1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác boxwehn toàn dùng hàm ngôn, em chịu không hiểu nhiệm vụ bất khả thi ở đây là gì? Bác dùng hiển ngôn hộ em ạ không là em hiểu nhầm rất bậy bạ đấy ạ.
    " Rủ ra đống rơm", e hèm, chỗ kín đáo, rơm lại rất êm ạ
    " nhiệm vụ bất khả thi" giống như kiểu là mỡ trước miệng mèo
    Từ 2 điều trên theo em hiểu thì bác muốn nói đến trường hợp giống phim American Pie hay mấy pha stripper ạ? Hình như bác rất giỏi mấy khoản này ở bể bơi dưới tầng hầm ạ.
    Em hiểu câu hỏi của bác đã đúng chưa ạ? Bác thông cảm hôm nay em vừa đi Easter party về nên hơi...... tipsy 1 tí ạ ,..
  2. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To baby buehp: Mình chưa thử làm thế bao h cả.
    Còn về thể thao thì mình không giỏi loại nào cả, biết mỗi khoản lifting thui
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    To sportman84: cứ động một tí thì cậu cho là bậy bạ. Chuyện tôi kể đăng trên báo hẳn hoi. Thôi được rồi, nếu chưa hiểu thì đọc lại đề bài lần nữa. Chú ý đến từ tôi bôi đậm.
    Kể rằng sau buổi liên hoan, một cô gái Nga rủ anh ra đống rơm sau nhà. Thay vì ứ hự thì anh đã đọc cho cô nghe thơ của Puskin. Sau đấy anh đã tìm đủ mọi cách có được lại trái tim cô gái nhưng "nhiệm vụ bất khả thi" rồi. Xin hỏi Sportman sẽ làm gì trong hoàn cảnh đấy
    Mỡ mỡ mèo mèo gì ở đây!!!?
  4. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Em không hiểu lắm về chữ "lại" trong đề bài ạ. Điều đấy có nghĩa là anh ta đã từng có được trái tim cô gái nhưng sau đó không giữ được. Nếu thế thì chắc đầu tiên anh ta nên tìm hiểu xem vì sau đánh mất trái tim cô gái rồi sau đó tính tiếp ạ. Em bảo bác hiển ngôn mà bác cứ hàm ngôn
  5. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Thì tất nhiên là ban đầu anh ta phải có trái tim cô gái thì cô ấy mới rủ ra sau nhà. Thôi câu hỏi này quá khó đối với cậu. Hi vọng học xong ở Jon cậu sẽ tìm ra câu trả lời.
  6. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Nếu thế chỉ có 1 cách là mưa dầm thấm đất thui ạ, trong thời gian đấy anh ta có thể tìm thêm 1 đối tượng nữa ạ.
  7. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hơ, chính tỏ cô gái đấy "dỗi" đấy Sport ạ
    Hm,thôi bỏ qua phần câu hỏi của bác boxwe đi nhé,đọc câu hỏi đấy KL cũng nghĩ toàn những thứ đâu đâu như Sportman chẳng hạn,hihi.Câu hỏi tiếp chị dành cho Sportman này,thế khi chân ướt chân ráo đến trường,em có bị "bắt nạt" không
    @Sapa_2k: Đchí bùn cười quá,đây đang là phần Q-A của Sportman,đchí bạn hỏi thế thì đchí mình cũng đành nhảy vào trả lời ké ,đại ý rằng là con trai Bắc Âu không bằng con trai Việt Nam
    Được kimlien11 sửa chữa / chuyển vào 08:18 ngày 25/03/2005
  8. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hihihi tớ nghĩ sport gặp ngay người tốt nên có ấn tượng đẹp với người già, công nhận là tđ có nhiều người tốt và hay giúp đỡ mình, nhưng mà cũng có nhiều bà "tác ta" lắm
    hehe chủ nhật có thể tớ sẽ đi Jönköping chơi (90% là đi ) có bóng đá, cầu lông, bowling... ở Idrottshuset sau đó disco bắt đầu từ 9h ở Centrum bar, sport rảnh thì cũng đi chơi nhé chắc bạn cũng ở gần đấy thôi nhỉ ( tớ đoán mò thế), rủ mấy bạn đi cùng với sport cho vui.
    ơh hơ phải hỏi một câu để đỡ bị kêu là câu bài: Chủ nhật sport đến đó chơi không?
  9. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To chị KL: em không biết chị muốn nói đến lúc bắt đầu đi học lớp 1 hay là bắt đầu đi học ở JIBS ạ?
    To Amiga: hôm qua tớ đi Armo và Arenda Sportbar rùi, chủ nhật tớ phải ở nhà học bài thui, huhu, 30 và mồng 2 tớ thi rùi.
  10. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    hehe thì thứ 7 học đi rồi đi chơi, mà không đi cả ngày thì đi qua ngó chút cũng được chứ sao, nhỡ may có em nào lọt vào mắt đen của bạn hay bạn lọt vào mắt đen của em nào đó thì còn hay hơn heheheNote: toàn là gái châu áh thôi
    Thôi tớ chỉ nói vậy chứ không nói nữa lại bị tội rủ rê "xì po" đi chơi, đến khi thi có gì lại bị đổ tội thì toi

Chia sẻ trang này