1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Mục đích học PhD của Ocean_boys là gì? Đi sâu vào lĩnh vực chuyên môn của mình hay học lấy bằng rồi làm sếp? Bạn nghĩ thế nào khi rất nhiều tiến sĩ ở VN không làm công tác nghiên cứu nữa mà chuyển sang ngạch quản lý?
  2. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ kawaiilys : Bác ước thế mà vẫn nhỏ àh? thôi để hôm nào bác ước to hơn nhé.!!!. Bác thì bác thấy món ăn ở SWE này cũng khá hợp với mình nên rất tích cực nấu món pasta, khoai tây với thịt gà nướng. Nhưng lúc nào không có thời gian là bác lại chém to kho mặn tất cả các loại thịt, rau, củ quả rồi ăn cả tuần .
    @ Boxwehn : Mục đích chính của mình học PhD là để hoàn thiện tư duy về chuyên môn hẹp, tức là sẽ đi sâu vào lĩnh vực mà mình tâm đắc nhất từ trước đến nay. Còn sau này có làm quản lý hay không thi ocean_boys thì nó còn phụ thuộc vào cơ hội có đến với mình hay không? và mình có đủ khả năng để nắm bắt cơ hội đó hay không? nhưng theo mình dù ở cương vị nào thì mình vẫn lấy chuyên môn làm đầu. (Note : mọi cái trong đoạn này đều là hy vọng nhé !!!)
    Theo ocean_boys các Tiến sỹ ở việt nam chuyển sang ngạch quản lý đơn giản bởi vị họ giỏi chuyên môn, nếu tiến sỹ đó không giỏi chuyên môn thì ai tiến cử làm Trưởng phòng hay giám đốc về lĩnh vực đó, nhưng đúng là có nhưng tiến sỹ khi leo lên cao rồi thì hoàn toàn không làm công tác nghiên cứu và họ đưa ra ly do rất đời thường rằng không có thời gian.
  3. pipy0

    pipy0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2003
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Sau gần 1 năm ở Thuỵ Điển, Oceanboys thấy mình khác thế nào?
  4. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Sau một năm ở đây Ocean_boys chẳng thấy mình khác gì cả, vẫn yêu Biển và rất yêu Em (ấy ạh)
  5. meconme

    meconme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2003
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0

    Sau một năm ở đây Ocean_boys chẳng thấy mình khác gì cả, vẫn yêu Biển và rất yêu Em (ấy ạh).
    ********
    Làm Phd là khoảng 3-5 năm, Ocean_boys tính củng cố hậu phương thế nào?
    Điều gì ở TĐ "quyến rũ" em nhất?
  6. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    @ meconme: nói thiệt với meconme là em vẫn còn bé nhắm, có học thêm 4 năm nữa vẫn chưa chạm tới đầu băm đâu, nên về phía em thì cứ là vô tư luôn , nhưng nếu phía họ giục quá thì cũng phải chiều thôi ai mà chẳng phải củng cố cái hậu phương sớm hay muộn cũng rứa mà.
    Còn về câu hỏi điều gì ở TĐ quyến rũ Oceanboys nhất thì đó là xã hội và hệ thống giao dục ở TĐ. có lẽ em chỉ nói thế thôi chứ em mà bình luận thêm nữa về xã hội thì mấy bác nhà ta lại bảo em không yêu quê hương thỉ chít.
  7. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Ngoài việc học rất giỏi ở đây thì chắc không phải ai cũng biết ocean_boys là người được học bổng toàn phần. Bạn có thể chia sẻ cơ hội đó đến với bạn thế nào cũng như việc bạn đã tận dụng cơ hội đấy thế nào?
  8. ocean_boys

