1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Bài thơ của bạn hay quá! Tôi cũng mong cho tập thơ của bạn sớm được in ấn! Bao giờ có tiền nhuận bút nhớ lên box chiêu đãi mọi người. Có một góp ý nhỏ về mấy từ bạn dùng trong bài thơ Chuyện một dòng sông:
    Cũng như em anh chạc tuổi lên mười ?" nên dùng từ trạc
    Anh dụt dè muốn ngỏ lời xin lỗi ?" nên dùng từ rụt rè
    Đây là trang web tra từ điển tiếng Việt trên mạng mà tôi thấy rất hay
    http://www.informatik.uni-leipzig.de/~duc/Dict/index.html
    Giờ quay về câu hỏi lần trước, tôi có hỏi Cô bạn gái đầu tiên sẽ có một vị trí thế nào khi bạn đã có gia đình rồi? Vẫn đang chờ câu trả lời của bạn đây. Tôi thấy cuộc sống bên đấy bận rộn như vậy thì bạn làm thơ vào lúc nào? Lúc bạn buồn, vui, rỗi rãi hay lúc bạn có hứng?
    Bạn có thể kể qua cuộc sống của người Việt nói chung và một người Việt nào đó bên đó được không? Mức thu nhập trung bình một tháng là bao nhiêu? Người ta phải chi trả những khoản gì? Chế độ phúc lợi xã hội bên đó về giáo dục, y tế, trợ cấp thất nghiệp, hưu trí ? như thế nào?
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Giời ạ,
    Boxwehn chờ tí nha ... hmmm mà câu hỏi của pác ở thể khẳng định cho quá khứ ạ ? Mà ở thể tương lai thì có lẽ tớ còn có thể xập xí xập ngầu mà phằng ra chứ ở thể quá khứ thì câu trả lời ở thể phủ định không thể trả lời được trong trường hợp của tớ ...
    Đúng là cuộc sống có những đòi hỏi riêng của nó ... rất chi là bận rộn với công việc, tham khảo và một lô xích xông như: tập thể hình, đi chợ mua bán, dọn dẹp nhà cửa, đi thư viện, lên net và ngủ nghê ... Tuy vậy cái gi cùng thế đều phải có kỉ cương displince ... thành ra lâu dần cũng quen... như việc ăn ngủ, thức ...
    Thơ văn chỉ là lúc có cám hứng, như trong giờ làm việc hoặc trên đường đến chỗ làm hay trên đường về nhà ... đoî khi cũng phải dừng xe lại để ghi lại một vài câu văn, đoạn thơ chợt loé lên trong tư tưởng ... Nói chung là khi hứng thì có thể làm một bài trong vòng mươi mươì năm phút ... còn không thì có nặn cũng chả nhả ra được một câu nào cho ra hồn ....
    Cuộc sống nói chưng như tớ có đề cập bài viết ở bên topic " Đơì sống và sinh hoạt ở NaUy". Là một nước nhỏ trong khối Bắc Âu gồm (NaUy, Thuỵ Điển, DAnMạch Và Phâ`n Lan) . NaUy là nước duy nhất có nguồ n taì nguyên phong phú như biển bạc, với lượng thu hoạch cá hàng năm có đến vài triệu tấn cá ... Cộng thêm nền khai thác dầu lửa và khí đốt đang trên đà đi lên . Do đó nền kinh tế nói chung vẫn còn phụ thuộc vào thị trường giá cả của những nguồn tài nguyên xuất khẩu này . Tuy nhiên bên cạnh đó nền hằng hải cũng lamột nguồn lợi rất ưu thế vì đây là một nghề hằng hải lâu đỏi của những nhà chuyên thầu về sự chuyên chở hàng hải khắp năm châu . Bên cạnh đó nghành kĩ nghệ thông tin, kĩ nghệ hoá chất và kinghệ đóng tầu của NaUy cũng liệt vaò hàng đầu trên thế giới .
