1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cứ nghe đến đấm đá là tay chân lại động đậy rồi. Lần bạn thi đấu với Thiếu Lâm thì đối thủ chơi xấu thế nào? Tôi thấy bạn bảo là cho đánh tự do. Tại sao lại tổ chức thi đấu giữa các phái với nhau vậy? Lần đấy bạn chiến thắng bằng đòn gì?
    Có hai cái ảnh về Karatedo và Taekwondo đây
    Bây giờ lại có một người chê Karatedo thì bạn nghĩ sao? Đòn không đẹp này. Toàn đấm này. Quần hơi bị cụt này. Cùng một ký thuật tương tự như nhau nhưng tôi thấy đòn Taekwondo trông thoát hơn hẳn. Bạn có nghĩ vậy không? Tại sao bạn lựa chọn Karatedo?
  2. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    babyblue kô sợ đánh đấm thế này thì người ta chạy hết àh?
  3. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0

    Babyblue nè,
    Nếu như có được một điều ước ... thì bạn sẽ ước gì?
    Sapa
    ...
  4. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Bác Boxwehn:
    Chẳng thể hiểu nổi, các thầy thích thì cho đấu giao hữu thôi, bởi vì đấu giữa hai phái khác nhau, nên bọn em tốt nhất là dùng kiểu võ tự do, tất nhiên là mỗi bên được phép áp dụng ngón đòn của môn phái, nhưng không được đánh hiểm. Mà trong buổi giao hữu đó, thì toàn các "tuyển trẻ" thôi, chứ "lão thành"thì không được phép tham gia (?), em cũng chẳng care lắm là tại sao lại thế.
    Còn đội bên kia chơi xấu ở chỗ, có một mem học song song Thiếu Lâm,và Karate.Lúc thi đấu thì lại qua bên Thiếu Lâm,và chỉ cho bên đó các ngón đòn độc của bên Karate---->đó rõ ràng là không fair play, thế mà mấy mem bên đó cũng áp dụng vào,nhưng mà chẳng thể thực hiện được, vì toàn bị bọn em khoá thôi (cái này thì con nhỏ đó không biết).
    Giữa Karate và Takewondo, đó là hai môn phái hoàn toàn khác nhau.
    -Karate xuất phát từ Nhật Bản, còn Takewondo xuất phát từ Hàn Quốc.
    -Karate nghiêng nhiều về đấm, còn Takewondo lại ưu tiên cho đá.
    -Karate thì có cả cương lẫn nhu, nếu là một môn sinh giỏi thì sẽ biết kết hợp trong cương có nhu,và ngược lại trong nhu có cương. Còn Takewondo của Hàn thì nghiêng khá nhiều về cương.
    -Karate thì có khá nhiều đòn hiểm, khi lên mỗi đai thì số lượng đòn hiểm được dạy sẽ nhiều hơn (tất nhiên cũng chỉ có một giới hạn mà thôi). Trong khi đó, Takewondo thì ít đòn hiểm.
    -Karate là một sự kết hợp hoài hoà giữa đấm và đá trong múa quyền. Còn Takewondo,em không thấy có nhắc nhiều đến múa quyền.
    Trên đó là một vài suy nghĩ của em về hai môn phái này. Thực sự mà nói,em hoàn toàn chẳng thích Takewondo tẹo nào, chỉ đơn giản vì không thích mà thôi. Nhưng nếu xét công bằng, khi xem thi đấu, thì phải nhận ra cái thần của môn võ.Người có năng khiếu hay có thể làm toát lên các ngón đòn,phải là người hiểu được thế của võ. Mỗi một đường quyền, hay một đòn xuất ra, phải mềm mại (nhu) song vẫn phải cứng cáp(cương). Sự mềm mại sẽ làm cho đường quyền chuẩn và đẹp, thể hiện được cái tinh tuý riêng của môn võ; còn sự cứng cáp sẽ thể hiện khả năng ứng dụng thực tiễn của môn võ đó, sẽ làm bật được nội lực của bản thân võ sĩ. Nếu người ta nói là đòn của Karate không thoát bằng đòn của Takewondo, thì phải xem lại võ sĩ thể hiện sự cảm nhận và truyền tải võ thuật thế nào. Người không có dứt khoát trong đường quyền thì thế võ sẽ bí, cho nên người ngoài xem sẽ cảm thấy không thoát được cũng đúng thôi.
    Mỗi một môn phái có những tinh hoa riêng, và mỗi một võ sinh sẽ có cách cảm thụ và thể hiện khác nhau, và tư chất của họ cũng sẽ được thể hiện nhiều qua cách họ tập luyện võ thuật. Vì vậy chớ kết luận vội vàng về mỗi môn võ, mà hãy nghiên cứu từng loại một cách kĩ lưỡng, sẽ thấy cái hay trong đó.
    Em chỉ có ý kiến vậy thôi, chưa đủ trình để bàn nhiều về các môn võ.Nhưng những điều trên là em tự cảm thụ được qua thầy ,và cách thức tập luyện của thầy em.
  5. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    @Amiga:
    Hê` hề hề, thía mà đâu có ai chạy đâu.Người ta lại cứ bám theo đòi em dạy võ cho đấy.Thía mới gay chớ.Nhưng mờ bác nói là "người ta" là "người nào" nhẩy? Cái nì rộng lém, em không có bít rõ, nhưng từ thời cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em hiền lém, chẳng khi nào ai sợ wá mà chạy mất tiêu đâu. Ai được em "wan tâm,chăm sóc" là hạnh phúc lém đó...
    @Sapa_2k:
    Từ lâu rồi, cũng có nhiều người hỏi em:"Nếu có một điều ước thì Hương sẽ ước điều gì?". Mỗi lần như thế em đều nói một điều ước khác nhau, nhưng tất cả những điều ước đó đều không thành sự thật . Không phải vì nó quá xa vời thực tế, đó là những điều mà tưởng như cố gắng là làm được. Nhưng em thì có vẻ như không có đủ cố gắng để hoàn thiện mỗi ước mơ của mình...Lần này, bác Sapa_2k hỏi em như thế, em cũng đã có ước mơ-một ước mơ giản đơn khác; nhưng có lẽ điều mà em muốn có lúc này không phải là ước mơ kia; mà là khả năng. Đúng vậy, em ước gì mình có đủ khả năng để hoàn thành được những mơ ước của mình....
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Thỉnh thoảng tôi cũng hay xem thi đấu. Nhớ lần đầu tiên xem trên tivi cứ tưởng tượng như ở trong phim nhưng hóa ra không phải vậy. . Nhưng phải công nhận con gái múa quyền thường đẹp hơn con trai. Về chuyện nhận ra cái thần trong khi thi đấu thì chắc là tôi vẫn chưa đủ trình độ nên hầu như không nhận ra. Khái niệm đòn hiểm thì tôi hiểu là đánh vào chỗ hiểm? Phải vậy không? Trước cũng hỏi một người tập võ đã lâu xem tuyệt chiêu là gì? Người ta bảo đấy là một đòn cứ tập đi tập lại đến thành thục thôi. Vỡ mộng vì cứ tưởng tượng như trong truyện của Kim Dung.
    Chuyển qua chuyện khác. Chữ hp trong nick của bạn có phải là Hải Phòng không? Theo bạn thì người Hải Phòng có những đặc trưng gì? Những tính cách nào của người đất Cảng mà bạn tự hào? Bạn muốn sửa đi?
    Bạn kể qua về một vài nét về thành phố bạn đang học bây giờ cùng với những chuyện gì bạn cho là đáng nhớ ở đó được không?

