1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    Mịa, ông ngu vừa thôi, tôi đã bảo để con nhỏ yên, nó khóc vì nó sợ, nó sợ ông đeo nó, bám nó, cả đời này nó phải sống với một thằng nhu nhược như ông. Vậy ông nghĩ nó phải nói gì với ông khi nghe mấy lời đó của từ một thằng đàn ông, từ một người mà nó nghĩ nó sẽ trao niềm tin cuộc sống gửi vào.
    Nó nghĩ gì à, nó nghĩ "mẹ ơi, chết con rồi, thằng này yếu đuối quá, con phải lấy nó thì sau này công chuyện trong gia đình con phải đưa lưng ra gánh hết rồi, đời con thế là hết, cứu con với mẹ ơi"
    Hiện giờ ông chỉ có đúng một suy nghĩ trong đầu "Mình mất em thì coi như mất hết những tự hào trong cuộc sống, một cuộc sống có vợ đẹp con khôn, vênh mặt với bạn bè", nhưng nghĩ kỹ đi, ông chưa đủ khả năng để có những điều đó, vì sao à, vì suốt đoạn đời vừa qua ông chưa phải cố gắng để đạt được điều gì cả, mọi thứ đến với ông đều dễ đàng.
    Tôi hi vọng rằng cô bạn gái ông ác thêm một chút, quăng ông ra ngoài đường, không quan tâm gì ông nữa, vậy thì ông mới mạnh mẽ lên được. Trường hợp tệ nhất sảy ra là con nhỏ đó cũng yếu đuối, nó cắn răng chịu đựng theo ông về nhà vì nó không nỡ bỏ ông. Lúc đó cái gia đình ông trong tương lai sẽ như thế nào ông biết không. Mịa bực quá éo nói nữa, tự suy nghĩ đi
  2. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác vẫn còn cơ hội đấy, mà nhớ là khi nói chuyện với con gái đột nhiên thấy đầu dây bên kia có tiếng khóc thì đừng nói gì cả. Giữ im lặng cho đến khi cáo khóc xong thì an ủi thêm 1 chút.
    Tối nay đến gặp cáo ngay đi nhé!
  3. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác cong050 nói chuẩn quá Trong trường hợp này thì chỉ có cao thủ dạn dày kinh nghiệm mới có thể xoay chuyển tình thế được thôi.
    Cơ mà bác đã từng trải qua những tình huống như vậy rồi mới đúc kết được ra kinh nghiệm. Còn bác chủ thớt, đến câu "tạm thời xa nhau" còn ko hiểu ra ý gái thì nếu làm theo lời bác, biết đến bao h mới khôn lên được.
    Túm lại là bác nkc78 cứ đi gặp gái để nhận cú đá thật đau vào đít rồi về suy ngẫm lại cách cư xử của mình sao cho hết nữ tính, nhạt nhẽo đi nhé.
  4. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nghĩ khác bác Cong050. Tớ thì nghĩ thái độ cô ấy như vậy vì đã chờ đợi cái câu xin lỗi này quá lâu rồi. Khi đưa ra đề nghị vậy có thể cô ấy ko nghĩ là bạn lại có thể "lạnh lùng" được đến như vậy, để 2 tuần mà ko liên lạc gì. Hay là anh ý ko yêu mình, vậy là những gì mình nghi ngờ về tình cảm của anh ý là đúng???? blah...blah... rất nhiều rất nhiều. Đấy là khóc vì tủi thân đó mà, còn khóc được là còn yêu nhiều, bạn yên tâm đi Giờ tớ mà là cậu, phi đến nhà cô ý thôi, ôm thặt chặt vào lòng, chẳng cần phải nói gì nhiều đâu. Nhưng sau chuyện này cả hai nói hết ra suy nghĩ của mình rồi cố gắng tự điều chỉnh thôi. Chứ yêu mà cứ có 1 vướng mắc lặp đi lặp lại sẽ mệt mỏi vô cùng
    Còn nếu nghĩ như bác Cong050 mà nói ý, thì tụi em chẳng cần nhỏ 1 giọt nước mắt nào đâu bác ạ. Các bác cứ nghĩ rằng các bác nắm trong lòng bàn tay tâm lý của tụi em ý, nhưng nếu dễ như thế thì đã chẳng bao giờ có xung đột rắc rối giữa 2 phái rồi
  5. cong050