    Là một trong những nước có sự nhập thu tương đối cao trong khối Bắc Ậu Tính bình quân trong năm 2004, thì tính theo đâu ngươì, bình quân mỗi gia đình tại NaUy có mức thu nhập ( cho mỗi income) vaò khoảng 235 000 kr ~ 40 000 $ năm . Với mức thuế phần trăm / Tabell ... tuỳ theo sự lựa chọn của cá nhân ngươì làm việc thi` cũng vào khoảng 32-38 % tổng số lợi tức trong tháng . Chẳng hạn một công nhân trong công xưởng thu nhập khoảng 300 000 kr / năm (~ 50 000$/năm) thi` mức lương vào khoảng 25 000 kr /tháng chưa trừ thuế ( vị chi lương tháng khoảng 16 000 kr ~ 2 700 $) .
    Nhân viên, công chức có bằng cấp Cao Đẳng, hay bậc dại học trở nên thi` thu nhập sẽ cao hơn tuỳ theo nghành nghề, và công sở . Nói chung công nhân biên chế nhà nước thi` lương lậu có thấp từ 15-20 % so với hãng tư, nhưng lợi điểm là ít bị xa thải và mức độ làm việc thì có vẻ nhàn hạ nhiều ... nói chung cách làm việc theo tầng lớp như ở bên nhà, còn quan liêu và thiếu năng xuất lắm ...
    Môi năm trung bình có 5 tuần vacation `+ những ngày nghỉ lễ + nghỉ ốm tự do khoảng 10 tuần, nghỉ có lương 100 %.
    Chế độ an sinh cũng khá, như trường hợp wellfare thicò lẽ cũng chỉ tạm đủ không có dư dả là mấy (khoảng 4600 - 5000 kr /tháng ~ 7-800 $ /tháng).
    Chế độ cho ngươì thất nghiệp sẽ được hưởng theo qui chế 0.0064 % số lợi tức của 1 năm . Chẳng hạn 1 công nhân có lợi tức 300 000 x 0.0064 = 17200 : 28% = số lương tháng . Thơì gian được hương qui chế khoảng 2-3 năm. Do đó nếu bị thất nghiệp lợi tức sẽ bị giảm đi khoảng 20 % so với lợi tức chưa bị thất nghiệp .
    Những gia đình có con nhỏ sẽ được nhận qui chế từ sở an sinh khoảng 900 kr /tháng cho 1 trẻ + tiền child support from statens 1200 kr /tháng (tiền tã / bỉm). Khi bé đến tuổi đi nhà trẻ (từ 1-3 tuổi) sẽ được tiền childsupport khoảng 3000 kr/ tháng. Gia đình bác nào mà sinh từ 4-5 bé thi` sẽ được tặng huy chương là những bamè sinh đẻ giỏi ( Nếu án wellfare mà có baby thì sẽ được lãnh khoảng 50000 kr ~8000 $ để chuẩn bị đón baby ra đời ). Một bà mẹ có con nhỏ sẽ phải đi làm đứa con tròn 10 tuổi . Nếu là quả phụ (chồng chết hay con không cha ... sẽ được trợ cấp ưu tiên hơn, như childsupport sẽ tăng gấp 2 lần so với những trẻ có cha có mẹ đầy đủ ) .
    Đi khám bệnh hay nhập viện để điều trị đều phải trả một khoản tiền nhất định
    khoảng 170 - 250 kr/lần. Mọi chi phí, phí tổn trong thỏì gian nhập viện sẽ miễn phí .
    Khi đóng thuế, Statens chích ra khoảng 2,5% lợi tức hàng tháng của công nhân bỏ vaò quĩ hưu. Thường thi` công nhân về hưu vào độ tuổi 63-65 tuổi tuỳ theo thâm niên hay sức khoẻ của từng cá nhân.
    Nói chung nền an sinh ở NaUy tương đối khá, nhưng vì giá cả vật chất đắt đỏ nên cuộc sống những năm gần đây chợt trở nên khó khăn hơn so với mức sống gia tăng và sự đòi hỏi của đòi sống hàng ngày . Tuy vậy so với dân bản xứ thì phần đông dân Mít ta định cư ở đây ( 70% vượt biên, 29 % đoàn tụ gia đi`nh), cũng đã khá ổn định . Tuy không nói lag iâ`u có, nhưng phần đông cũng có cơ bản bởi tằn tiện tiêu pha nên đa số cũng mua được căn hộ chui ra chui vào .
