1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. technicolor

    technicolor Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Làm tât'' cả làm gì khi người con gái ây đã ko còn dể bóng hình bạn trong tâm tri'' cô ây'' nua, ko phải là ko đủ nhưng tât'' ca đả hêt'' rôi`.... Theo mình nghĩ thi` 2 ban chỉ mới chớm của tình yêu thôi, bạn hoàn toàn chua hiểu người yêu bạn cai'' cô ay'' cân` ko phải là những gì bạn nghĩ đâu mà bạn cũng đang'' trach'' lắm cơ , người yêu gi` ma` ko làm được kể cả chuyện an ủi ban gai'' minh` khi buồn. Cach'' nhau chuc cây sô'' nhung bạn da ko làm duoc khoảng cach'' trong long` cô ây'' với ban gần hơn chinh'' điều đó làm cô ây'' từ chôi'' chu'' khi yêu nhau rồi cai'' gì người ta cũng thông cảm và cũng làm được cho nhau hê''t
  2. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Anh Mực ui, anh_lien87 và vuduyanh là bạn của em mà . DA thì chắc là buồn quá nên mới lên 4rum post bài, còn Liên thì như Liên đã nói, gọi điện cho DA mà ko được nên mới phải làm thế này. Chứ ai chả biết là chia tay thì ko vui vẻ gì. Ai lại muốn đem chuyện của mình phơi ra cho bàn dân thiên hạ biết đâu. À, tiện thể chuyển lời với bà con là mấy bài ai_ni post trong topic này ko phải là tui đâu. Chắc là có ng` biết password của tui nghịch linh tinh thôi. Mà TTVN mới làm lại cái phần Sửa thông tin cá nhân nên tui ko đổi lại pass được. Buồn thiệt !!!
    Anh ơi, chữ ký của anh là gì thế ? Anh viết cho chị N. à ? Anh vẫn chưa quên được sao ?
  3. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Đó chỉ là kỷ niệm ngày xưa thôi
    Chẳng qua là anh chưa nghĩ ra câu gì để đổi lại thôi
    Đang nghĩ nè
    Ha ha
    Anh vẫn biết thời gian không trở lại
    Tháng năm trôi em cũng khác xưa rồi
  4. thatwhy

    thatwhy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    3.842
    Đã được thích:
    1
    Xót thương chi thêm vì người yêu đã xa thật rồi, nụ hôn yêu dấu như xoá mờ, dĩ vãng xa mãi tưạ mây khói....
    Hãy quên đi, lao vào một việc gì đó, níu kéo rồi cũng sẽ không đến đâu, nếu trở lại thì cũng sẽ không như ngày xưa được.
    ---------------------------------------------
    Có thể rồi tất cả chẳng bình yên
    Bởi biển hiền hòa cũng vẫn còn bão tố
    Nhưng nỗi nhớ không thể nào ngăn được
    Sẽ chảy thành dòng sông trôi vu vơ.
  5. may_khong_lang_thang

