1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. TuanHaiPhong

    TuanHaiPhong Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/07/2009
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    tôi cũng đang trong tình trạng án treo thế này
    nhưng em của tôi thì nhiệt tình hơn, vì thực ra sự việc đều do tôi gây ra cả ( cũng vì ghen &trẻ con quá thôi)
    em mấy lần điện đến vì nhớ, nc tình cảm đc 1 lúc lại cãi nhau .....giờ thì em giận thật rồi, nt,đt ko trả lời đã 2 ngày.
    Tôi đang thu xếp thời gian để tìm gặp em.9làm 1 điều gì đó bất ngờ hoặc romantic lúc này đc ko nhỉ , em trc kia vẫn hay than "a chẳng biết romantic gì cả ")
    hy vọng là sẽ thành công
    chưa bao giờ thấy tình cảm 2 đứa mong manh như lúc này
  2. ThangUS

    ThangUS Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    1.048
    Đã được thích:
    6
    Chú Tuấn Gừng ơi, anh bảo, bản tính chú ăn vào máu rồi, zéo có thay đổi được đâu
    Chú có cố rồ man tíc hay gì gì đi nữa, cũng chỉ được năm bữa nửa tháng.
    Thôi, theo anh chú tu luyện bản thân rồi đớp em khác. Lằng nhằng thêm nữa, làm khổ con nhà người ta
  3. langlebenem

    langlebenem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/12/2008
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    em chỉ thấy bác ngồi kêu ca chứ có thấy bác làm j đâu! bác chỉ lo làm thế nào để giữ lại tình yêu. trong khi ngay chính bản thân bác cũng ko còn cảm giác thế kia thì giữ bằng cái j. giữ bằng niềm tin ah?? tình yếu có muốn tồn tại lâu dài và bền vững thì trc hết hai người phải có niềm tin vào nhau. em thấy bác gái bác quyết định đúng bỏ mịa đi dc. bác có yêu người ta đâu. mới xa nhau có 1 time mà bác đã thấy chán như trên. em nói thật nhá. tình yêu của bác ấy. ném mẹ nó vào xó nhà. đã bao giờ bác tự hỏi bác yêu người ta ntn chưa? bác đã làm j cho người ta dc hp và yên tâm khi ở bên cạnh bác chưa? hay bác chỉ đem lại nước mắt và khổ đau cho người ta. tại sao khi yêu nhau. rồi hai người thấy bế tắc, bác ko nghĩ dc rằng có điều j bất ổn trong tình yêu từ trc tới nay. sao cái thời gian tạm thời xa nhau. bác ko ngôi suy nghĩ lại những j đã qua. nghĩ xem mình nên làm ntn để thay đổi, làm mới tình yêu của hai đứa lên. để rồi khi quay lại. những j bác đem đến cho người ta trc đây về con người bác giờ bác lại đem lại y nguyên. như thế thì làm j chẳng chán. chán ko phải là vì hai người ko còn tình yêu. mà là vì cái tình yêu đấy nó trở nên cũ kĩ. lỗi thời và nhàm chán. giờ nếu bác cảm thấy bác cần có người đó ở bên cạnh mãi mãi. bác ko muốn mất người đó vào 1 ngày ko xa. em nghĩ là bác nên suy nghĩ nhìn nhận lại bản thân mình đi.
  4. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    Topic của mình post mấy tháng trước đây rồi. Đại ý cô ấy nói chia tay, rồi mình trao đổi lại. Cô ấy nói giờ phải làm sao. Mình bảo là mình tạm chia tay xem thế nào.
    Bốn tháng đã qua, h thì mình không còn khổ sở nữa, tuy vương vấn thì vẫn còn( yêu nhau 6 năm mà).
    Mình phải rộng lượng hơn chứ nhỉ. Nếu cô ấy yêu, cô ấy sẽ quay lại. Còn không thì buông tay ra, để cô ấy đi tìm hạnh phúc thực sự của mình.
  5. muadong_hanoi

    muadong_hanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/09/2005
    Bài viết:
    2.103
    Đã được thích:
    0
    Nhầm, nhờ Mod xoá hộ
    Được muadong_hanoi sửa chữa / chuyển vào 10:57 ngày 06/08/2009
  6. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    nếu cô ấy yêu cô ấy sẽ quay lại? đúng là cô ấy có quay lại, tự nhiên lại quan tâm nhiều tới tôi nhiều hơn xưa, suốt ngày nhắn tin gọi điện, ban đầu tôi thích lắm, vì nghĩ cô ấy đã cố gắng cải thiện tình cảm giữa 2 đứa, nhưng sau tôi không thấy hứng thú, có lẽ vì cô ấy nhắn tin nhiều quá, ngày nào cũng nhắn mấy lần, nhưng lại có vẻ ngoan ngoãn và khách sáo.
    đúng là tôi không là thằng đàn ông tôi thấy rối rắm và đau đầu quá, chả biết giờ phải cư xử như nào.
  7. ThuyLien2810

