1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Tôi cũng vừa trải qua 2 tuần như thế này, và bây giờ... đã chính thức chia tay
  2. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Chủ topic :
    2 tuần đã là gì ak ak , hưởng tự do đê , chả mấy khi ......
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 22:21 ngày 22/07/2009
  3. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đèo mẹ, ko yêu trả dép bố về. 5s là xong, thiểu năg hay sao mà nghĩ lâu thế.
    Rút kinh nghiệm lần sau chủ thớt cứ phịch cho nó một trận, xong bảo cuối năm cưới nhé, về suy nghĩ đi mai trả lời. Đơn giản hoá vấn đề. Nhanh gọn, hiệu quả.

  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Đèo mẹ, ko yêu trả dép bố về. 5s là xong, thiểu năg hay sao mà nghĩ lâu thế.
    Rút kinh nghiệm lần sau chủ thớt cứ phịch cho nó một trận, xong bảo cuối năm cưới nhé, về suy nghĩ đi mai trả lời. Đơn giản hoá vấn đề. Nhanh gọn, hiệu quả, tích kiệm thời gian đi cưa gái khác
  5. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cái câu xa nhau 1 thời gian thực sự là 1 lời chia tay nếu xét ở 1 góc độ nào đó , mà 2 bạn xa nhau 2 tuần mà ko ai có động tĩnh g có lẽ bạn lên xem lại tình cảm của 2 người
  6. maluudan

    maluudan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    481
    Đã được thích:
    14
    "có lẽ" và "một khoảng thời gian"
    Quả thật đó là những từ ma thuật
    lấy từ ''''phía nam biên giới, phía tây măỵ trời" - Haruki Murakami
    Được maluudan sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 23/07/2009
  7. mike79

    mike79 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Điều đó có nghĩa là: ''''Em chán anh rùi, em ko còn yêu anh nữa nhưng em ko biết nói thế nào, nếu mà em nói thẳng ra em sợ sẽ làm anh tổn thương! Mà điều này thì em ko muốn. Tạm thời ta xa nhau và cùng nghĩ lại nhé''.
    Híc!! THường thì sau đó là giải tán!!!!''
  8. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tôi mới gọi cho cô ấy, nói anh sai rồi, anh gọi để nghe lời trừng phạt của em này, anh nhớ em lắm, mình sẽ không chơi trò này nữa. Cô ấy không nói gì, tôi nói anh xin lỗi, không có tiếng trả lời,1 lát sau thì thấy cô ấy khóc, tôi nói em đừng khóc nữa, có anh vẫn luôn ở bên em này, anh sẽ không bắt nạt em nữa, sẽ không mắng em nữa, thôi nào, nói với anh nào..., cô ấy cứ chẳng nói gì cả, tấm tức 1 lát thì tắt máy.
    Thế là sao nhỉ? cô ấy không muốn nói chuyện với tôi nữa phải không?sao cô ấy không nói gì nữa? khó hiểu quá!
  9. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Ồ, còn khóc được có nghĩa là vẫn còn tình cảm đấy
    Pác bỏ ngay các cuộc gọi điện sau này đi nhé, nên đến gặp trực tiếp, sẽ dễ giải quyết mọi chuyện hơn nhiều!
    Good luck!
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Phụ nữ với phụ nam suy nghĩ khác nhau quá xa. Phụ nữ mà đòi tạm dừng 1 thời gian phần lớn là do cảm thấy thiếu thốn tình cảm từ phía người nam, tủi thân nên đòi tạm dừng để người nam hiểu ra là họ cần người nữ như thế nào. Nếu người nam không nhận ra thì chia tay luôn, còn người nam nhận ra thì quay lại. Phụ nam nào mà bỏ đi 1 nước luôn hoặc chờ cho người nữ gọi điện trước làm lành thì là quá không tâm lý.

Chia sẻ trang này