1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. conmeomun

    conmeomun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2002
    Bài viết:
    314
    Đã được thích:
    0
    Chí lý! Nên tránh xa!
    Sống có bao năm, vui vui buồn buồn
  2. lantrang

    lantrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/07/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Chào anh,
    Tuy biết rằng chia tay với người mình yêu thì rất đau khổ, nhưng anh có biết khi không còn tình yêu rồi mà cứ giữ người ấy ở bên mình là điều còn đau khổ hơn gấp bội lần anh ah, em cũng có tâm trạng giống như người bạn của anh , không hẳn là hết tình yêu nhưng có một khỏang trống rất lớn trong tâm trạng và trong tình cảm và em nghĩ cô ấy cũng có những suy nghĩ giống như em. Xin anh hãy thông cảm và hiểu cho cô ấy.
    Anh có thấy là tình chỉ đẹp khi còn dang dở không?...
  3. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, nhưng mà làm sao sống mà thiếu phụ nữ được. Tôi chẳng biết phải sống thế nào nếu thiếu cô ấy nữa. Cô ấy bảo cho cô ấy một tuần để suy nghĩ, chẳng biết thế nào nữa. Tôi buồn quá các bạn ơi. Hình bóng cô ấy đã in sâu trong trái tim rồi. Buồn, buồn quá
  4. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Chào Duy Anh mình là một thành viên mới và đọc được bài của bạn mình rất xúc động. Mình cũng đang ở trong hoàn cảnh đó nhưng mà mình là cô gái ấy. Mình không biết tại sao hai bạn phai chia tay nhưng có khi nao co ấy có những điều không thể nói ra không? Liệu có phải cô ấy không còn yêu bạn hay là cô ấy đang mang những suy nghĩ không thể nói, Như mình nè mình yêu người yêu của mình và anh ấy cũng vậy nhưng mà mình buộc phải nói lời chia tay vì mình không xứng đáng cậu hiểu không? Nhưng mà bây giờ nếu như anh ấy đến bên mình và anh ấy nói rằng không thể sống thiếu mình thì mìnyh sẽ không thể chia tay được đâu. Cậu để cho cô ấy quyết định như thế thì 90% la cô ấy muốn chia tay rồi. Hãy cho cô ấy thấy rằng cậu không bỏ cô ấy trong mọi hoàn cảnh. Mình tin rằng với những gì mà các cậu đã có thì cô ấy sẽ trở về bên cậu. Cố gắng lên nhé đừng bao giờ để cậu và cô ấy phải nuối tiếc như mình bây giờ. Được không nào. Thế nhé chào câu.Đừng bao giờ ngừng cố gắng khi cậu chưa thử. Đừng để mất cô ấy nhé.
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân cu em .Trước khi chia tay ,anh khuyên chú nên sờ mó vài phải để sau này đỡ ân hận
    [​IMG]
  6. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng súc động quá, giống các bạn vậy khi đọc bài của vuuyanh, mình cũng thấy rằng nếu bạn còn yêu cô ấy và yêu cô ấy rất nhiều, bạn hãy chiến đấu tới cùng, bạn ạ, đừng từ bỏ bạn nhé.
    Yêu là chết trong lòng một ít, cho rất nhiều mà nhận chẳng bao nhiêu.
    Thân
    T.H
    @
  7. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn đã cho mình những lời khuyên bổ ích. Hôm qua, và cả hôm nay, chúng mình đã ở bên nhau, và chắc là cả ngày mai nữa. Ngày mai trường mình mới khai giảng, nàng sẽ mặc áo dài này, và nàng bảo chúng mình sẽ đi chơi, sẽ đi mua cặp và mua dép cho mình. Mình nửa vui, nửa buồn vì chẳng biết tại sao nàng lại như vậy nữa, có thể là nàng sẽ quyết định vẫn yêu mình, mà cũng có thể đây là lần cuối chúng mình đi chơi với nhau. Hôm nay, mình cùng nàng đi ăn chè nay, đi net nay, và đi loanh quanh dưới mưa, buổi chiều chúng mình còn đi chợ và giả vờ như là vợ chồng nữa. Quả thật mình cảm thấy rất hạnh phúc khi được ở bên nàng các bạn ạ. Chẳng biết, nếu phải xa nàng, mình sẽ thấy thế nào nữa. Chắc sẽ buồn và cô đơn lắm các bạn nhỉ. Tự nhiên mình thấy cứ buồn buồn làm sao ý, cứ thấy trong ngực ức ức và chỉ cần buồn một cái là nước mắt mình lại ứa ra, chẳng hiểu thế nào nữa. Mình phải làm gì bây giờ, mình buồn quá các bạn ạ.
  8. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0
    Anh đọc đâu thấy xúc động quái gì đâu nhỉ .
    Bỏ thì thôi chú ạ ,yêu em khác ,gì mà bi luỵ thế ,anh nói thật ,mất hào khí lắm
    Tặng chú 2 tấm ảnh
    [​IMG]
    [​IMG]
    /uploaded/kiralyfi/tn_thoughts.gif
  9. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Cái ông ky.... chắc trái tim làm bằng ....bêtông. híc, sợ ông thiệt, thả nào ế vợ. Chắc là chưa yêu bao giờ. Tôi cũng giống bạn vuduyanh, yêu rồi, nhưng mà yêu say đắm cơ
    @
  10. geranium

    geranium Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Ui ! Sao mà có người ...có dirty mind đến thế trong 4um nhỉ ?! Chỉ biết nghĩ đến chuyện ...hic,người ta đau khổ đến thế mà ...
    Vuduyanh này ! Người ta vẫn ở mãi trong tim bạn là hạnh phúc rồi ...,phải không ? Bạn sẽ giữ mãi được những kỷ niệm đẹp về người ta ...và chính điều đó làm bạn hạnh phúc ...Nếu không còn tình cảm mà giữ lại mãi ...sẽ có thể đánh mất đi hình ảnh đẹp của nhau đấy ...

Chia sẻ trang này