1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng mình trẻ quá!!!

Chủ đề trong 'Bắc Âu' bởi boxwehn, 20/03/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kawaiilys

    kawaiilys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Bác Boxwehn lo xa quá ... em nó 84 , qua tuổi vị thành niên rồi , có ai hỏi thăm thì bác phải mừng cho em nó chứ ... Cứ để tự nhiên cho vui vẻ bác ah . Mà em sportman cũng giỏi đối đáp lắm .
  2. sapa_2k

    sapa_2k Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2004
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    0
    :)))
    Hi`nh nhu+ co'' ba`i hát : .... tình yêu cút bắt em ơi ...
    thì phải mà tớ quên mất lời bản nhạc roài ... có ai còn nhớ không nhở ... help cí coai ...
    Love is like a game.... and if you play, you might either win, lose or get ejected before the game is over.
    there are no ties maybe you lose but learn some great meaningful answer from it all...(like if looks to good to be true)
    Its easy to love something when you dont have to work for it... but its hard when it ask something of you...then u just might
    afraid to give. give it anyways...
    Sapa
    Love is like a game of chess: One false move and you''re mated!
  3. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Xin chào Matrioska00. 
    Khi tôi nhìn title của bạn thì tôi lại nghĩ đến bài hát Gửi gió cho mây ngàn bay của Đoàn Chuẩn và Từ Linh. Một bài hát có từ lâu rồi thì phải. Có phải bạn chọn title dựa vào bài hát đó không? Tại sao bạn lại lấy title như vậy? Hiện giờ tôi chỉ biết bạn ở Phần Lan, bạn giới thiệu qua thành phố bạn đang ở được không? Buồn hay vui, người dân thế nào, bạn thích nghi với cuộc sống ở đó thế nào?.
    Trong khi chờ đợi Matrioska00 trả lời thì chúng ta cùng nghe bài hát Gửi gió cho mây ngàn bay qua giọng ca của Khánh Ly

    [​IMG]
    Với bao tà áo xanh đây mùa thu Hoa lá tàn, hàng cây đứng hững hờ Lá vàng từng cánh rơi từng cánh Rơi xuống âm thầm trên đất xưa Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi **** muôn màu về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi phím tơ đồng tìm duyên Gửi thêm lá thư màu xanh ái ân Về đôi mắt như hồ thu Thấy hối tiếc nhiều Thuyền đã sang bờ Đường về không lối Giòng đời trôi đã về chiều Mà lòng mến còn nhiều Đập gương xưa tìm bóng Nhưng thôi tiếc mà chi Chim rồi bay, anh rồi đi Đường trần quên lối cũ Người đời xa cách mãi Tình trần khôn hàn gắn thương lòng Gửi gió cho mây ngàn bay Gửi **** đa tình về hoa Gửi thêm ánh trăng màu xanh lá thư Về đây với thu trần gian.
    [​IMG]


    Được boxwehn sửa chữa / chuyển vào 17:09 ngày 28/03/2005
  4. nhocconbonmat

    nhocconbonmat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    345
    Đã được thích:
    0
    Nhóc con xin xung phong đặt câu hỏi trước được không ạ ?

    Chào chị Matrioska00 ( nick của chị seo khó nhớ quá ) . À , vậy tiện thể chị giải thích ý nghĩa nick của chị luôn được không ạ ? Ý mà quên , không bít chị "công tác" ở đâu ạ ? Chị có thể kể vài kỉ niệm đáng nhớ mà chị có tại đất Fin không ạ ?
    Báo cáo , tạm thời nhóc xin rút lui để hồi hộp chờ câu trả lời của chị ạ
    Kiios paljon chị . Moi moi chị .
  5. wendy_kwok

    wendy_kwok Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Cho em đặt anh một câu hỏi nha anh sportman
    Anh có thể post ảnh lên để mọi người biết mặt cái anh chàng nào mà trả lời dễ thương và khôi hài thế???
    Được wendy_kwok sửa chữa / chuyển vào 20:02 ngày 29/03/2005
  6. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến Matrioska00
    Về cái nick khó nhớ này thì xin được giải thích như sau : Matrioska là con búp bê của Nga, con búp bê mà các bạn cứ tháo hết ra thì lại có 1 búp bé bé ở trong í
    Title của Matrioska " Gửi gió cho mây ngàn bay" cũng một phần đến từ bài hát mà bạn boxwehn đã post, một phần có lần Matrioska nhìn thấy nụ hôn gió rất gợi cảm của nữ ca sĩ Christina Aguilera
    Hiện Matrioska học tại Finland nhưng nghỉ easter, lang thang mấy nơi. Finland la một đất nước rất thanh bình, mặc dù hơi lạnh nhưng do Matrio thích mùa đông nên it doesnt really matter. Điều thích nhất ở Finland là cách bài trí nhà của người dân Fin rất ấm cúng và rất nghệ thuật. Ấm áp lắm
    Chúc các bạn vui vẻ , một lần nữa xin cảm ơn vì đã đặt câu hỏi
  7. Amiga

    Amiga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2004
    Bài viết:
    1.457
    Đã được thích:
    0
    chắc chị nghiện bún riêu??? ủa mà sợi tình là cái gì hả chị? theo em hiểu thì có nghĩa là bao nhiêu sợi bún thì có bấy nhiêu mối tình hihihi có phải không ạh?
  8. boxwehn

    boxwehn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    0
    Mới qua phần trả lời dạo đầu chắc mọi người cũng nhận thấy Matrioska00 có một phong cách rất riêng, đã cám ơn những người đặt câu hỏi cho mình!
    Trước khi sang đây học Matrioska00 đã học qua 1 trường ĐH nào của VN chưa? Nếu bạn đã qua rồi thì bạn thấy trường bạn học hơn và kém trường bên này ở chỗ nào? Cụ thể là phương pháp dậy và học ở 2 nơi.
  9. nokk

    nokk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    0
    Bạn Ma thấy con trai Phần Lan thế nào?
  10. Matrioska00

    Matrioska00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    164
    Đã được thích:
    0
    Uhm, ăn bún cũng ngon và rất mát. Nhớ hồi ở nhà, sáng sáng được bát bún riêu cua hoặc ốc là dạ dày lại réo inh ỏi
    Nếu theo em Amiga có bấy nhiêu mối tình thì Matrioska thích bao nhiêu sợi tóc bấy nhiêu sợi tình cơ ạ Hi hihihihi càng đông càng vui

Chia sẻ trang này