1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Chúng mình trẻ quá!!!

    Như chúng ta đều biết thì Nguyễn Công Trứ là một nhà quân sự, một nhà thơ lớn, người đã khai khẩn một vùng đất Thái Bình rộng lớn. Chuyện kể về ông rất nhiều cũng như cả các giai thoại xung quanh đó. Sinh thời Nguyễn Công Trứ rất mê hát ả đào. Có một giai thoại kể rằng hồi còn trẻ ông tham gia một gánh hát. Trong một lần biểu diễn thì cô đào hát để quên một cái gì đó. (Tôi cũng không biết cô ấy quên thật hay cố tình quên). Nguyễn Công Trứ tình nguyện đưa cô bạn diễn về nhà lấy. Đường về nhà phải qua một cánh đồng và tất nhiên hồi đó đồng ruộng làm gì có có đèn cao áp như bây giờ. Chuyện xảy ra trên cánh đồng đó thì chắc chỉ có 2 người biết với nhau.

    Sau này khi đã thành danh rồi, ông mời một gánh hát đến biểu diễn. Khi đêm diễn gần tàn, một người phụ nữ tiến ra hát rằng

    Giang sơn một gánh giữa đồng
    Thuyền quyên ứ hự anh hùng nhớ chăng​

    Nhờ hai từ ứ hự đó mà Nguyễn Công Trứ nhận ra người bạn gái thuở nào. Tại sao tôi lại kể chuyện Nguyễn Công Trứ ở đây. À. Vì tôi muốn nói đến một người mang cái tên gần giống ông. Đó là Phạm Công Trứ, cựu sinh viên trường Luật và cũng là một nhà thơ. Xin trích dẫn hai câu thơ của Phạm Công Trứ

    Trên đò các cụ tụng kinh
    Chúng mình trẻ quá chúng mình tụng nhau​

    Ừ. Chúng mình trẻ thế này mà không tụng lẫn nhau thì lại không bằng các cụ ngày xưa rồi. Hôm nay tôi mở topic này để mọi người đặt câu hỏi về nhau. Trước tiên có một qui ước là chúng ta không hỏi về đời tư cá nhân. Ví dụ như bạn bao tuổi, bạn tên thật là gì, bạn học/làm gì, bạn có gia đình/bạn trai/bạn gái chưa?.? Người trả lời có quyền từ chối không trả lời bất kỳ một câu hỏi nào. Bạn nào tham giả trả lời chỉ cần nói tôi ở nước nào hoặc tỉ mỉ hơn thì nói tôi đang học trường nào là đủ. Thời gian để đặt câu hỏi và trả lời của 1 bạn từ 5-7 ngày. Sẽ có một số bạn box khác tham gia trả lời ở đây. Hiện giờ tạm chưa tiết lộ nick. Mong các bạn hưởng ứng nhiệt tình.

    Nào. Bây giờ xin mời Sportman84 đại diện cho các bạn ở TĐ vào vị trí khởi động.
  2. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác boxwehn cho em vào vị trí khởi động là thế nào đấy ạ?Tức là em được đặt câu hỏi trước ạ?
  3. rosynight

