1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhóc xin chào mọi người và cũng xin cám ơn anh boxwehn đã post bài giới thiệu nhóc với mọi người .
    Thú thực với mọi người là nhóc hơi ... nhát trước public . Nhưng nhờ anh boxewhn động viên nên nhóc cũng có phần tự tin ... một tẹo ( nhất là mở màn hết sức bất ngờ của anh dành cho nhóc ) .
    Đã lâu rồi nhóc mới có dịp đọc lại bài viết này : cái hồi nhóc chỉ là một con bé tí ti cái gì cũng ngơ ngác Hồi nhóc chuẩn bị khăn gói lên đường , mẹ nhóc còn dọa là nhóc ... còi quá , người ta không cho đi học đâu Đến bây giờ nhóc vẫn còn là nhóc con , gió thổi là phải bám vào đâu đó , không thì lại ... cuốn theo chiều gió mất . Cũng may là các anh chị nơi nhóc học rất nhiệt tình và thỉnh thoảng cũng để ý trông nom nhóc nên đến bi giờ nhóc vẫn chưa bay đi mất .
    Thành phố nhóc học không phải là một thành phố lớn , nhưng người dân thì thân thiện và hiền lành các anh chị cũng khá đông vui . Chính vì thế nên ngày đâu đến Phần Lan , nhóc cũng không run lắm ạ . So với những thành phố khác ở Finland thì thành phố nhóc ở có đông sinh viên nhà mình học nhất . Đúng là hữu duyên . Mỗi người đến từ một phương trời khác nhau , nhưng cùng ngồi lại bên ... nồi cơm điện và .... gói ruốc mang từ nhà sang Hì, đó là ngày đầu thôi ạ . Chứ sau này ở chỗ nhóc rôm rả lắm , phát hiện ra ai cũng là nhân tài trong bếp cả , chị nào của nhóc cũng đảm việc nhà hết ạ . Còn các anh thì " mỗi người một vẻ " , tiêu biểu có anh e9 , chủ topic Finland ký ( hàng xóm topic nhà mình ý ạ ) .
  2. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Chào nhóc con 4 eyes!
    Bạn có thể nói về một người bạn mà bạn cảm thấy yêu quý và đáng để bạn học hỏi về một phương diện nào đó trong cuộc sống ở thành phố bạn đang ở không?
    Tôi cũng có biết và hiểu nhiều về nơi bạn ở, tôi nghĩ là bạn nên đi khám phá và tìm hiểu về môi trường tại đó. Hi vọng là bạn sẽ tìm ra nhiều điều thú vị
  3. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn nguoiquaduonghanhphuc
    Phải nói rằng từ khi bắt đầu cuộc sống một mình tự lập ở đây , nhóc đã học hỏi được rất nhiều điều từ mọi người . Nhóc đã học từ các chị sự đảm đang dịu dàng , nhóc học được từ các anh phải mạnh mẽ và chịu khó . Nhưng người mà nhóc khâm phục nhất là một chị bạn học cùng . Chị ấy đã giúp nhóc nhìn cuộc sống với những khía cạnh khác nhau và giúp cho nhóc trưởng thành hơn trong suy nghĩ .
    Tháng 6 có hoa bồ công anh đang nở .... Những sợi hoa bồ công anh bay trong gió thật nhẹ nhàng ..... Và nhóc nghe một tiếng hát rất khẽ " Sống ở trên đời cần có một tấm lòng .... để làm gì em có biết không ... để gió cuốn đi "
  4. nguoiquaduonghanhphuc

    nguoiquaduonghanhphuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/06/2005
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Dear nhóc!
    Đúng là theo như lời bài hát " Sống ở trên đời cần có một tấm lòng...."nhưng nếu "để gió cuốn đi" thì có thực sự là có ý nghĩa; bản thân tôi cảm thấy câu này đa nghĩa quá. Nếu để gió cuốn đi mất vào không trung thì tấm lòng đó sẽ chẳng ai biết tới và thông cảm. Còn nếu gió cuốn nó vào lòng người khác-đó cũng có thể là một cách cảm thụ, nhưng tại sao không từ bản thân mình đối với họ mà lại cần có gió. Bạn nghĩ sao về lời bài hát này?
  5. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Xin chào bạn nguoiquaduonghanhphuc
    Nhiều người hiểu câu nói ấy theo những tầng bậc khác nhau . Nhóc thì chỉ hiểu một cách đơn giản thôi . Sống ở trong đời cần có một tấm lòng . Có thể đời không biết , có thể là người không biết , bản thân mình cũng không biết . Chỉ có gió cuốn đi . Đó là tấm lòng được gió cuốn đi , không hề có một chủ ý nào ... nhẹ nhàng như làn gió ... đi vào lòng người
  6. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Nhóc nói rõ hơn nhóc đã học được gì từ chị bạn của nhóc? Nhóc đã nhìn thấy được những khía cạnh nào của cuộc sống rồi? Theo nhóc thế nào là một người bạn tốt? Giữa bạn tốt với bạn thân có gì khác nhau không?
  7. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào anh boxwehn
    Nếu mà kể ra nhóc đã học tập được những gì từ chị bạn nhóc thì có rất nhiều , nhưng nhóc nghĩ nhiều nhất là tự tin và quyết đoán .
    Còn thế nào là người bạn tốt và người bạn thân ạ ? Hì, nhóc nghĩ người bạn tốt là ... người tốt , là bạn mình . Còn người bạn thân là người bạn tốt , và ... thân với mình , là một phần không thể thiếu của mình . Cái này cũng không biết giải thích thế nào nữa ạ . Người bạn tốt như là cái gương , để ta soi mình vào đó . Còn người bạn thân như là ... cái gối , ta ôm nó thật chặt mỗi khi cảm thấy cần có một sự chia sẻ .
  8. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Hi nhóc!
    Tớ nghĩ là tự tin thì khó học được ở người khác lém. Nhóc ví dụ xem đã học được tự tin và quyết đoán từ chị bạn trong những trường hợp cụ thể nào xem nào? Nhóc kể về một kỷ niệm vui và buồn ở Phần Lan được không?

  9. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn nokk
    Khi người ta vui thì mọi thứ đều rực rỡ lung linh thì phải . Thế nên lúc này nhóc con không nhớ là mình có kỉ niệm buồn gì ( chắc thi rớt là điều đáng buồn nhất ) . Còn về kệ niệm vui thì nhóc có nhiều lắm .
    Kỉ niệm vui nhất có lẽ là sinh nhật của nhóc đầu tháng 6 này . Đó là một ngày vui lớn : 3 anh chị ở chỗ nhóc nhận bằng tốt nghiệp , lại là sinh nhật kép của nhóc với một anh nữa . Mời người tổ chức nướng thịt ngoài trời và chúc mừng nhau nhân ngày vui của mọi người . Có lẽ hiếm có dịp nào mọi người tập trung đông đủ cùng nhau như thế .

Chia sẻ trang này