1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình sinh ra là để yêu nhau ?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi quehuongtoi@37.com, 10/06/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. quehuongtoi@37.com

    quehuongtoi@37.com Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình sinh ra là để yêu nhau ?

    Chúng mình sinh ra là đẻ yêu nhau
    Có một thời ta tự hào nói thế
    Ôi tình yêu suốt một thời tuổi trẻ
    Ta yêu nhau lắm lúc đến dại khờ
    Đã hẹn cùng nhau tới bến tới bờ
    Thuyền hạnh phúc căng buồm ta lướt tới
    Có ai ngờ khi triều lên bão nổi
    Con thuyền tình chao đảo ngả nghiêng
    Những mưu toan cám dỗ đời thường
    Làm phai nhoà biết bao kỷ niệm
    Ngoảnh mặt đi không hề lưu luyến
    Những vui buồn no đói có nhau
    Sẽ chẳng bao giờ tìm thấy nữa đâu
    Những năm tháng ngọt ngào ta đã sống
    Chỉ còn lại vần thơ cay đắng
    "...Chúng mình sinh ra là để yêu nhau....".

    User-Special

Chia sẻ trang này