1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Amiga: ở Idrottshuset sau đó disco bắt đầu từ 9h ở Centrum bar, sport rảnh thì cũng đi chơi nhé
    Sportman: chủ nhật tớ phải ở nhà học bài thui, huhu, 30 và mồng 2 tớ thi rùi.[
    Amiga: Thôi tớ chỉ nói vậy chứ không nói nữa lại bị tội rủ rê "xì po" đi chơi, đến khi thi có gì lại bị đổ tội thì toi
    Cậu ở VN mời bạn gái vào những chỗ xập xình có dễ không? Cậu đã thấy con gái "tây" chủ động mời bạn trai chưa? Cậu có biết là cậu vừa đọc thơ Puskin cho Amiga nghe không?
     
  2. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác mà bảo em đọc thơ Puskin thì có mà bác mơ thấy thơ Puskin lúc ngủ. Tuần này em ăn chơi kinh dị quá rồi nên không dám đi nữa. Hôm qua đi ăn tối ở Armo, đi pub ở Arena sportbar, đàn đúm suốt rồi. Hôm nay thì Easter dinner, mai cũng Easter dinner , chu nhật thì cung Easter dinner ở Swedish family. Chuyện mới mọc quá bình thương, hehe, có ai như bác đâu, chẳng đi pub gì cả.
  3. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Bác boxwehn ơi, sắp đến mùa hè rồi nhiều táo trên đảo lắm bác ạ. Đi làm vài cua không bác, khỏi phải về đi chợ bác ạ
  4. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Hihih,Sport tưởng hiền thế mà cũng "ní nuận" ra phết nha .
    Ừh,mà đợt này đang đợt ăn chơi thả phanh nên phải tham gia nhậu nhẹt là đúng rồi Sport nhỉ.Chẳng ai như bác Boxwehn chỉ thích ở nhà tu "hú" (tranh thủ được dịp nên em phải "nhận xét khách quan" ngay ).
    Tẹo nữa thì quên,câu hỏi của chị là Sport có bị bắt nạt khi bước chân vào trường Đh Jön không
  5. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    Hehe, em chỉ bị bắt nạt nhiều nhất là lớp DH chữ to thui ạ. Em không đi nhà trẻ nên ko bít gì hết, vào lớp 1 như ngố, hehe, ngày đầu tiên bị bọn bạn ngồi cũng vạch vào sách. Ngày hôm sau bị vẩy mực vào áo. Ngày thứ 3 bị 1 con zero to tướng vì bị bạn lấy mất vở tập viết và làm bài hộ và vẽ linh tinh vào đấy ( nó doạ là không đưa cho nó, lúc về nó bán cho mẹ mìn ạ )
  6. kimlien11

    kimlien11 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Thế có nghĩa là khi đi học Đh chữ vừa và nhỏ thì Sport cũng vẫn bị bắt nạt nhưng mà không bị nhiều phải không
    Câu hỏi nữa cho Sport này,Sport đi nhậu với bọn bạn ở TĐ như vậy thì đã bao giờ thi xem ai uống giỏi nhất chưa (không kể thi với con gái hoặc con trai)
  7. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To chị KL: em chưa bao giờ thi như thế ạ. Hehe, ở đây thì em chịu thua, vả lại nhậu nhẹt nhiều em không khoái lắm.
  8. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Tham gia tí nhỉ .... Em sportman84 tại sao lại chọn sang thuỵ điển vậy ? Chắc bi h nói tiếng thuỵ điển xì xồ như người thuỵ điển rồi nhỉ ... Trong Bắc Âu thì nơi nào em đã đến và thích nhất ???
  9. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0

    ới giời hôm nay em "được!?" ví với gái tây cơ đấy, với lại anh kô thấy em rủ bạn ý đi xem sport nữa sao. Nhưng mà sport cũng nói vì sao không đi rồi mà.
    Chơi nhiều rồi thì nghỉ đi . Còn em cả tuần vừa rồi đi làm nên cuối tuần tính xả hơi tí thôi
    àh hỏi sport: ngày nghỉ ban thường làm gì? ( đừng nói là học và tập thể hình thôi đấy nhá )
  10. sportman84

    sportman84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2003
    Bài viết:
    556
    Đã được thích:
    0
    To c hị Kawaillys: đến bây h em cũng chưa bít vì sao em chọn Thuỵ Điển nữa, có lẽ đó là 1 sự tình cờ.... đến ngac nhiên ( em chỉ tiết lộ đến thế thui).
    Từ khi đến Thuỵ Điển em chưa đi đâu ạ nên cũng chẳng biết Bắc Âu tròn méo thế nào và tiếng Thuỵ Điển thì em chịu thua.

Chia sẻ trang này