1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Trong profile của bạn có một số thông tin về bạn. Có vẻ hơi nhiều và cũng rất thú vị. Bạn có thể giới thiệu lại ở đây cho mọi người được không? Không nhất thiết phải viết lại toàn bộ những gì trong đó mà bạn có thể nói những thứ khác.
  2. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Hề hề, ngại quá, lần đầu công khai trước bàn dân thiên hạ thế này,em hơi . Nhưng mà không lẽ lại từ chối thiện ý của bác boxwehn, cho nên em . Anyway, thanks bác boxwehn nhiều nhá.
    Nói về profile của em thì kể cũng dài wé, nhưng mờ em cũng xin trả lời thế này. Câu hỏi của bác vừa khó mà cũng vừa dễ, cái nì không bít đúng không. Vì em chẳng bít nên trả lời từ đâu với một lượng thông tin dày đặc thía này. Thế hay là mọi người click vào nick em mà xem profile đê.
    Thế trả lời thía này có được không bác???
  3. noithat

    noithat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2004
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy trong dd, mọi người thường là dấu mình hoặc cho biết rất ít về mình. Tại sao bạn lại muốn mọi người biết về bạn một cách chi tiết thế.
  4. codon_giuabiennguoi

    codon_giuabiennguoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Baby_bluehp ơi, thấy bác tự bạch nhiều về hồi cấp 2 và 3, thế còn từ hồi ĐH thì sao, sang PL bác đã có chiến tích gì để con trai nước ngoài phải nể vì môn võ bác học thời phổ thông chưa?
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Bản thân tôi không nghĩ là có những người vì che dấu mình mà họ không up đầy đủ trong profile, mà có thể điều mà họ coi trọng là những bài viết có sức hút, sức truyền cảm. Họ lên đây để post bài, để đọc bài,để giao lưu, và qua những điều đó thì mọi người sẽ biết về họ.
    Còn tôi thì ngược lại, tôi không có nhiều khả năng như thế, tôi muốn hoàn thiện và được biết đến theo cách khác, vì thế tôi viết rất nhiều điều trong profile của mình. Song tôi cũng nghĩ có đôi khi mọi người chẳng để tâm đến một cái nick name bình thường này, cho nên họ cũng chằng muốn đọc cái profile của mình, và tôi up lên cho vui thôi.
    Nhưng lúc mà tôi up, thì là lúc tôi chẳng có gì làm cả, không thích post bài, không thích đọc bài, chạy qua cái profile để up avatar mà kô được, nên đành ngồi mà chăm chút cho các mục còn lại. Vậy đó...
  6. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @codon_giuabiennguoi: he` he`, mới chân ướt chân ráo wa bên này, đâu dzím quậy chớ, hơn nữa hồi trước khi đi, mẹ có dặn em nghịch,phá vừa vừa thôi, không thì mang hoạ vào thân đấy. Mà bên này người Fin họ hiền lém, có trêu mình như bọn con trai ở nhà đâu, nên không có áp dụng các ngón nghề với họ được. Chỉ có mấy ông anh vn tội nghiệp là bị em "xử đẹp" thường xuyên thôi hà . Nhưng mờ lâu lâu không tập luyện đâm ra người nó nhũn nhẽo roài, chắc sớm lụt nghề wá...
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Vậy thì bắt đầu bằng chuyện võ. Bạn tập được bao lâu rồi? Môn bạn tập là gì? Đòn nào là sở trường của bạn? Bạn kể một số kinh nghiệm trong việc tập võ cũng như những chuyện xung quanh đó được không?
  8. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể một ( hoặc một vài thì càng tốt ) lần bác sử dụng mấy đòn võ với mấy anh ở chỗ bác được chứ ?
  9. winter2212

