1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    TÔI GHET BỌN CON GÁI, LŨ LỪA ĐẢO PHẢN BỘI. BỌN QUÂN PHIỆT DỊ NHÂN.
    CÓ AI CHO TÔI THẤY TÌNH YÊU THỰC SỰ NÓ NẰM Ở XÓ XỈNH NÀO KHÔNG NHỈ
  2. wrongness

    wrongness Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng đang ở vào hoàn cảnh giống bạn, đã và đang yêu rất chân thành, luôn mong muốn dành cho người yêu những gì tốt đẹp nhất. Nhưng hiện giơ đang phải nhìn tình yêu sắp ra đi mà chẳng biết phải làm gì để giữ nó lại. Cũng chẳng biết được lý do tại sao nữa, Hai đứa sống ở hai nước khác nhau nhưng đã từ lâu rồi không email, không điện thoại... Cái duy nhất để liên lạc giữa hai đứa là vài dòng sms ngắn ngủi mỗi ngày, vô vị và nhạt nhẽo. Đã có lúc mình cố để mong có thể níu kéo, thay đổi được chút gì đấy nhưng vô vọng.. Bởi vì khi trái tim một người con gái đã thay đổi thì không có cách nào làm nó trở lại như xưa..
    Cái cảm giác ngồi nhìn tình yêu của mình đang chầm chậm ra đi, xét về mặt nào đấy cũng rất nên thơ, nhỉ? :). Cũng có nhiều lúc thấy tủi thân bởi vì cho đi qúa nhiều mà cuối cùng lại nhận được kết cục như thế.
    Anyway, welcome to the club Mr vuduyanh . The Losers in Love Club hehe. Phải cố quên và be stronger thôi.

    - If you truly love something, set it free. If it comes back to you, it is yours. If it does not, it was never meant to be yours.
  3. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh à em biết là anh đang rất giận em. Có thể là em đã sai rồi nhưng xin anh đừng như vậy. Em không phải là con người tệ bạc như anh nghĩ đâu. Em đã cố gắng làm nhiều điều cho tình cảm của chúng ta rồi mà. Cho dù anh có phủ nhận nó thì cũng vậy thôi. Duy Anh ơi!
    Em xin anh hãy bình thường lại đi con người anh quá tốt như thế chắc chắn anh sẽ tìm được một người tốt hơn em Bây giờ em biết mọi lời giải thích xin lỗi đều bằng không nhưng em vẫn mong một ngày mai anh quên em như quên một kỉ niệm buồn trong đời anh.
  4. vuduyanh

    vuduyanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2003
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    0
    Em có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi anh. Tình cảm của em nó mách bảo là phải quấn xéo khỏi cái thằng có tên là vuduyanh đi. Vậy thôi, em cũng đừng trách mình làm gì, mệt xác đi. Cũng đừng quan tâm đến anh làm khỉ gì. Đời là cái đinh, anh cũng chẳng để bụng đâu, rồi anh sẽ vui vẻ thôi, đừng có lo.
    Chỉ mong em đừng quên anh, hãy nhớ đến anh dù chỉ một chút nào đấy.
    Chúc em hạnh phúc
  5. VdaTH

    VdaTH Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    512
    Đã được thích:
    0
    À, thế hoá ra anh_lien là nhân vật chính trong Forum này hả. Tại sao lại biết mà mò tới nhỉ, nghi ngờ. Duy Anh ơi, hi hi, bây giờ biết tên bạn rồi nhé. Cố lên nhé, rồi mọi thứ sẽ qua. Hi vọng bạn sẽ vượt qua những khó khăn này.
    CHIN UP !!!!!
    cố lên chi a ki.
    Thân mến
    T.H
    @
  6. Meo_Miu_Miu

    Meo_Miu_Miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    So*. tha^.t,du''ng la` ti`nh ye^u hien dai ,co'' nha^''t thie^''t phai len net de^? chia tay the nay khong,chuoi qua di mat.hix.
     Me`o nha` ta,me`o na`o cu~ng xinh ca?.... la` la' la.... =@^_^@=
  7. Killing_Road

    Killing_Road Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/04/2001
    Bài viết:
    432
    Đã được thích:
    0
    đề nghị em Miu Miu ko nên thêm mắm muối như thế, em nên chân thành thông cảm với người ta chơ, thế là không được :D

    YOU LOST YOUR LIFE TO KILLING ROAD !
  8. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em gọi điện cho anh nhưng anh không trả lời em. Em buồn lắm. Anh vẫn còn giận em đến thế sao anh? Em không biết mình phải làm gì bây giờ nữa???????????Anh nói cho em đi anh, đừng nói với em những lời lạnh lùng như vậy. Anh từng nói sẽ không bao giờ làm em buồn cơ mà anh.
  9. dj_disco

    dj_disco Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    vuduyanh tui bắt đầu cảm thấy thích cái chí khí của chú rồi đấy !Tôi cũng đã từng bị phũ như cậu rồi nên biết rất rõ tâm trạng của cậu ! Nghĩ nhiều làm gì cho mệt cái óc ra ! Người ta đã không còn gì với mình rồi thì thôi đi ! Chí khí đàn ông để ở đâu rồi ?Buồn lắm cơ !
  10. doi_la_mot_vai_dua_muoi_hong

    doi_la_mot_vai_dua_muoi_hong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Trời ơi, sao hoàn cảnh anh giống chú quá, lần đầu gặp nhau thì cô ta cứ quấn quít lấy anh, rồi rủ anh đi xem phim, đi xem đá bóng, khi yêu thì cô ta bảo sẽ yêu anh trọn đời, sẽ không bao giờ rời xa. Rồi đến lúc chán rồi thì cô ta lại bảo với anh rằng : anh ơi, chúng mình chia tay nhé, em nhận thấy rằng em chưa từng yêu anh. Hồi đó anh cũng sốc lắm, bây giờ vẫn còn nhớ. Vậy là cô ta bảo là cô ta chưa có tình yêu với anh, mà đó chỉ là một tình cảm trẻ con nào đấy. Anh buồn dã man vì đó cũng là mối tình đầu của anh. Nhưng rồi thời gian sẽ trôi, và chú cũng sẽ như anh, cũng phải quên đi nỗi đau để sống.
    Anh khuyên chú không nên bị luỵ như thế nữa, kệ đời cô ta đi, bỏ đi nhẹ nợ, thật đấy.
    Anh cũng khuyên chú nên hướng vào những hoạt động trường lớp tích cực, để có thể quên đi cô ta.
    Thời gian này là thời gian khó khăn, nên cũng dễ bị nhiễm những thói hư tật xấu, mong chú chóng chóng vượt qua.
    Yêu làm quách gì cho đời nó khổ

Chia sẻ trang này