo mấy cái ảnh ở đây nhá, ảnh thực còn người thì không rõ... sao những người chụp ảnh họ lại nghệ thuật đến thế... Đặc điểm của mấy ảnh là lấy từ xa không đến gần, mờ mờ ảo ảo cho nó thực ... này nhá
    bức ảnh của Cơn lốc màu Da Cam thì nổi bật cái ly đồ uống hấp dẫn đến cùng cực , trời nắng như thế này mà lại vừa được ngồi ngắm em xinh ở một góc khuất nào đó không rõ.. vừa được nhâm nhi cho thoả cơn khát, ực..ực.. uống vào đến đâu ta cảm nhận được cái cảm giác lành lạnh đến đó thì còn gì bằng .. ... nhem .. nhem...
    DC có vẻ đẹp phong tử ( phong lưu + lãng tử hay đại loại là gió này mà ra phố thì sẽ có nhiều cái tắc "tử" (chết ) người )
    bức ảnh của Chị Tôi thì nổi bật một vùng trời xanh bao la trên cao là mây trắng thành từng cụm cuồn cuộn như những bắp thịt săn chắc của một chàng lực sỹ cao lớn.., phía dưới là điểm một chấm nhỏ li ti không hiểu là que hay là gậy ... ầu nhỉ ...không phải, nhìn kỹ thì là CT he he ...bác Chị Tôi phải dùng hình ảnh đó để quảng cáo thay cho tấm thân hơi ốm nhóc của mình ) (ảnh kia thì cũng rứa, chụp rõ là khéo cho cả một vườn hoa cỏ mùa xuân vào ảnh? ,,, người thì chỉ là một chấm nhỏ điểm tô...thế mà bảo người là một bông hoa đẹp nhất trong cuộc đời...
    mà stop lại bác ơi , vực thì sâu còn cuộc đời thì còn đẹp lắm kia mà , lỡ lòng nào mà...
    còn tiđen gì đó thì ôi thôi.... nhân vật điển hình chịu chết...không bút nào tả xiết... may mà mặt không có thêm mấy vết xước ... nhà văn nam cao mà sống dậy thì chắc cũng ngất đi mà chết lại ... (bác thứ lỗi cho nhà em chỉ biết nói những lời chân thành nhất thui ..hik..cười hết cỡ, thét hết cỡ..khóc hết cỡ vì cứ nghía dung nhan bác lại không nuốt trôi cơm...tự dưng chạnh lòng thấy tiếc những hạt " ngọc" ấy quá ,,, ) Hôm nay tuy không còn thấy hình nhưng mờ vẫn thấy ảnh hiện lên ngồn ngộn trước mắt...nhắm vào vẫn thấy...ấy quảng cáo ấn tượng mạnh quá...
    hầu ới, nghía ảnh lại thấy cái cầu ấy đẹp. Những đường nét của cầu gợi cho tớ hình dung ra mấy cái xương sườn... sao lại chơi tranh sáng tranh tối thế, tớ chợt nhớ ra người ta bảo cái gì mờ mờ với ảo ảo thì rất đẹp.. Nếu mà đúng cái hình đó của Hầu thì tớ chắc, với mái tóc ấy, tớ chắc là con gì nó sa chân vào, chắc nó kêu la oai oái vì nó có cảm giác bị tổn thương xương chân...
    cũng có vẻ thích fly ấy nhỉ .
    bác bút sắt : xuống ngay bác, leo trèo nghịch ngợm thế có ngày người đứng dưới chóng mặt và gẫy cổ mất thôi. sao lại hành hạ người khác đến thế là cùng...may bác mặc quần dài he he ...
  4. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    THỜI THƠ ẤU
    Thuở bé tôi chẳng bao giờ được chụp ảnh một mình,mà chụp ảnh chân dung lại càng không được.Bố sợ họ sẽ lôi cổ con bố đi thi "bé khẻo bé chẹp".
    Và cho đến năm 1983,lần đầu tiên tôi được đi chụp ảnh .Hôm ấy là ngày tổng kết lớp học vẽ ở Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi Huế,cả hội rồng rắn kéo nhau lên ngồi ở bậc cấp Đài Chiến Sĩ Trận Vong trước cổng Trường Quốc Học.Tôi rất sợ nhưng cũng rất hồi hộp và vui,vì nghe nói chụp ảnh sẽ "bị đau",ông chụp ảnh bảo cả hội nhe răng cười,chợt tôi giật mình và chói mắt bởi một tia sáng vụt vào mắt.Và đây