    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 17:02 ngày 14/05/2005
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Baby bèbi ơi,tớ cùfng là? ngươ?i cò hứng thù với vòf nhưng khĂng cò cơ hẶi 'Ă? hòc và? hò?i.BĂy giơ? và?o 'Ăy 'òc nhưfng gì? bàn viẮt,tớ thẮy thù vì và? biẮt thĂm nhiĂ?u.Cà?m ơn bàn nhè.
    Cài sự thìch cù?a tớ bf́t nguĂ?n tư? nhưfng ngà?y cò?n bè,bẮ tớ dẶy tớ tẶp vòf theo kiĂ?u cù?a bẮ tớ gòi thẮ cò?n baby thì? sao?NiĂ?m 'am mĂ bf́t 'Ă?u như thẮ nà?o và? tài sao?Ỳ cù?a tớ là? cài duyĂn 'Ắn với tư? "Vòf" cù?a baby như thẮ nà?o vẶy?
  8. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    Thật xin lỗi mọi người quá, cả tuần qua không vào reply được, tại vì em phải thi nhiều quá, mà những lúc có thể vào thì mạng vn lại ko cho vào, điên thật, nên đành chờ đến hôm nay vậy. Xin lỗi mọi người nhá.
    @Bác boxwehn: chữ hp trong nick của em không phải là Hải phòng, mà là Hạnh phúc, hạnh phúc vì được sống là một con người, hạnh phúc vì có một gia đình đầy đủ, hạnh phúc vì có những người bạn luôn yêu quý mình, và hạnh phúc vì có ai đó cũng đang được hạnh phúc như mình...Đây mới thực sự là ý nghĩa của chữ Hp trong nick của em. Nếu như có ai đó hiểu nó là Hải phòng hay gì nữa thì cũng có thể đúng, em cũng sinh ra và lớn lên tại Hải phòng-một thành phố biển tuyệt vời-một thành phố hoa phượng rực sáng. Nếu bác hỏi em về người dân đất cảng, thực sự khó có thể trả lời rõ ràng mình yêu-ghét họ ở điểm gì. Mỗi một vùng đất đều có rất đa dạng về con người, có người tốt, có người xấu, và cũng có những đặc điểm riêng của họ. Em chỉ có một nhận xét thế này: người dân Hải phòng rất mạnh mẽ, nghị lực, bền bỉ, dẻo dai, và đầy nhiệt huyết; tình yêu, gia đình luôn là điều lớn nhất chi phối trái tim và khối óc họ. Chính vì vậy, nếu nói chuyện với người Hải phòng, bạn sẽ cảm thấy ở họ một sức sống mặn mòi từ biển, và sự hài hước vui tính vốn có...Nói chung thì em cảm thấy thực sự thú vị khi có dịp ngồi nhậu với dân chài, mà là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm, em luôn cảm thấy hồ hởi và hứng thú...
  9. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Tháng 5, rực trời hoa phượng đỏ ... haY là bài "mỘt chiêu dừng chân trên bến cảng ... là nhưñg bài hát mình yêu thích mỗi khi nhớ về HP và con người thành phố cảng ...
    Vậy Babyblue_hp có thể giới thiệu một vài nét đặc săc... như những món ăn thuần tuý hoặc một vài nơi mà khách phương xa có thể dừng chân thăm quan cáivẻ đẹp của thành phố cảng không nhỉ ?
    mến
    Sapa
    ...
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Vừa rồi bận học thi nên cũng không vào đây đặt câu hỏi cho baby_blue được. Hâm nóng lại chủ đề này bằng bài Phố biển. Hi vọng mọi người sẽ tìm thấy một nét gì đó quen thuộc trong bài hát này.

Chia sẻ trang này