1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hihi,quán Lộc Tài nằm ở Hàng Chiếu đúng không nhỉ Sport?Chị thích nem chua nướng với cả mấy loại chè ở quán này lắm .Chắc là sau này thì quán mới có thêm bún bò Huế chứ lúc chị còn ở Hn thì chẳng có .
    Mà Sport nhớ mama thì có nhớ mama nhất vào những lúc phải tự nấu ăn ở bên này không
  2. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    hehe, em nhớ mama không phải lúc nấu ăn ạ, mà lúc đi học buổi sáng, lúc nào đến trường mở cốp xe ra cũng có đồ ăn sáng mama em cho vào sẵn rùi ( vì em toàn dâỵ muộn, 7h15 học thì 7h kém 15 dậy, hehe, đường Thuỵ Khê lại rất đông vào giờ đấy, hic hic, nhớ mama và Future quá, sang đây lúc nào cũng phải chạy theo xe buýt
  3. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn Spo mong muốn sẽ làm gì ở tương lai. Tiêu chuẩn người bạn gái của bạn là thế nào.
  4. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To nokk: hehe, em muốn kinh doanh gymn serivice ạ
    Nói chung em cũng chẳng có tiêu chuẩn gì ạ, hehe
  5. meo_bot

    meo_bot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2003
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Boxwehn để tittle "Chúng mình trẻ quá" làm tớ không dám vào .
    Sportman84 nè, điều gì làm em ấn tượng nhất ở Sweden nói chung và Jönköping nói riêng. Và điều gì thất vọng nhất?
    MB
  6. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    hí hí hí,
    Cái khoản to thì CON NAÒ cũng như CON ẤY á ... chứ chả phải chỉ con GIAI đâu ...
    À mà này, thế moitinh có thích to không nhở ... I wonder how ...
    Sapa
    ...
  7. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Sơ gi ... cho tớ chen ngang cái nhở ...
    Hồi tớ chưa qua BẮc âu đọc bài báo nói về đời sống sinh hoạt ở bên này là tớ cứ sướng RUN cả người ... chả là thế này ...
    Các pác sang đây học rồi thư về thêm mắm thêm muối là con GIAI ASIA đắt hàng đến nỗi cứ bị mấy em chân dài mắt blue MẾT ... đến nỗi đứng xếp hàng để được đi chơi cùng ... Nhiều khi phải đóng cửa tắt đèn để cáo lỗi ...
    Khi tớ chân ướt chân ráo qua đây ... cũng tưởng vậy ... nên chắc mẩm ngồi chờ ... mệt nghỉ luôn ... cuối cùng mới hay là ăn quả THỊT THỎ ...
    Dzưng mà phe kẹp tóc thì thực sự được mấy anh GIAI TÂY mết ra mặt luôn ... vì vưà GIỎI nội trợ lại GIỎI xầm xì ... hé hé hé
    To KimLiên: Đằng ấy thấy mấy anh GIAI TÂY thế nào ?
    Sapa
    ...
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    To meo_bot: trẻ ở đây không có nghĩa là trẻ tuổi mà là trẻ về tâm hồn.
    Hậu sinh thế này không khả úy rồi. Hồi trước đọc một bài viết của thế hệ đàn anh đi học ở Liên Xô kể về những kỉ niệm khó quên. Kể rằng sau buổi liên hoan, một cô gái Nga rủ anh ra đống rơm sau nhà. Thay vì ứ hự thì anh đã đọc cho cô nghe thơ của Puskin. Sau đấy anh đã tìm đủ mọi cách có được lại trái tim cô gái nhưng "nhiệm vụ bất khả thi" rồi. Xin hỏi Sportman sẽ làm gì trong hoàn cảnh đấy?
  9. baby_bluehp

    baby_bluehp Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2005
    Bài viết:
    1.652
    Đã được thích:
    11
    To Sportman...: Có khi nào bác thử trộn món cream +milk+cafe+nước dừa hộp chưa?Em nghĩ là khá ngon đấy. Một lần một anh bạn em thử làm món này, nhưng mà thay vì cho milk, thì anh ấy cho 1 loại quả chua vào ( mà ở finland không có dừa nên em toàn xài nước quả đóng hộp thôi.)
    Àh bác có dự định kinh doanh Sport service, em cũng khoái sport lắm. Bác thích chơi và chơi giỏi loại nào thế?Còn em khoái nhất Karatedo, thường là võ thuật, nhưng em giỏi nhất là Karatedo. Khi nào có điều kiện em và bác cùng bàn về thể thao nhé.
  10. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To chị meobot: điều em thấy thích nhất ở Thuỵ Điển là mấy cụ già ạ, các cụ già tốt bụng cực kì. Lúc em xuống sân bay Arlanda, em mua 1 thanh snicker 9kr, em bỏ 50 ore ( vì lúc đó em biết đâu, em tưởng là 50 kr) thế là ko mua dc, lại tưởng bị mất xiền, 1 cụ bà đi qua em bảo là máy bán hàng tự động bị hỏng thế là cụ ý chạy tít mãi xuống quầy hàng ở dưới tầng 1 lấy cho bọn em 1 thanh snicker, mấy hôm sau đi Willy mới biết mình bỏ vào máy mỗi một nửa kr nên máy ko hoạt động., Thế là hôm đấy em dc 1 thanh snicker miễn phí
    Còn điều em thất vọng nhất là, Jonkoping buồn cực

Chia sẻ trang này