    Là đất nước nhỏ nên nhu cầu biz ở đây hạn chế và khó khăn bởi thị hiếu của người dân vẫn còn bảo thủ và e dè.
    Còn tiếp
    Sapa
    ...
    TB! À quên, thành thật cảm ơn Boxwehn đã chia sẻ và giúp lỗi chính tả trong bài ... Dzưng mà thơ của tớ chỉ là thơ thẩn ... nên chẳng có cơ hội để ra mét bạn đọc ... thì mâ`n reng mà có nhuận bút để khao các anh chị em nhở ...
    Được sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 05:06 ngày 12/04/2005
  3. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Ơ,bây giừ tớ mới biết là đồng chí đang trong thời gian được mời "họp báo " ....... ưmmmmmmmmm,để tớ hỏi đồng chí câu hỏi cái nhỉ.
    KL hiểu là "quá khứ" có vị trí quan trọng trong lòng đồng chí kể cả khi đã có gia điình à? Không hiểu KL hiểu có đúng không nữa
    Theo những gì đồng chí đã nói thì tớ biết là đồng chí làm thơ "mọi lúc,mọi nơi" theo cảm xúc.Tuy nhiên,khi con người ở xa "kỷ niệm" (mang tính physical nhé) thì đồng chí tìm cảm xúc để làm thơ như thế nào,ở đâu?Và mỗi lúc muốn có cảm xúc để làm thơ thì đồng chí thường làm gì? (câu hỏi này được đặt ra vì chủ yếu tớ được đọc những bài thơ về quá khứ của đồng chí )
    Be cool!
  4. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    kimlien11 o+i,
    Câu hỏi của pác Boxwehn như vậy nè:
    Cô bạn gái đầu tiên sẽ có một vị trí thế nào khi bạn đã có gia đình rồi?
    Tại vì tớ vẫn còn sinh gôm nên chưa biết phải trả nhời pác ấy ra làm thao đấy chứ ... đâu có phải là tớ không có quá "QUÁ KHỨ" đâu nhá! Không có quá khứ thilàm sao mà có hiện tại, mà không có hiện tại thì mần reng mà có tương lai nhở ... Kẻ không có quá khứ ... chắc sẽ ghê gớm lắm nhở ... I wonder how ...
    Khoan đã để tớ nhớ lại xem nào ... 1, 2 ,3 4, 5 ... người bạn gái năm xưa giờ đã tay bồng tay bế roài ...
    Có câu thơ dzui nè kimlien11:
    "Boa năm xa cách có là bao
    Em tiễn anh đi ... chợt nghẹn ngào
    Anh về em ... dãn con ; Chào bác
    Đau lòng Bác lắm .. mẹ cháu ơiiiiiiiiiii j''k
    Giời ... lại thơ thẩn nữa roài ...
    Này nhé muôn thơ thẩn thì trước hết phải iu thẩn thơ ... và phải chịu đấm ăn xôi ... giống như bị người iou đá cho lên bờ xuống ruộng ... và thế là có được động lực để ca cẩm, để rên rỉ ỉ ôi nhá ... Thế rồi còn cí khoản tưởng tượng như tưởng voi nữa nhá ... đại khái l như vậy ... đến khi mix chúng vào nhau là thơ cứ PHỌT ra đằng miệng ý ...
    Hồn nhỏ tớ đại ghét thơ valàm văn nhá, cứ bị cô giáo phêlà văn viết lủng calùng củng ... đến bây giờ thìa khác ... cũng có thể sống cách xa quê hương ngươì thân và bạn bè nên buồn thì làm thơ buồn, vui thì làm thơ vui ... thường thì theo nguồpn cảm hứng mà thôi ... Chẳng hạn như xem chèo Xuân Hinh ... tớ phăng tùm lum tùm la ... búa xua ... đọc xong ma cười muốn pể cái pụng ... hihihi
    Sapa
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sapa_2k đã phác họa cho chúng tôi một vài nét về cuộc sống ở Nauy. Tôi muốn hỏi với mức thu nhập sau thuế khoảng 16 000 Kr tháng thì người ta phải chi tiêu vào tiền sinh hoạt (nhà, điện, nước, ăn uống...) bao nhiêu một tháng? Một công nhân bình thường như bạn nói ở trên thì sau bao lâu sẽ trả hết tiền mua nhà và xe?
