1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi niem_khuc_cuoi78, 22/07/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    ơ, hìnhnhư bạn songhas post nhầm topic
  2. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi không bỏ được, đôi khi định dứt kháot, không phải để giải thoát cho tôi mà cho cả 2, cho em ấy đỡ mệt mỏi nhưng những lúc đó em lại nói không thể bỏ, nên mối quan hệ nó cứ lằng nhằng hoài.cả 2 đều mệt mỏi nhưng không ai muốn bỏ, mà cũng không ai nói không còn yêu nữa.
  3. Reinforcce

    Reinforcce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/07/2009
    Bài viết:
    584
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ cậu và cô ấy nên thoả thuận xa nhau ,ko liên lạc gì,tập trung cho công việc và các vấn đề cs .... limit thời gian ko quy định ...rồi cả 2 sẽ thấy thương nhau & thông cảm nhau hơn .
    Ngày xưa chũng tôi cũng từng như thế , chỉ 1 ngày sau khi cãi nhau ở mức Maximum-cô ấy đòi chia tay-tôi thì "hoãn binh" và kết luận là "tạm xa nhau "....., tôi lao vào công việc và học tập-mới lòi ra bao nhiêu là vấn đề về công việc+cs của chính mình mà trc nay mình lơi là ko nhìn tới (là những vấn đề mà bấy lâu nay em than thở &cần chia sẻ-còn tôi khi ấy thì cảm thấy bình thường ). Tôi thấy thương &hiểu em hơn chỉ sau 1 ngày 2 đứa xa nhau, và thật sự là cảm giác nhói đau ,mệt mỏi lúc đó ko trong tôi còn nữa , trái lại tôi quyết tâm hơn trong cs mới, giữ niềm tin &chờ đợi ngày 2 đứa sẽ lại thắm thiết như xưa.Và ngày ấy cũng đến thật, chúng tôi trân trọng và biết giữ gìn tình yêu hơn.
    Thế mới thấy ko phải "khoảng thời gian tạm xa nhau" nào cũng là địa ngục và khổ sở
    HP , hay khổ đau...đều từ lý trí của chúng ta mà thôi
    ( chuyện tình này đã kết thúc sau 5 năm, nguyên nhân thì....cũng nhiều, nhưng ko phải vì chúng tôi ko yêu nhau &ko hiểu nhau)
  4. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn bạn đã chia sẻ, vậy 2 bạn reforce xa nhau có lâu k? chia sẻ với tôi cụ thể hơn được k?
    thax!
  5. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Lâu hay chóng là do bác quyết định , cảm thấy cả 2 nghĩ đủ rồi thì OK , mà vẫn chưa thông thì cái thời gian xa nhau sẽ đến dương vô cực .
  6. niem_khuc_cuoi78

    niem_khuc_cuoi78 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Tôi và em ngồi nói chuyện, nói rõ ràng rằng hình như cả 2 không hoà hợp, vừa mới xa nhau gần 3 tuần không lẽ lại dùng biện pháp xa nhau 1 thời gian nữa, mà hình như nó cũng không giải quyết được vấn đề. Sau cùng tôi nói hay là mình chia tay, tôi có nhiều thói hư tật xấu lắm, hơn nữa tôi lại cũng chẳng bao giờ chịu nnhường nhịn em, như the sau này sẽ chẳng đem lại hạnh phúc được cho em, em lại nói không muốn chia tay, thà như thế này còn hơn, thà cãi lộn còn hơn là chia tay, tôi thấy rõ là em còn yêu tôi, em k muốn bỏ tôi,nhưng hình như trong lòng tôi đang nguội, tôi không nói gì cả, k dám thề thốt gì với em, tôi cũng k hiểu nổi mình nữa.tôi lại để tình trạng bung xung khi ra về khỏi nhà em.
  7. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Sao giống mình một năm trước đây thế nhỉ.Góp ý nhỏ cho chủ topic nhé.Có lẽ ông đang tự ảo tưởng về tình yêu của mình.Ông cứ nghĩ rằng nếu mình cố gắng quan tâm tới cô ây nhiều hơn thì cô ấy sẽ yêu ông.Nhưng có lẽ ông bạn đã nhầm.Dù ông có cố gắng làm gì đi nữa thì trong mắt cô ấy ông vẫn mãi chỉ là một người đàn ông yếu đuối.Đơn giản bởi vì cô ta không thích ông bạn.Sự quan tâm của ông bạn đôi khi còn làm cho cô ta khó chịu.Tôi đoán rằng cô ta đã nói với ông bạn " Anh là một người rất tốt nhưng ko phải bất cứ người tốt nào cũng có thể yêu được.có lẽ chúng mình nên tạm chia tay một thời gian để suy nghĩ về nhau kỹ hơn".Chia tay đi thôi, đừng cố gắng níu kéo khi cô ta không muốn.Nếu có níu kéo được thì mối quan hệ này cũng không duy trì được lâu đâu.
    [/quote]
    Được ihere sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 11/08/2009
  8. ihere

    ihere Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2004
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình tạm xa nhau 1 thời gian là đến bao giờ? Một thời gian ở đây nghĩa là mãi mãi.Đề nghị chủ topic đọc kỹ chữ ký của mình nhé.
    [/quote]
    Được ihere sửa chữa / chuyển vào 18:29 ngày 11/08/2009
    [/quote]
  9. Fixed

    Fixed Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2010
    Bài viết:
    979
    Đã được thích:
    0
    @all
    Đọc hết topic thấy rất hay, nhiều người có kn chia sẻ, tks all
    Up cái cho mọi người vào học hỏi

Chia sẻ trang này