1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng minh vẫn yêu nhau, sao lại phải chia tay hả em ??? Anh không muốn thế đâu, anh yêu em, anh yêu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi vuduyanh, 02/09/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anh_lien87

    anh_lien87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2003
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi con người ta trong một giai đoạn nào đó có những suy nghĩ tiêu cực nhưng rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi phải không nào.Phải tự cố gắng lên thôi. Anh mực ạ anh cẩn thận đó em cảnh báo anh lần 1 nhe!
    Có dại khờ sao cứ chưa muốn hiểu
    Cứ hoài nghi cứ thổn thức cứ buồn
    Thôi đành vậy lá sẽ rơi thật nhẹ
    Để ta chẳng hiểu mình và gió sẽ lặng im...
  2. love_to_forget

    love_to_forget Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2003
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ôi tình yêu!!!!!!!
    Love is said to be blind
  3. ai_ni

    ai_ni Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2003
    Bài viết:
    658
    Đã được thích:
    0
    Tuy là có ng` dùng nick của tui post bài nhưng mà tui thấy bài thứ 2 cũng "chí ní" đấy chứ. Ý tui là cái khoản ... của Meo_Miu_Miu ý ( tự hiểu ). Tui thấy tình cảm giữa Liên và DA vẫn còn sâu đậm lắm. Meo_Miu_Miu có dùng kế ly gián cũng chẳng có tác dụng gì đâu. Xem mấy bài trước thấy Liên bênh DA kinh quá ạ. Hic, xem ra muốn 2 anh chị này ... khó hơn lên trời đây. Mà Liên ui, mày đừng có bắt nạt anh Mực chứ. Thấy ng` ta hiền lại được thể " được đằng chân lân đằng đầu". Anh ơi, em ko để Liên "làm thịt" anh đâu. Yên tâm nhá !!!
    Anh có giữ bóng hình em mãi mãi ?
    Hãy để em nhìn thấy trái tim anh !!!
  4. chiti

    chiti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2003
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Dàn ông là lũ thiêu thân điên cuồng, khôn gbiết điểm dừng. Muốn nhiều rồi lại vứt đi, đẹp cũng vứt đi, thiên thần cũng thành rẻ rách. Vì sao không dừng lại ở căn nhà nhỏ xinh có Anh và Em,. Vì sao hàng đêm ko trở về sớm, vì sao cứ chhỉ có meeting, coference, và working... chán quá. Họ chỉ coi phụ nữ là tạo vật nguy hiểm trên bước đường tìm thú vui của họ thôi sao? Tôi muốn làm tiến sỹ, tôi muốn đi công chuyện từ nước này sang nước khác, tôi muốn biết một lúc nhiều ngoại ngữ, tôi muốn mặc thật đẹp cười thật tươi... vì sao chúng tôi không thể có cuộc sống bình thường như những người đàn ông, mơ ước và thư giãn.
    Và em mơ được đến nhìn ngắm vạn cánh đồng.. ngắm muôn vì sao sáng rực rỡ đẹp thắm ***g... ngắm muôn vì sao...​
  5. Meo_Miu_Miu

    Meo_Miu_Miu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2003
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    0
    hihi,em chính thức xin lỗi chị Liên cùng mí chị bạn của chị Liên nhá.Em thấy topic căng thẳng quá nên nói luyên thuyên tí cho bớt chiến sự í mà.Iem là chị gái Duy Anh thui,chị bỏ qua.Hehe,iem không có ác í lắm.
    Nếu chị và DA có tình hình gì căng thẳng hơn (mà do lỗi của iem) thì....chị lượng thứ nhá.Iem và lớp iem có thể khao chị 1 chầu công viên.
    Bớt căng thẳng nhá.
    Kaka,ủa ,mà giờ cái topic này kết thúc chưa nhỉ


    Mèo nhà ta, mèo nào cũng xinh cả .... là lá la .... =@^___^@=
     
  6. COCAIN

    COCAIN Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Vẫn yêu nhau mà chia tay là chuyện bình thường,nói chung là kêu chỉ là kêu cho đỡ bức bách khi đó thôi,còn cần gì ai khuyên bảo!Nói chung là trên thế giới này đàn bà không thiếu mà đàn ông cũng rất nhiều,không có người này thì có người khác.Quan trọng là biết cách sống để có người khác mà thôi!

Chia sẻ trang này