    Bạn tôi bên đấy kể một cách để giảm thuế là thỏa thuận với nhân viên cục thuế tính thuế có lợi nhất cho mình. Vẫn biết những nước Bắc Âu có một hệ thống pháp luật minh bạch và chặt chẽ, là một người sống lâu bên đó, bạn có thể kể một số mặt trái trong xã hội Nauy được không?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 22:44 ngày 12/04/2005
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Đơì sống ở đaû cũng vậy ... ở thủ đô hay thành phố lớn đều đắt đỏ, như giá thuê nhà mỗi ngày mỗi gia tăng . Căn hộ 2 phòng ở chỗ thuận tiện xe pháo, yên tĩnh cũng ngốn gần một nửa số lương hàng tháng rồi ... chưa kể ăn ống, chi tieû sinh hoạt hàng ngày ... Nói chung muốn tiết kiệm để có được đồng ra đồng vào thi chỉ còn cách dọn ra ngoại ô một tí là thượng sách ... vưà rộng rãi, lại gần gũi với thiên nhiên lại dành dụm được túi tiền ... Muốn nnhư vậy thì phải cầm tinh con gà sống (dậy sớm khoảng 5-6 AM, để đón xe subway, hay xe lửa đến thành phố để làm việc ) ...
    Với số lương 16 000 kr / thang. Vi chi tiền thuênhà khoảng 4500 kr, tiền ăn uống khoảng 2000 kr, tiền thẻ xe 1000 kr. Tieû vặt linh tinh 2000 kr . Vi chi khoảng 10 000 kr./tháng . Còn như nếu thuê căn hộ độc thân trong Oslo thi` cũng tương đương với giá thuê căn hộ 2 phòng ở ngoại ô ... Nói chung thì ở đâu cũng thế, cũng phụ thuộc vào túi tiền ... như ngươì Vietnam ta có câu : Liệu cơm gắp mắm ...
    Mặt trái của xã hội thì nhiều lắm ... Tuy người Vietnam không đông ... cỡ khoãng 3-4000 ngườì VN sinh sống ở Olso- vùng phụ cận ... Đa số là Boatrefuge hoặc diện đoàn tụ gia đinh nên khi mới qua đây họ (phần đông hộ g/d có con nhỏ ) đều được hưởng qui chế ưu tiên hơn cả dân bản xứ ... Chẳng hạn như không đi làm ăn welfare nhưng vẫn có thể vay tiền để thế chân căn nhà ...
    Trải qua gần 30 năm sinh sống định cư ở đây, phần đông thế hệ 1 gần như đã sang tuổi 6-70. Thế hệ thứ 2 là nhưng bạn trẻ qua đây vào độ tuổi thiếu niên (khoảng 13-17 tuổi ) ... thì đa số có sự hội nhập nửa ta nửa tây ... Đây là một vấn đề nan giải cho lứa tuổi này ( khoảng 5-10% các em sống theo lối sống buông thả, đua đòi, dẽ hư hỏng) ... Tuy nhiên bên cạnh đó thì không ít các bạn trẻ qua đây vào lứa tuổi niên thiếu đã và đang cố gắng sống và làm đẹp cho cộng đồng ngươì Việt định cư tại đây ... Các em học hành tiến bộ gây phong traò học giỏi tại các trường Đại học tổng hợp cũng như Đại học Quốc gia ... Theo thống kê (cách đây 3 năm ) thì sinh viên VN tại NaUy tính theo tổng số dân Việtnam tại đây, thi` đứng hàng thứ 2 về số lượng theo học và ra trường có bằng cấp từ 3 năm trở nên ... Hơn cả dân bản xứ và các s(''''''''c dân khác . Chỉ thua Ấn độ thôi ...
