1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Vứt đối phương ra ngoài đường , nhưng mà còn có trường hợp đối phương nó yếu quá nó bị ô tô đâm chết mẹ luôn , lúc đấy chỉ mình đứng bên lề đường nhìn thấy có đau lòng ko .
    Em đang là đứa đứng bên lề đường đây . Đau lòng lắm nhưng ko biết làm cách nào ....
    Được langxang sửa chữa / chuyển vào 16:24 ngày 23/07/2009
  2. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    tối qua nhắn cô ấy đi chơi cô ấy không trả lời, tôi nói anh chờ em ở ngõ lúc 8h30 nhé, đúng 8h30 tôi gọi điện cô ấy nói chờ em chút rồi đi ra. Cô ấy trang điểm rất nhẹ và rất xinh nhưng ra không chào tôi, tôi gạt chỗ để chân ra , cô ấy lên ngồi sau lưng tôi, vẫn không nói lời nào. Tôi nói bám vào anh nào, cô ấy ôm eo tôi, một lát sau thì dựa vào lưng tôi. Tôi chạy xe ra Mỹ đình, dừng lại chỗ bên đường và quay lại ôm lại cô ấy, cô ấy gục vào tôi 1 lát thì lại khóc, tôi nói thôi nào đừng khóc nữa, anh xin lỗi, mãi 1 lúc cô ấy mới thôi. Chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau, cô ấy nói tôi lâu như vậy không gọi không nhắn tin cho cô ấy, có nghĩa là tôi không yêu cô ấy lắm, cô ấy giận tôi lắm nhưng cũng tủi thân nữa, nội dung câu chuyện từ đầu đến cuối toàn là trách cứ tôi.
    chúng tôi nói chuyện 1 lúc thẳng thắn với nhau và cùng hứa sau này có mệt mỏi cũng không xa nhau lâu như thế nữa, tuy vậy khi ra về cô ấy ít nói hơn trước, tôi cũng không biết làm thế nào, tôicó cảm giác sau 3 tuần xa nhau cả 2 đều có cảm giác ngượng ngiụ, nhưng nói chuyện xong cả 2 vẫn không thấy thực sự thoải mái, không biết có phải sau khi xa cách chúng tôi không còn yêu nhau như trước nữa không?
  3. matzay

    matzay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Được ít tháng thôi ku em ạ.
    Rồi bổn cũ soạn lại, em nó cho cu đi Ma Cao chơi dài dài luôn.
    Đá cho nó phát....
  4. LeaveMeAL0ne

    LeaveMeAL0ne Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2007
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ặc ặc, y hệt kịch bản của mình ... Giống đến từng milimet . Em bảo bác này, bác cố gắng vận dụng hết 12 thành công lực, quan tâm lo lắng đến cáo sao cho trong vòng 1 hoặc cùng lắm là 2 tuần thì làm cái lễ "hạ chày".
    Nghiêm túc đấy, lúc này mà bác chủ quan cứ nghĩ để từ từ cho mọi chuyện trở lại bt` là ăn ... shịt . Cáo nó đang có vấn đề với bác nên mới dở cái vở ý ra, để cho nó yên 1 thời gian tĩnh tâm lại thì bác 1 đi ko trở lại nhé ... hy vọng bác ko đi vào vết xe đổ của em
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì ko nghĩ là do ko còn yêu nhau như trước nữa đâu. Sau một thời gian ko liên lạc như vậy lúc nối lại cả hai có gì đó hơi gượng gạo chút là bình thường ý mà. Quan trọng là cả hai có thực sự nghiêm túc và muốn nối tiếp mối quan hệ này ko thôi. Ý tớ là TY có lúc thăng lúc trầm, lúc hạnh phúc viên mãn thì cũng có lúc chán nản, mệt mỏi vô cùng. Nhưng cứ chán mà buông 1 câu chia tay thì dễ lắm, cùng cố gắng vượt qua mới đáng quý vậy, vượt qua rồi lại thắm thiết thôi...hihi
    Tớ cũng đã có lúc chán như bạn đấy, nhưng sau vượt qua được lúc khó khăn đó thì mối quan hệ lại ổn hơn xưa rất nhiều
  6. cuongconan