    cong050 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    874
    Đã được thích:
    23
    đúng là phụ nữ, cô em mơ nhiều quá rồi đấy. Mà thôi không cần cãi với cô làm gì, đợi chú chủ topic báo cáo tình hình thực tế rồi biết ngay.
  6. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku em chủ top quả thật là gà tồ. Vừa gà lại vừa yếu đuối.
    Như anh khuyên chú lúc đầu, vụ này anh ngửi thấy mùi lởm ngay từ khi chú chấp nhận để cho con bé kia mở mồm thẽ thọt " tạm thời xa nhau một thời gian xyx..." cái con khỉ gì đó.
    Thường chỉ có quá khó chịu về nhau và không thể tìm ra giải pháp nhằm cứu vãn tình thế, tức là bí đái quá rồi, gái nó mới cù nhuầy dở cái bài hạ sách " chia tay tạm thời" như vậy.
    Cái này không phải anh lý thuyết, hay võ đoán. Đàn ông mà chán bạn gái, nhiều thằng cũng sẽ giở bài này ra xài. Con bé nào tỉnh thì sẽ chấp nhận cắn răng cho bơi cuộc tình này luôn. Còn kém nhất là thập thò, lấm lét để ý xem nó có muốn quay lại với mình nữa không. Rồi thì gọi điện, sms...một cách điên cuồng khi đối phương lờ mình đi.
    Kịch bản 2 của vụ này là có khả năng (nhỏ) bé ấy sẽ trở lại với chú.
    Nhưng nói thật nhé, xác suất đi tiếp với nhau là không cao. Giỏi lắm được dăm bữa, nửa tháng, cái nhọt cũ lại trồi ra. Lại ca tiếp bài ca dang dở " tạm xa một thời gian"....
    Thôi, chú phắn đi. Về tân trang lại dung nhan và chuẩn bị tài chính cho rủng rỉnh rồi kiếm con hàng khác mà....lừa.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    topic này có mấy bác zai lấy lý trí ra để tư vấn vấn đề tình cảm , chẹp.
    @ anh Hà : topic này anh tư vấn hơi chán, fải nói là độ nhảm và nhạt hơi cao, thêm ít knor cho đỡ nhạt đi anh , tưởng anh yêu vào thấy đời màu hồng hơn , ai dè anh vưỡn thế , haiz.
    @ chủ top : bạn nên gặp cô ta, rồi có cuộc nói chuyện thẳng thắn nhìn nhận vào vấn đề xem tiếp theo nên tiếp hay nên dừng , cơ mà khả năng vẫn còn hy vọng vì cô ý còn có thể rơi nc mắt vì bạn , chứ mà ko có thì thôi rồi, chia buồn nhá.
  8. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ê, em Đức nhá. Anh vẫn nhìn đời rất chi là hồng hào em à. [:D
    Em xem hồi sau sẽ rõ thôi. Người yêu anh bây giờ nếu 1 hôm xấu giời nào đó, mà nói với anh cái giọng như đối với ku em chủ top thì anh tiễn khách luôn.
    Thường nó có chán mình lắm, đã tìm hết cách để cứu chữa, vớt vát rồi mà không được, nó sẽ áp dụng bài " chia tay tạm thời" này.

    @chủ top: Vẫn bảo lưu ý kiến Giải tán quốc hội nhé!
  9. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    Ê, em Đức nhá. Anh vẫn nhìn đời rất chi là hồng hào em à. [:D
    Em xem hồi sau sẽ rõ thôi. Người yêu anh bây giờ nếu 1 hôm xấu giời nào đó, mà nói với anh cái giọng như đối với ku em chủ top thì anh tiễn khách luôn.
    Thường nó có chán mình lắm, đã tìm hết cách để cứu chữa, vớt vát rồi mà không được, nó sẽ áp dụng bài " chia tay tạm thời" này.

    @chủ top: Vẫn bảo lưu ý kiến Giải tán quốc hội nhé!
    [/quote] anh thử xem với cái tính tự ái cao của anh nó gây cho anh ế đến h này rồi mà anh chưa chừa a? vẫn muốn kiếm đồng nghiệp ế chăng?
    @ chủ top : gặp em ý đi rồi tính.
  10. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Mình cũng ủng hộ quan điểm của mấy bạn muadong_hanoi và bạn có ava xương rồng. Hình như suy nghĩ của nam giới và nữ giới quá khác nhau, hoặc mấy bác nam chỉ nhìn vào 1 số cô gái rồi lấy nó ra làm hệ quy chiếu chuẩn.
    Mà nói chung, các bác nam việc j cứ phải hành động như sợ mình thiệt, sợ mình bị lừa thế? Lại còn suy diễn hành động khóc là do... sợ bị bám mới hay chứ :)) Nếu mà sợ bị bám thật thì cô đó đã kiếm cớ em đang bận, em có việc để dập máy, nếu ko thì cũng thở dài chán nản, tặc lưỡi chứ tuyệt đối ko khóc. Còn đã khóc mà ko thốt được lời nào thì giải thik do đang tủi thân vì nhận sự trở lại quá muộn của anh chủ topic nghe chừng hợp lý hơn.
    Cũng chẳng cần suy diễn j nhiều. Thẳng thắn với nhau 1 lần cho xong. Suy cho cùng, đời mấy khi yêu đâu, tiếc j nhau cái sự hết lòng. Em đánh giá cao đàn ông chân tình nhưng dứt khoát. Còn yêu mà lúc nào cũng so đo thiệt hơn, sợ mình sẽ bị cắm sừng nên cũng ko dám tin và ko dám hết lòng, ko dám chấp nhận sự thay đổi của ng` yêu (nếu có) thì yêu làm j cho mất công phải nghi ngờ xét nét?!
    Hehe, trừ khi các bác nam xác định đối tượng này ko thể tin, ko xứng đáng nhưng vẫn ko muốn bỏ

Chia sẻ trang này