    Nhưng bên cạnh đó thì cò không ít những phần tử đã và đang làm ảnh hưởng ít nhiều đến moî trường sinh sống ở đây ... Giả dụ như buôn bán hàng ma tuý, tích chứa hàng ăn cắp ăn trộm, làm ăn bất chính ... vv ...vvv
    Ở đaû cũng vậy, cũng có kẻ xấu ngươì tốt, nhưng cũng may là kẻ xấu thichẳng có là bao ... nhưng cũng đủ làm dầu nồi canh ... Nhân vô thập toàn, ngay đến cả những kẻ giâu có như dân bản xứ cũng chẳng tránh được những chuyện hối lộ, scandal đâu ...
    Biết nói thế nào nhở, nếu chẳng có mặt trái của xã hội thi cái mặt phải cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa ...
    Vấn đề mỗi công dân lao động có thể thoả thuận với sở thuế để
    có được mức đánh thuế chủan nhất ... theo ueû cầu của cá nhân đó ... Chẳng hạn bạn có thể xin giảm thuế từ 36 % xuống đến 20 % .... nhưng đến khi khai thuế má thì bạn sẽ nhận được tờ trả lại thuế cho nhà nước ... Trường hợp này là gay go lắm (Vì cũng biết lối sống và sinh hoạt của trai sing gôm ... tiền vào túi cứ như gió vaò nhatrống á ... ai mà độc thân thì nên lưu ý ) chứ không lại cháy cả tay , đau hết cả bụng ... khi nhận được bản khai thuế nhá ...
    Cách khác lacồng dân cũng có thể xin đóng thuế cao hơn mức qui định vaì phần trăm để dự phòng khi tiền thuế trả lại .... thilài có một khoảng dăm bảy nghìn đi lăn tăn đó đây thăm ngươì đẹp ... hay để dành giúp thân nhân bên nha...
    Chuyện làm ăn kinh doanh đầu tư thì mới có thể khai thuế bằng những cách tậu xe có biển số XANH, sau đó khai thêm vào các khoản khấu trưdùng xe trong việc đi lại hoặc khai man trong lợi tức ... etc ... Còn lacồng nhân như tớ thì chả có khoản nào mà khai thêm được .... Chỉ có khoản giúp đỡ thân nhân 1 năm 10 000 kr ... kèm theo bản dịch bằng tiếng Anh được đóng dấu từ phường quận ở VN ... thì sẽ được khai thuế và nhận lại 2800 kr .
    Sapa
    How can you live witthout feeling alive ?
    ...
    Được Sapa_2k sửa chữa / chuyển vào 19:22 ngày 13/04/2005
  7. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Chào Sapa_2k
    Thông tin của bạn về cuộc sống ở Nauy rất thú vị. Đọc qua thì mình thấy có lẽ hệ thống cũng tương tự như Thụy Điển. Cho mình hỏi thêm là bạn có hay gặp người TĐ sang bên đó làm việc không? Vì thỉnh thoảng đọc báo Thụy Điển mình thấy có nhiều quảng cáo tuyển người sang bên đó làm việc. Vừa rồi có một đứa khoa mình cũng cũng sang Nauy làm. Bạn có hay sang Thụy Điển không? Và bạn thấy Nauy có gì hấp dẫn hơn Thụy Điển không? Bạn nhớ quảng cáo thật hấp dẫn, biết đâu có người sẽ sang đó làm ...hàng xóm của bạn đấy .
    Thêm một chút tò mò (hy vọng bạn không phật lòng), có phải bạn là người gốc Bắc nhưng sống gần người miền Nam? Vì mình đọc bài của bạn thấy cách hành văn và ngôn ngữ có sự pha trộn giữa hai miền.
    Chúc bạn luôn vui
    MB
  8. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Chào bạn MB,
    Vì thơì gain có hạn nên mình chỉ sơ lược qua vấn đề bạn hỏi thôi nhé . TĐ, NaUy và ** ngôn ngữ không khác nhau gimấy về vấn đề viết cũng như nói thành thử ngươì ** hay TĐ qua đây làm việc là chuyện bình thường ... Họ có mặt hầu hết trong mọi tầng cơ sở làm việc ... vì lí do gì thì tớ không biết cụ thể, nhưng để giải quyết công ăn việc làm thì có lẽ sác xuất đúng hơn ...
