1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    Không, bạn phải chiến đấu tới cùng bạn ạ. Phải mong một ngày mai hạnh phúc chứ, không thể từ bỏ được. Phải đấu tranh, và đấu tranh. Hãy yêu cho đến hơi thở cuối cùng , bạn ạ. Cuộc đời còn dài, nhưng hạnh phúc chẳng được bao nhiêu, tình yêu thật sự cũng sẽ chẳng được bao nhiêu, nếu bạn không tận hưởng đi. Sẽ có một lúc, khi già rồi, bạn chỉ còn biết ngồi khóc thôi, và tiếc về những gì đã xảy ra
    Thân
    T.H
    @
  2. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bạn , cảm ơn các bạn rất nhiều
  3. bluecrystal

    bluecrystal Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2003
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    anh không ở gần bên cô ấy nhưng vẫn lặn lội đường xá xa xôi để về thăm rồi mà , con em , co người yêu ở gần bên mà coi như chả có , vậy có đáng phải chia tay khôg /
    Anh à , con gái luôn có lý riêng của họ . cô ấy yêu anh , yêu nhiều lắm vì thế nên không gặp anh thường xuyên là nỗi đau của có ấy . Anh có biết khi đang yêu , người con trai d0ó ở vị trí như thế nào trong trái tim con gái ko / Hàng đầu đấy . Khi vui , khi buon , moi giờ , mọi lúc em chỉ muốn gặp anh ấy mà thôi và anh có iết khi nhớ nhau ma người ta ko liên lạc được cho nhau thì đau khổ biết chừng nào ko ? Đừng trách cô ấy nữa . cô ấy cũng đau khổ đâu kém gì anh va càng đau hơn khi chính cô ấy lại là người quyết định bỏ đi hạnh phúc của mình .
    Tình chỉ đẹp khi tình còn dang dở , hi vọng đó sẽ là kỉ niệm cho anh va cả cho cô ấy !
    ... Rồi từ đây , bên m nhé n của m , m xin hứa yêu mình n , bao nhiêu dấu yêu gửi hết cho n ...
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Có nhiều khi không cần cả lý do nhưng người ta vẫn chia tay như thường.
    Phụ nữ thường có nhiều lý do khác mà nhiều lúc họ không muốn nói ra, cả những chuyện rất nhỏ mà chúng ta không hề nghĩ đến.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. suculamdieu

    suculamdieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2003
    Bài viết:
    336
    Đã được thích:
    0
    Chú yêu lần đầu hả......
    Chưa ăn thua mà cũng chẳng co gì. Yêu đến khi nào lấy vợ sẽ nghĩ lại thôi mà: "Ngày xưa mình khờ thật".
    Mà thôi, buồn vui là chuyện của đời làm gì mà phải bi luỵ thế. Cái gì trời dành cho cậu cậu ko muôn cũng phải nhận thôi. Vững vàng mà đi tiếp đời trai còn nhiều việc lắm.
  6. alicela

    alicela Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/08/2001
    Bài viết:
    1.416
    Đã được thích:
    0
    từ đầu này đến đầu kia thành phố, có hơn chục cây bọ, bằng con đường từ nhà đến trường, một ngày đi đi về về 2 lần, thế mà cũng kêu xa. Yêu nhau bằng cả tấm lòng mà có 1h đi đến chỗ gặp nhau cũng kêu xa, chia tay là phải
    Tôi mong về Hà Nội để nghe gió sông Hồng thổi ...
  7. CongTuBacLieu

    CongTuBacLieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Chán cái ông anh này thật. Tình yêu đâu để tính toán như vậy được. Chưa yêu đã đòi hỏi rùi. Bị đá là phải thui. Có nhiều người còn hơn ông anh nhiều mà vẫn bị đá như thường. Hãy tự xem lại mình xem. Tỗi nghĩ rằng đơn giản tình yêu không chỉ có yêu hết mình mà còn nhiều thứ khác nữa - "Đứng cạnh nhìn người yêu mình giết người bạn có dám khai người yêu mình không giết người không?" - Tình yêu , thật sự chẳng phải cái mà chúng ta nghĩ. Đã yêu không có khoảng cách và thời gian nhé ông anh.

    Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
  8. sweetlove7285

    sweetlove7285 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2002
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    mình ghét từ chia tay nhất trên đời,nso luôn làm cho mọi người buồn.NHưng nói một cach thực tế thì nếu chia tay đê cảm thấy thoai mai hơn va cho mỗi người trong hai người cảm thấy hạnh phúc thì đấy lại la cách giải thoát tốt nhất.Nhưng tự kìm nén tinh cảm thì chỉ khiến cho bạn trở thành một người yếu duối thôi,nhiều lúc cái đó đánh giá lênn một tính cách đấy.
    {size=4}{red}Em nhắn gió mây mang anh đến đây.đến với em một lần đến với em cho tim nay thôi không còn cô đơn
  9. JamesBond19

    JamesBond19 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/08/2003
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Sao tren đời này lại có người giống mình thế nhỉ
    Mỗi tội là nhà mình thì không xa lắm nên mình vẫn đưa đón cô ấy và làm tất cả những cái có thể nhưng vẫn bị đá. Tình cảnh của mình cũng giống như bạn vậy, mình cũng đang cố giành lại tình yêu đây nhưng không được là99,99999%.
    Sao con gái lúc yêu thì hứa hẹn ghê thế mà lúc bỏ lại tuyệt tình dễ sợ
    Các bạn có ai giúp bọn mình không
    hay có bạn gái nào cũng giống mình không? Chúng ta có thể cùng chia sẻ chứ
  10. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng chán lắm rồi các bạn ạ. Cô ấy nói rằng, cô ấy khổng hiểu tình cảm của cô ấy với mình là tình cảm gì nữa. Mình cũng thấy đau đớn lắm khi biết điều đấy. Mình chỉ biết có yêu thôi, chán thật các bạn nhỉ, khi yêu, cô ấy nói với mình rằng cô ấy có thể làm tất cả, cô ấy có đủ nghị lực để vượt qua khó khăn, để mong một ngày chúng mình hạnh phúc. Vậy mà tại sao lại ra nông nỗi này, cô ấy quá yếu đuối chăng, hay là đã có hình bóng nào khác, tôi cũng chẳng biết nữa. Cô ấy nói là tôi yêu cô ấy là để giải thoát cho tôi nhưng làm sao tôi có thể tin được cơ chứ. yêu cô ấy tôi đâu có đòi hỏi cái gì đâu, những thiệt thòi tôi đều có thể chịu đựng được hết. TRỜI ƠI, tại sao lại vậy chứ. Nếu sớm biết cô ấy không yêu tôi, thì đâu có ra nông nỗi này. Em ơi, tại sao em lại nói dối anh, tại sao em biết rằng, tình cảm cho anh chỉ là thích thôi chứ không phải yêu, vậy mà em vẫn luôn miệng nói em yêu anh, thế là thế nào.
    Anh buồn lắm em có biết không !!!!!!

Chia sẻ trang này