    cuongconan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chuyện của bạn không được ổn lắm, thời gian trôi qua thì tình cảm cũng nhạt nhòa, theo mình là vậy. TC từ một phía thì chỉ tổn thương người đang đợi thôi, cố gắng, phù... mọi chuyện tan đi.
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    chủ thớt nhìn vào gương anh mát _dây nhá, đấy để già nó thành ra trái tính dư thế đấy
  8. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Ặc ặc, y hệt kịch bản của mình ... Giống đến từng milimet . Em bảo bác này, bác cố gắng vận dụng hết 12 thành công lực, quan tâm lo lắng đến cáo sao cho trong vòng 1 hoặc cùng lắm là 2 tuần thì làm cái lễ "hạ chày".
    Nghiêm túc đấy, lúc này mà bác chủ quan cứ nghĩ để từ từ cho mọi chuyện trở lại bt` là ăn ... shịt . Cáo nó đang có vấn đề với bác nên mới dở cái vở ý ra, để cho nó yên 1 thời gian tĩnh tâm lại thì bác 1 đi ko trở lại nhé ... hy vọng bác ko đi vào vết xe đổ của em
    [/quote]
    Lạ một cái, lúc gái gục đầu vào khóc, sao chủ thớt không xoa lưng, ôm hôn nó nhỉ ? Sợ rằng 1,2 tuần tới, em nó cá hồi, thấy thằng cu tự dưng chăm bẵm mình hơn bình thường, đâm nghi " Ah. thằng này chuẩn bị làm quả chốt hạ đây ". Vở vẩn cho ông chủ thớt thăng sớm trước thời hạn.
    Theo tôi, chủ thớt muốn thành công, sớm tính đến chuyện vác trầu cau đến nhà gái đi. Ít ra phải có cái lộ trình cho gái biết đường mà quyết chuyện yêu hay bỏ. Đêm dài lắm mộng, yêu đương lăng nhăng, cãi vã mấy cái chuyện con con trái ý nhau, lại tèo thôi.
  9. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Cầu thủ này câu giờ lằng nhằng quá.
    Lượt đi trên sân khách thua mịa nó rồi.
    Lượt về còn chờ gì mà không lao lên pờ rét sing, chớp thời cơ ghi bàn ấn định tỷ số nữa?
    Coi chừng thằng trọng tài nó liếc đồng hồ rồi đấy.
    Đá đấm kiểu này xuống hạng đi là vừa...

  10. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Thời gian hàn gắn vừa rồi quả nhiên là có vấn đề, mỗi khi tới nhà cô ấy ngồi chơi thì nối chuyện đc 1 lúc cho tới khi phụ huynh lên nhà là nhạt chuyện,tôi thích nói chuện với ba cô ấy hơn, 2 đứa ngồi xem tivi rồi chuyện cứ ngắt quãng. Khi tôi nhắn tin thì lúc cô ấy nhắn lại lúc không nhắn lại, nhưng lại có hôm nhắn cho tôi liên tục khiến nhiều khi công việc bận tôi cũng không thể trả lời.
    Rồi tới khi bây giờ cô ấy nhắn tin liên tục dù không bận rộn tôi cũng không có hứng thú trả lời nữa, tôi biết chúng tôi đều dành tấm lòng cho nhau, nhưng hình như có cái gì đó không ổn giữa cách hoà hợp giữa 2 đứa, trong giai đoạn này chúng tôi sẽ như thế nào đây, tôi vẫn chán, vẫn chưa nhắn lại và tâm trạng cũng không muốn hỏi thăm cô ấy, rồi 3 ngày cô ấy nhắn hoài kể chuyện linh tinh của cô ấy rồi cũng không nhắn nữa, tôi nên làm gì đây?khi chúng tôi ngày càng xa nhau?
    hãy tư vấn cho tôi nhé, trong trường hợp chúng tôi làm sao trở lại như xưa mà không phải chia tay.
    thax.

Chia sẻ trang này