    ocean_boys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2004
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    @ Boxwehn : trước khi trả lời câu hỏi của bác Boxwe Ocean_boys xin được cám ơn tất cả các bạn đã đặt câu hỏi và tất cả các bạn trong forum đã tham gia vào diễn đàn đầy bổ ích và vui vẻ này.
    Thật ra việc oceanboys nhận được học bổng SI là hoàn toàn may mắn. Trong thời gian còn là SV mình có tham gia làm đề tài cùng các thầy giáo trong trường, trong đó có một dự án có vốn do chính phủ TĐ hỗ chợ qua đó mình có gặp một giáo sư của trường Lund ở Hanội, đợt đấy mình đã chủ động hỏi về các chương trình học Master ở TĐ và có chương trình nào phù hợp với chuyên ngành của mình kô? Ông đấy đã recommend tới một chương trình Master ở Lund và sau khi mình tốt nghiệp mình đã apply rồi được sự giới thiệu nhiệt tình của thầy giáo việt nam cộng với ở đây mà mình đã có học bổng, điều đó thật quá sung sướng và bất ngờ đối với mình (một SV vừa ra trường và lần đầu tiên apply).
    Có một điều mình muốn khuyên các bạn muốn đi học ở nước ngoài rằng kể cả bạn apply để đi học tự túc cũng như apply để có học bổng thì các bạn hãy apply càng nhiều trường càng tốt với một phương châm: "Bạn có thể trượt nếu bạn thử nhưng không được trượt nếu bạn không thử" và ở các nước khác nhau tất nhiên phải cùng chuyên ngành bạn đang học.
    Đôi điều trao đổi và tâm sự cùng với các bạn đã, đang và sẽ nghiên cứu, học tập tại xứ sở Bắc Âu tươi đẹp này. Chúc tất cả các bạn luôn luôn mạnh khoẻ, vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc.
    Chào thân ái và quyết thắng!!!
    Được ocean_boys sửa chữa / chuyển vào 04:21 ngày 19/06/2005
  9. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn ocean_boys đã tham gia giao lưu với mọi người. Chúc bạn sẽ trở thành chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực bạn đang theo đuổi. Tặng ocean_boys bài hát này để góp phần củng cố hậu phương vững chắc của bạn.
    Điều giản dị, sáng tác Phú Quang, ca sỹ Thu Hà.
  10. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Tuần này là một bạn đang học tại Phần Lan, người đã có một bài viết đầy cảm xúc trong topic Phần Lan ký. Xin giới thiệu thêm một bài viết khác của nhocconbonmat để chúng ta hiểu hơn về cô bạn này.
    Thế là sắp hết tết rồi ..... Cái tết đầu tiên xa nhà ...
    Chiều nay gặp thầy. Đã lâu rồi không thấy thầy lang thang trên mạng . Thầy chỉ hỏi nhóc " Sao trông nhóc buồn thế ? " Nhóc chỉ nhe răng cười trừ với thầy : " Tại mắt thầy kém nên thầy nhìn nhầm đấy thôi " . Thầy chỉ nói một câu " Thế à ? " rồi thôi . Ấy vậy mà sao khi thầy về rồi , nhóc vẫn ngồi thẫn thờ trước máy tính, chẳng biết là nên làm gì . Thầy ơi , có thể là nhóc đang buồn thầy ạ .
    " Cảm giác lạ lẫm ấy, mà sự chán chường và dịu ngọt của nó luôn ám ảnh tôi, tôi lưỡng lự mãi không dám đặt cho nó một cái tên đẹp và nghiêm túc: nỗi buồn. Đó là một cảm giác trọn vẹn và ích kỷ đến mức tôi gần như xấu hổ vì nó, trong khi tôi thấy nỗi buồn bao giờ cũng có vẻ đáng kính. Tôi chưa biết nó, nỗi buồn ấy, nhưng sự chán chường, sự luyến tiếc, và hiếm hoi hơn, sự ân hận, thì tôi đã từng biết. Giờ đây, một cái gì đó buông trùm lên tôi như một dải lụa vừa khó chịu lại vừa mềm mại, ngăn cách tôi với những người khác. "
    Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
    Năm nào ở nhà cũng gói bánh chưng . Đối với nhóc , những ngày tết chỉ thực sự bắt đầu khi bố mua lá về . Lần nào nhóc con cũng ngồi gập người , mân mê từng cái , kỳ cọ cho sạch từng cái lá với mẹ . Lâu lâu lại hét lên thật to vì ... mỏi lưng quá . Mẹ chỉ lườm và bảo con gái không được lâu lâu thét lên như thế . Còn nhóc con chỉ nhe răng cười . Rồi lại ngồi đãi đỗ với mẹ . Hai mẹ con ngồi trước cái chậu đỗ to đùng, bày ra giữa nhà mà đãi. Nhóc con thích nhìn những hạt đổ vàng ươm trong rổ đỗ của mẹ . Đãi được một lúc , trong nhà lại vang lên tiếng thét của nhóc vì ... mỏi cổ quá . Và mẹ lại lườm con gái .
    Đêm 30 tết , nhóc con thích được ngồi bó gối nhìn nồi bánh chưng trong sân . Xe cộ chạy qua chạy lại ầm ầm . Riêng nhóc chỉ thích cái khoảng sân bé tý với nồi bánh chưng của bố , thích nhìn ánh lửa lập loè của cái bếp dầu cũ kỹ một năm mới dùng một lần để luộc bánh chưng . Và lần nào thằng em cũng cười ha hả chỉ vào bà chị đang ngồi bó gối trước nồi bánh to đùng bảo là bà già ngồi bên bếp lửa ( từ khi nó học bài Bếp lửa của Bằng Việt ) .

    Tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
    Nhớ quá chợ hoa Sài Gòn . Năm nào cũng khoác tay mẹ dạo chợ hoa ,thích nhất là được ngắm đủ các loại hoa , bạt ngàn và mênh mông . Những con đường đầy hoa , cứ nối tiếp nhau tưởng chừng như dài vô tận . Và lần nào nhóc cũng vòi mẹ mua đủ loại về trồng ( dù rằng phần lớn là nhóc để nó hoe quắt sau những ngày tết ) .
    Lại nhớ những cành đào ngoài Hà Nội . Nhóc chẳng thích những tia nắng Sài Gòn ngày tết , mà chỉ thích bầu trời đầy mây trắng Hà Nội, thích cái lạnh se se của ngày tết , thích ngắm nhìn những em bé tròn xoe trong quần áo lạnh .
    Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .
    Giao thừa . Mọi người ai cũng háo hức gọi điện về nhà chúc tết gia đình . Còn nhóc , sao chờ mãi mà chẳng thấy mẹ . Ngồi một mình trong căn phòng trống , mọi thứ đều bất động , mọi thứ đều im lặng một cách đáng sợ . Kể từ khi qua đây , chưa một lần khóc vì nhớ nhà , ấy thế mà sao lúc này chỉ muốn thét lên thật to như ở nhà .
    Năm nay nhà mình vẫn gói bánh chưng . Nhưng không có tiếng thét của nhóc nữa . Chẳng còn ai ngồi đãi đỗ với mẹ nữa . Cũng không phải là nhóc con ngồi bó gối trước nồi bánh chưng như mọi năm nữa .
    Nhìn ra cửa sổ , tuyết vẫn cứ rơi . Tại sao những bông tuyết rơi nhìn lại buồn và lặng lẽ đến thế . Tết này nhiều tuyết quá .

    *
    **​
    Nhóc có run khi trả lời mọi người không? Tại sao nhóc lại sang Phần Lan học? Nhóc kể cho mọi người về thành phố nhóc đang ở bây giờ như thế nào được không? Cảm xúc khi mới đặt chân đến thành phố? Nhà cửa, phố xá, con người, phong tục ở đó như thế nào?
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 15:35 ngày 19/06/2005
    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 15:37 ngày 19/06/2005

Chia sẻ trang này