    Nơi mình làm việc cũng có collega ngươì TĐ, ** , aẤn Độ và
    Ăng-Lê ...etc ... Nói chung các Company hoặc Corp AS vấn đề ngươì nước khác qua làm việc là chuyện đui+ng nhiên... Nhưng chủ yếu về công nghệ thông tin,kĩ nghệ dầu khí và kĩ nghệ hoá chất ...
    Các viện nghiên cứu hay tại các trường, cao đẳng hay ĐH cũng không ít các đồng nhiệp nước ngoaì làm việc tại đây ...
    Vấn đê so sánh thimình chịu, pó tay ... vì mình chỉ tìm hiểu theo dõi nền khinh tế chung của TĐ qua sách báo, Media thôi ... Hiện mình có một anh bạn ngươì NaUY đang theo học Master tại Vesterås, về nghành điện tử về cơ cấu telecommuication liên quan đến máy bay và bộ quốc phòng quân sự ...
    Nói chung `NaUy lamột nước có tiềm năng về năng lượng: như điện lực, dầu khí -hoá chất, Tele và IT-electronic ... nên cơ hội xin việc và sinh sống ở đây sẽ đi lên theo kinh tế chung của nước nói riêng và của thị trường thế giới nói chung ... Nhờ khai thác trữ lượng dầu khí quá gia tăng và phát triển lợi nhuận cho vốn đâu tư nên giá trị đồng tiền cỦa NaUy vì đó cũng có phần đẩy mạnh nê
    kinh tế quốc dân so với những nước bạn ... (NaUy là nước khai thác dầu lửa đứng thứ 2 sau Russland tại Âu Châu ) ...
    Đô
    g lưong thu nhập của NaUY so với TĐ có lẽ cao, nên cơ hội qua làm việc bên này cũng nên lắm chứ ... Hiện nay con số thất nghiệp có vẻ khả quan hơn so với 1 vaì năm trước đây ... Nhưng vẫn còn khó khăn trong chuyện xin việc làm .
    Lí do:
    1. Một số cty vẫ n đang do dự tuyển người mới vì còn phụ thuộc vaò vốn đâu tư đang đe doạ vì có thể tiền lờì sẽ gia tăng trong năm nay ...
    2. Phụ thuộc vào kinh tế chung của thế giới nên họ chỉ chú trọng tuyển CN ... với điêù kiện có thâm niên từ2-5 năm trong ngành nghề ... Bằng cấp cao ... thiếu kinh nghiệm làm việc ... không dẽ để chen chân trong lúc này ( Năm ngoái chỗ mình "section" có nhận thêm một ngươì ... mà có hơn 170 lá đơn ... Cuối cùng lọt vaò được 1 mạng ... hoá ra lại do ngươì quen của 1 ông sếp nhỏ giới thiệu ... Cho nên câu nhất thân nhì thế ở đaû cũng giống nhau ...
    Mình là ngườì Việt gốc tre cho nên đôi khi hay sử dụng lối hành văn của từng miền ... để cho thêm phong phú bạn ạ ... Mình quê ở Bắc .
    Thế nhé, chúc bạn đạt được mọi sự như ý!
    Sapa
    How can we live without feeling alive ?
  9. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Sapa có vẻ sợ có thêm hàng xóm nên nêu ra nhiều khó khăn quá . Đùa một chút thôi chứ mình biết mấy năm gần đây tình trạng thất nghiệp ở đâu cũng có. Vừa rồi khoa mình có tuyển một thư ký làm tạm một năm vì cô thư ký nghỉ sinh con, thế mà cũng có hơn 100 hồ sơ.
    Chúc bạn tiếp tục giao lưu vui vẻ
    MB
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý với bạn về chuyện này. Riêng tôi mới sang đây và lại không biết tiếng nên thấy cái gì cũng tốt đẹp. Bạn kể một vụ scandal nào tương đối nổi tiếng bên đó được không? Nhận xét của báo chí (hoặc dư luận chung) và đánh giá chủ quan của bạn về chuyện đấy thế nào?
    Bạn kể một câu chuyện nào đáng nhớ khi bạn mới sang Nauy được không? Bạn thấy cuộc sống bên đó buồn nhiều hơn hay vui nhiều hơn?

Chia sẻ trang này