    ThuyLien2810 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2008
    Bài viết:
    341
    Đã được thích:
    0
    Bỏ thôi anh ah, thật sự là trong những trường hợp như này thì tình cảm đã nhạt lắm rồi. Mọi thứ còn lại đều rất gượng ép vì chỉ là sự cố gắng của 2 người thôi chứ tc thật sự chẳng còn bao nhiêu nữa.
    Đau lòng 1 lúc nhưng rồi sẽ thấy dễ chịu và thoải mái hơn là kéo dài tình trạng này anh ah.
    Chúc anh sớm dứt khoát.
  8. embedder

    embedder Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/12/2006
    Bài viết:
    242
    Đã được thích:
    0
    To NKC: Suy cho cùng thì bạn phải làm chủ được bản thân mình, và chủ động trong tình cảm thì mới giữ được mối quan hệ lâu dài chứ?? Bây giờ bạn là người quyết định rồi, tự hỏi xem mình còn tình cảm nhiều không? Nếu thấy vơi đi rồi, thì không nhất thiết phải quay lại ngay như trước làm gì. Tự hỏi mình xem....
  9. hongphien

    hongphien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2009
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Đưa cái topít này cho em nó đọc, bảo anh có nhọt ở mông, nên mới có đoạn vàng vàng.
  10. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Ku em chủ top đưa ra ít thông tin quá, nên hầu hết mọi người trên này ném đá không chuẩn lắm.
    Như những " dữ liệu " mà chú cấp cho anh hôm chat YM, thì chú chả có lỗi mịa gì cả. Nếu gọi lỗi, thì lỗi duy nhất là chú không ngon bằng nó về mọi mặt ( hình thức, điều kiện kinh tế,..cái này người ta vẫn gọi là Đẳng cấp).
    Nói về độ ngon gái thì nếu các chú trên này từng thấy em 9x kia, 100 chú sẽ có 99 chú ngoảnh mặt đi, rồi nuốt cái ực....( hum ấy sau khi xem ảnh chủ top send xong, tớ cũng...ực 3 cái liền)
    Nó từng bảo chủ top " Bây giờ em đi với thằng khác, khi nào chán em lại trở về với anh há".
    Như hôm ấy anh khuyên chú, chú nên ok tất cả các điều kiện mà nó trắng trợn nêu ra. Kể cả nó vui tính lên, tát chú lật mặt thì chú cũng nên nở nụ cười roi rói, hỉu chửa? Hoặc nó dẫn zai vào nhà nghỉ rồi alô cho chú đến quay phim để nó làm kỷ niệm, thì việc của chú vẫn là hộc tốc chạy đến phục vụ ngay mà ko đc phép khác mắt.
    + Tại sao anh lại nói như thế, chắc chỉ mình chú hiểu, phỏng?
    Bởi chú quá yêu nó, quá tôn thờ nó. Yêu và thờ như nó Thánh sống, không muốn mất nó, thì duy nhất chỉ có cách nói trên thôi.
    Còn cái cách thứ 2 anh từng nói với chú , chắc chắn chú đ''eo làm nổi đâu. Làm được thì chú đã không phải lôi thôi với nó lâu như này rồi.
    + Đây có thể coi là Bài học cơ bản cho các gà mới lần đầu tiên vỗ cánh nhảy lên đống rơm gáy phát đầu tiên trong đời.
    Khi yêu phải gái 9x chơi bời ( nhưng xinh ngon) thì việc đầu tiên cần làm là xác định cho mình tư tưởng đây là quà siêu khuyến mãi. Hưởng được ngày nào hay ngày đấy, và không được nghĩ đến chuyện tương lai xa xôi. Còn vụ như một số vị nói là phải dùng biện pháp xxx để giữ gái - sai lầm nhé - gái 9x như này chả coi chuyện ấy đáng giá 1 xu. Không tin cứ hỏi chủ top mà xem.
    Điều đáng cú nhất trong vụ này là ku em đã quá yêu gái, lý trí đã bị tình cảm hạ knock out thì hết zẫy rồi. Nên chốt hạ là cứ tiếp tục cung phụng, nịnh nọt, chịu đựng và làm thân trâu ngựa cho gái khoảng vài năm thì tốt. Cứ câu giờ, đợi đến lúc đủ tuổi lấy vợ thì thì kiếm 1 em tử tế mà cưới.

Chia sẻ trang này