1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu em rất nhiều mà !

    Chúng mình đã yêu nhau được gần 1 năm rồi phải không em ? cái ngày mà anh gặp em, anh đã cảm nhận được em chính là cuộc sống của anh. Anh đã yêu em, yêu hết mình, yêu bằng một tình yêu cháy bóng. Anh giành cho em tất cả những gì là tốt đẹp nhất. Anh luôn mong muốn cho em được vui vẻ và hạnh phúc. Tuần nào, anh cũng vượt qua hàng chục cây số để đến thăm em ít nhất là một lần. Chúng mình đã có biết bao kỉ niệm, vậy mà tại sao em lại muốn chia tay với anh. Anh biết rằng, khoảng cách và thời gian là thuốc độc cho tình yêu, nhưng anh nghĩ rằng, nếu thật sự yêu nhau, chúng mình có thể vượt qua tất cả để đến với nhau. Em nói rằng em cũng yêu anh, nhưng anh biết rằng em đang rất mệt mỏi với tình yêu của chúng ta. Anh biết rằng, anh không phải là một người yêu tốt. Anh không thể ở bên em mỗi khi em buồn, không thể đưa em đi học, không thể làm những gì mà những đôi khác vẫn thường làm. Nhưng em có biết không, anh đã phải hi sinh rất nhiều vì em. Anh đã làm tất cả những gì có thể rồi, em còn muốn thế nào nữa. Tất cả những gì anh biết chỉ là yêu hết mình mà thôi. Bây giờ, em muốn chia tay với anh, cái tin đó như một tin sét đánh vậy, anh không muốn tin đó là sự thật, anh ước rằng đó chỉ là một giấc mơ. Chúng mình vẫn còn yêu nhau mà, tại sao lại phải chia tay hả em, tại sao hả em. Em có biết rằng, anh sẽ rất đau khổ, sẽ dằn vặt và day dứt không. Làm sao em biết được chứ. Nhưng, nếu chia tay anh mà làm cho em cảm thấy nhẹ nhõm, thoải mái thì anh sẵn sàng, sẵn sàng để cho em được hạnh phúc. Còn anh, em không cần quan tâm đâu, anh tthì thế nào cũng được, rồi mọi chuyện sẽ qua, phải không em. Anh sẽ nhớ mãi, nhớ mãi những ngày chúng mình còn bên nhau, nhớ những vòng tay anh ôm em ấm áp, nhớ mãi nụ hôn đầu em dành tặng anh. Còn bây giờ, mọi chuyện đã hết. Chúc em hạnh phúc !
  2. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Hic, chuyện của bạn buồn quá, tôi cảm động quá. Thật sự cảm động trước một tình yêu như vậy. Chẳng lẻ bạn không còn cách nào khác để níu kéo nàng lại sao.
    Buồn
    Giá mà tôi có thể giúp gì được cho bạn, tôi sẵn sàng làm.
    @
  3. toiyeuchi

    toiyeuchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/06/2003
    Bài viết:
    151
    Đã được thích:
    0
    Vị tha trong tình yêu thật quan trọng nhưng mọi điều của cuộc sống luôn có giới hạn mà thôi. Khi tình yêu đã đi qua thì dù đau khổ cũng không thể níu kéo làm gì cả !níu kéo chỉ làm cho nhau thêm khổ , thêm những suy nghĩ không tốt về nhau mà thôi ! Hãy giữ lấy những hình ảnh tôtvề nhau và cất giữ những gì đã qua làm kỷ niệm của quá khứ ! tôi cũng đã từng trong hoàn cảnh của anh cũng chỉ cách đây có 3tháng thôi nên cũng hiểu nỗi đau của một tình yêu ra đi khi trong trái tim mình yêu nguời ấy chân thành và hình bóng nguời ấy đã khắc đâm trong trái tim mình . Ngày hôm qua tôi nói "...Anh yêu em.." .Hôm nay tôi vẫn nói "..Anh nhớ em.." Và tôi đang tự hỏi ngày mai tôi sẽ nói gì với em khi gặp em trên con đuờng đời nhỉ ?
    "...Than mot vai nguoi , yeu mot nguoi va khong ghet ai ca ......."
  4. Satanas

    Satanas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Em sợ cứ phải tự dằn vặt mình mãi, có thể em đã quá tính toán khi rời bỏ anh, nhưng thật lòng em chẳng thể nào yêu anh được nữa đâu!
    Có những lần nằm nghe tiếng cười, nhưng chỉ là mơ thôi
  5. kiepluhanh

    kiepluhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    thế là đã có ít nhất 3 người ( con trai) trong topic này phải chấp nhân tình yêu dang dở Vuduyanh , toiyeuchi va tôi. dở dang ngay cả khi " chúng ta vẫn yêu nhau cơ mà'''' , thế đấy thật khó hiểu phải không mọi người.
    To: vuduyanh đừng tự lừa dối mình như thế bạn sẽ ko sao ư. ko buồn ko nuối tiếc , rồi sẽ qua đi tất cả ư . bạn thật mạnh mẽ , nhưng còn thiếu bạn à. bạn chưa nói rõ về nguyên nhân chia tay , nhưng thực sự tôi muốn khuyên bạn rằng đừng vội buông xuôi như thế, phải chiến đấu cho tình yêu của mình, đừng đầu hàng bạn nhé!
  6. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Tại sao em lại muốn chia tay với anh, phải chang em đã có hình bóng nào khác sao, nếu không thể là người yeu, chúng mình có thể làm bạn được không em. Anh sẽ làm tất cả vì em, anh không thể xa em được. Rất mong sự quyết định của em
  7. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Lí do chia tay ư, đến mình cũng chẳng biết nữa, phải chăng là tại mình sao. Mình đã làm tất cả rồi, mình chẳng biết phải làm thế nào khác. Phải chẳng nàng vẫn thấy thế là chưa đủ. Phải chăng em cần anh mỗi khi em buồn, cần anh đưa em đi học, nhưng anh làm sao có thể làm được. Anh ở cách em hơn chục cây số cơ mà. Chúng mình ở hai đầu thành phố cơ mà. Anh đã làm hết khả năng rồi. Em còn muốn thế nào nữa.
  8. vietnamman

    vietnamman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    0
  9. ghetboncongai

    ghetboncongai Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    đừng buồn nhé Vuduyanh
    đời rất dở nhưng ta luôn phải niềm nở
  10. NVHoang2000

    NVHoang2000 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đàn bà là những tạo vật nguy hiểm quyến rũ nhất của cuộc sống ......
    HOang

Chia sẻ trang này