    rosynight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/07/2004
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cái vụ này hay đấy. Em thì em đề nghị bác boxwe yêu quí của chúng ta sẽ đại diện bà con trong box đứng lên trả lời thắc mắc của mọi người. Mà đúng như bác nói, phải thành thật đấy. Bác thấy thế nào ạ???
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ờ,Sport chuyển thế bị động sang chủ động nhanh thế Vào vị trí chuẩn bị đi nhé để tớ còn đặt câu hỏi
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Vâng tôi sẽ tham gia cả phần đặt câu hỏi lẫn trả lời. Bạn nào không tham gia được phần trả lời thì xin nhiệt tình đặt câu hỏi cho bạn khác. Chúng ta không cần chờ có câu trả lời rồi mới đặt câu hỏi. Bạn nào không muốn trực tiếp hỏi (vì một lí do gì đó ) thì có thể PM cho tôi, tôi sẽ hỏi hộ và tất nhiên sẽ giữ kín nick của bạn. Hi vọng chúng ta sẽ có những phút giây thoải mái, biết đâu sau này lại nhận ra nhau vì một tình huống ứ hự nào đó ở đây.
    Bây giờ quay trở lại với Sportman84 - chàng Hec Quyn của box Bắc Âu. Đối với cư dân ở TĐ thì cái tên Sportman84 không có gì xa lạ. Phải nói rằng không có chàng Hec Quyn này không có topic du học TĐ ở box du học, không có topic đó thì các thành viên ở TĐ sẽ không tìm được nói chung trước khi đi và cũng không thể có được box Bắc Âu này. Cộng đồng SV TĐ đã có ý định đưa ảnh của Sportman 84 lên banner nhưng với tính cách khiêm tốn hiếm có bạn đã từ chối. Đó là lí do tại sao Sportman84 được chọn là người đầu tiên lên "tivvi".
    Xin chào Sportman, bạn có thể cho chúng tôi biết bạn đang ở thành phố nào? Cảm nhận đầu tiên khi bạn đặt chân đến TĐ là gì? Điều gì làm bạn thích nhất ở đây và điều gì bạn thấy khó thích nghi nhất?
  6. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    E hèm, Sportman đang ở Jonkoping ạ. Thành phố nhỏ ít người làm ạ ( chỉ thấy mỗi mấy ông bà già dắt mấy con cún đi vòng quanh ạ). Điều em thích nhất ở đây là gymn ạ, nhất là sau khi được chiêm ngưỡng gymn hiện đại ở Goteborg( xuống Got chỉ vì xem cái gymn, hihi) ( em đùa tí thui ạ, xuống Got chơi với các anh chị và ăn ké ạ)
    Điều khó thich nghi nhất ở đây là mấy món đồ cream tươi quá hấp dẫn, không ăn không được ạ ( mặc dù ăn vào biết là bụng sẽ có mỡ), thế nên ngày nào em cũng xơi 300 ml cream 40% fat trộn với hoa quả và sữa tươi ạ. Món này của 1 chị ở GOt đấy ạ.
    Còn có câu hỏi nào không ạ? nếu câu hỏi gì về thức ăn thì em sẵn sàng 200% trả lời ạ?
    Được sportman84 sửa chữa / chuyển vào 03:38 ngày 21/03/2005
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tại sao bạn lại thích môn thể dục thể hình? Nhìn avatar tôi đoán bắp tay bạn rất to. Nếu đi chơi với bạn gái thì bạn thích bạn gái đi phía bên tay trái hay tay phải của bạn.
  8. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    chữa lại
    Từ lúc qua đây đến giờ, sport có nhớ nhà rồi khóc nhè lần nào chưa?

    Được Amiga sửa chữa / chuyển vào 04:34 ngày 21/03/2005
  9. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sportman thích thể dục thể hình sau 1 cuộc cá độ với 1 đứa bạn hồi cuối năm lớp 11. Chẳng là sportman chẳng sport tí nào, hehe, vừa gầy vừa bé, thằng bạn cùng lớp hay trêu nên bực mình sportman cá với nó là nếu tao tăng trên 10kg sau 3 tháng thì mày gọi tao là sư phụ. Kết quả là sportman tăng 14kg sau 3 tháng, các bạn nhìn trố mất luôn. Hậu quả là đi may đồng phục mới khai giảng lớp 12 vì không thể mặc vừa sau khi lên chừng đấy kg. Sau đó thi sportman đi đến gymn đều thui.
  10. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Sportman xin tiếp tục trả lời câu hỏi bác boxwehn ạ. Chắc là bên trái anh ạ, quay cổ sang bên trái dễ hơn, mới cả tay phải còn cầm thức ăn nữa chứ ạ. Vả lại con gái đi ngược chiều khá xinh bác ạ nên quay cổ sang bên trái tiện cả 2 đường

Chia sẻ trang này