    winter2212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2003
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    Sorry mấy bữa nhà của Winter2212 bì mất net . Vì vậy ko vào mạng để tham gia trả lời mọi người được .
    Have fun
  10. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Ờ nếu tính thời gian em tập võ thì cũng không nhiều lém, hồi cuối năm lớp 2 mới đi tập và tập khoảng 3 tháng hè thì say goodbye vì trùng giờ học trên lớp...Và mãi đến cuối năm lớp 10 mới bắt đầu tập lại, và tập trong 6 tháng, vì bố thấy đam mê quá,ảnh hưởng tới việc học nên cho giải tán sớm--->tiếc kô chịu được.
    Em học karatedo,em thì khoái nhất thiếu lâm tự nhưng quá tuổi học roài, nên chuyển qua karatedo (vì cũng có yêu thích nó và cũng từng học qua rồi). Đối với một người thấp thấp như em thì chẳng có sở trường đặc biệt về đòn gì cả, đá thì không tới, mà đấm thì cũng không ổn. Lúc đó tự lượng sức mình nên tập tành rất chăm chỉ ,kết hợp cả hai loại đó, cũng may mà thầy khen có năng khiếu nên nỗ lực lém lém. Nỗ lực đến mức mà trời mưa cũng lặn lội đến lớp, để rồi lại chỉ nói chuyện và chơi đùa( tại vì tập ngoài sân nên cả thầy lẫn trò đều nhìn ông trời và đầu hàng thôi.)
    Kỉ niệm của em về việc học môn này cũng nhiều đấy, mặc dù chỉ học trong 6 tháng, nhưng mà đối với cả thầy và bạn đồng môn thì đều rất vui. Có hai sự kiện mà em ấn tượng nhất là :
    Hôm thi đấu với bên thiếu lâm tự, thì cũng là đấu giao hữu thôi, nên áp dụng đòn tự do, tất nhiên là ko có cấu xé tùm lum roài,fair play mà. Như em nói trong profile đó, em điên quá vì cái tội bọn kia chơi xấu, mà em thì lại thi đấu cuối cùng, nên tận dụng lợi thế của sân ,và đòn trong karate thày dạy, mà cuối cùng cũng oánh cho chúng nó tơi bời hoa lá, hề hề.Nhưng có điều suýt bị phạt,vì cái tội trọng tài kêu dừng mà vẫn oánh---->nghĩ lại lúc đó sao thấy mình hăng thế không biết.
    Chuyện nữa là hôm bọn em thi lên đai, thầy cho thi vượt đai nữa,và sẽ chọn ra 4 người vượt đai tốt nhất để thầy tặng đai vàng (hơi bị xịn luôn). Hôm đó em cũng run lém, vì có khi nào thi thố kiểu này đâu, mà tập ở lớp thì nhiều đòn wé, chỉ sợ mình wên thôi...Em cũng đăng kí thi vượt đai, mà thầy cho phép vượt hai đai, đánh liều thi đại ,được thì được,không được thì coi như học hởi thôi. Trong khi thi thầy cứ nhìn chằm chằm vào em như thể đầy niềm tin và hi vọng ,làm em hãi quá, suýt nữa thì . Thực tế thì thầy của lớp karate khác chấm điểm và quyết định, thầy em chỉ làm khán giả mà thôi...Sau một hồi dài thi thố, cuối cùng hề hề, em được đai vàng,và dành vị trí thủ khoa, sung sướng quá, quên luôn cả nhận đai vàng, chạy đi ôm con bạn thân của em, may thằng bạn trong lớp nhắc,chứ nếu không...
    Mãi tới lúc đó thầy mới mỉm cười với em, chuối quá, suýt nữa thầy làm tim em lăn lông lốc ra ngoài rồi
    Đấy là hai kỉ niệm làm em cảm thấy vui nhất, còn lại thì cũng có nhiều điều hay ho lắm,nhưng mà dài wá, bữa khác rảnh sẽ kể bà con nghe nhiều hơn.
    Mỗi khi em thi đấu, hoặc tập võ, thì bạn bè và thầy nói là trông em dữ dằn lắm, chẳng ai dám động vào, cái mặt đầy nghiêm nghị và căng thẳng. Có lẽ do em tập trung wá thôi. Cho nên,bài học rút ra là: hãy relax, tập võ cũng giống như rèn luyện tinh thần vậy, hãy tạo cảm giác thoải mái và nhẹ nhàng khi tập, thì chất lượng mới tốt được, căng thẳng quá dễ bị tảu hoả nhập ma lém.
    Tạm thời thế đã, c u.
    Iu.

Chia sẻ trang này