    may_khong_lang_thang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Ông anh mâu thuẫn quá đấy! Trên thì tỏ ra cao thượng! Nếu chia tay mà em hạnh phúc hơn,.. thì anh sẵn sàng ra di. Dưới thì lại kêu ca là đau khổ quá buồn thương quá, hê hê tôi nghĩ ông anh bốc phét hơi bị nhiều đó ( Tui nói thế những đừng xoá bài này của tôi à nha).
    Thùng rỗng thường kêu to.
    Được may_khong_lang_thang sửa chữa / chuyển vào 03:27 ngày 23/09/2003
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Re to vuduyanh :
    TÔI GHET BỌN CON GÁI, LŨ LỪA ĐẢO PHẢN BỘI. BỌN QUÂN PHIỆT DỊ NHÂN.
    CÓ AI CHO TÔI THẤY TÌNH YÊU THỰC SỰ NÓ NẰM Ở XÓ XỈNH NÀO KHÔNG NHỈ
    --> Này
    Sao lại Post bài nhố nhăng này lên thế hả vuduyanh
    Cậu còn trẻ con quá đấy
    Nên suy nghĩ chín chắn hơn đi
    Có phải cứ chia tay nhau rồi thì quay sang nói xấu nhau như vậy không
    Anh vẫn biết thời gian không trở lại
    Tháng năm trôi em cũng khác xưa rồi
  7. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Anh mực kia lo chuyện của mình đi. Liệu hồn em nói xấu anh với con mèo của anh. Lúc đó anh với nó chia tay chỉ sợ có một con mực chết toi thui. Hhehhe .
  8. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Hi Hi
    Anh góp ý cho nhóc vuduyanh thôi mừ
    Ai lại Post bài như thế bao giờ
    <P><STRONG><EM>[red]Anh vẫn biết thời gian không trở lại</FONT></EM></STRONG></P>
    <P><STRONG><EM>[red]Tháng năm trôi em cũng khác xưa rồi</FONT></EM></STRONG></P>
    Được faithful_forever sửa chữa / chuyển vào 20:16 ngày 23/09/2003
  9. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bạn tôi lại liên tưởng đến mình.Chúng tôi cũng vậy,tuy vẫn còn rất yêu nhau nhưng ko thể nào khác đành phải chia tay.Khi yêu ko chỉ phụ thuộc vào cả 2 người.Có nhiều nguyên nhân khiến tình yêu tan vỡ.Tôi và anh ấy rất yêu nhau,tôi rất đau khổ khi anh ấy nói lời chia tay.Nhưng biết làm sao được khi có quá nhiều hàng rào ngăn cản giữa chúng tôi.Tôi phải chấp nhận sự thật tôi sẽ mất anh ấy vĩnh viên.Yêu thì hạnh phúc đấy nhưng lại luôn canh cánh trong lòng 1 nỗi lo,chẳng biết nó sẽ kéo dài trong bao lâu.Dường như tôi ko còn tin có 1 tình yêu vĩnh cửu nữa....
    Love is said to be blind
  10. UR

    UR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã theo dõi bài của bạn từ đầu ,và tôi rất thông cảm với sự đau khổ của bạn .Tôi cũng như bạn ,đã đánh mất tình yêu ,đã chiến đấu trong vô vọng để dành lại nó ,để rồi thất bại Nhưng tôi nghĩ rằng ,đã yêu một người thì mình luôn muốn người yêu mình được hạnh phúc.Hẳn người yêu bạn sẽ rất buồn ,cô ấy sẽ có cảm giác tội lỗi ,khi nghe những lời than thân trách phận của bạn (chắc hẳn bạn cũng không muốn người mình yêu buồn phải không ???) ,Bạn đã cố gắng hết sức ,vậy không phải lỗi của bạn ,tại sau bạn lại phải tự hành hạ bản thân mình như thế .Thay vào việc đau khổ ,tôi khuyên bạn hãy sống hết mình cho bản thân ,cho bạn bè ,gia đình những người thương yêu bạn .Còn nếu như bạn tự nhận thấy thất tình là một vết thương chí mạng ,thì không ai có thể cứu bạn được đâu .Cố găng lên nhé !!!!!!!!!!!
    Xin chếp vài câu gửi tặng :
    Cuộc đời còn đẹp chán ,chân trời góc biển có nơi nào là không có hoa thơm quả ngọt
    Một người không yêu ta không có nghĩa là những người khác đều không yêu ta
    tình yêu không có nghĩa là toàn bộ cuộc đời
    Đau khổ không phải là không có cái hay ,khinh nghiệm đau khổ giúp có thể giúp cho con người ta chín chắn hơn
    Vấn đề không nhất định là ở nơi mình. Mình không phụ người ,thì hỏi lòng không thẹn .

Chia sẻ trang này