    Tất nhiên đằng sau tôi là một lũ nhóc đứng làm nền,nhưng tôi thấy chúng nó tội nghiệp quá nên đưa cái ảnh này vào photoshop cắt phéng chúng nó và chừa lại mỗi bản mặt của mình để các bác có cơ hội ngắm dung nhan tôi rõ hơn
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 20/06/2003
  5. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    THỜI THƠ ẤU
    Thuở bé tôi chẳng bao giờ được chụp ảnh một mình,mà chụp ảnh chân dung lại càng không được.Bố sợ họ sẽ lôi cổ con bố đi thi "bé khẻo bé chẹp".
    Và cho đến năm 1983,lần đầu tiên tôi được đi chụp ảnh .Hôm ấy là ngày tổng kết lớp học vẽ ở Nhà Văn Hoá Thiếu Nhi Huế,cả hội rồng rắn kéo nhau lên ngồi ở bậc cấp Đài Chiến Sĩ Trận Vong trước cổng Trường Quốc Học.Tôi rất sợ nhưng cũng rất hồi hộp và vui,vì nghe nói chụp ảnh sẽ "bị đau",ông chụp ảnh bảo cả hội nhe răng cười,chợt tôi giật mình và chói mắt bởi một tia sáng vụt vào mắt.Và đây
    Tất nhiên đằng sau tôi là một lũ nhóc đứng làm nền,nhưng tôi thấy chúng nó tội nghiệp quá nên đưa cái ảnh này vào photoshop cắt phéng chúng nó và chừa lại mỗi bản mặt của mình để các bác có cơ hội ngắm dung nhan tôi rõ hơn
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 19:38 ngày 20/06/2003
  6. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    THỜI NIÊN THIẾU
    Còn cái này là hôm từ giả và vĩnh biệt những năm tháng thời phổ thông! Lại chuyện cái ông chụp ảnh,ông bắt tôi phải cúi mặt xuống (???),tôi lo các bác không nhận ra nên đành chú thích vậy
    Tính từ Trái sang phải ,người thứ 2 là tôi.Mà tính từ phải sang trái tôi là người thứ 3, còn tính từ trên xuống thì các bác thấy ai đeo "bờm màu tím" trên đầu là tôi
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/06/2003
  7. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    THỜI NIÊN THIẾU
    Còn cái này là hôm từ giả và vĩnh biệt những năm tháng thời phổ thông! Lại chuyện cái ông chụp ảnh,ông bắt tôi phải cúi mặt xuống (???),tôi lo các bác không nhận ra nên đành chú thích vậy
    Tính từ Trái sang phải ,người thứ 2 là tôi.Mà tính từ phải sang trái tôi là người thứ 3, còn tính từ trên xuống thì các bác thấy ai đeo "bờm màu tím" trên đầu là tôi
    9399
    Được minh_le sửa chữa / chuyển vào 19:40 ngày 20/06/2003
  8. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng vậy
    đây là giai đoạn gian khổ nhất ! đang trên đường về mà phải hát,đến nhà ăn cũng hát,chỉ trừ khi đi vệ sinh là không hát thôi! mà biết đâu được đấy
    9399
  9. minh_le

    minh_le Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/12/2002
    Bài viết:
    780
    Đã được thích:
    0
    cái này cũng vậy
    đây là giai đoạn gian khổ nhất ! đang trên đường về mà phải hát,đến nhà ăn cũng hát,chỉ trừ khi đi vệ sinh là không hát thôi! mà biết đâu được đấy
    9399
  10. soul_of_stone

    soul_of_stone Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/02/2002
    Bài viết:
    1.257
    Đã được thích:
    2
    Rầ ầ ầ ầm m m m !!!!!!
    Úi zời ơi !( thế là lại có một cái cây nữa đổ ) kíu kíu !!! các bác ơi A Chit bị tai nạn lao động rồiiiii,cây đổ chạy ko kịp nên gãy chân rồi ! kíu kíu
    Đúng dịp dọn ổ ,gì chứ ảnh thì ?hàng đống nhưng buồn ngủ rồi ,đã vào đây thì kâu tạm một bài ,rồi mai iem post cho các bác vài cái treo chuồng gà doạ cáo
    SoS ​
    -----><----- ​

Chia sẻ trang này