1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chung một tấm lòng

Chủ đề trong 'Argentina (ArFC)' bởi thangio_Argentina, 03/10/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thangio_Argentina

    thangio_Argentina Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    1.295
    Đã được thích:
    0
    Chung một tấm lòng

    Vâng,có lẽ hơi lạc đề vì ko liên quan gì bóng đá và cũng chẳng liên quan đến Arg.Chỉ là 1 cảm xúc của tôi,và tôi muốn cùng chia xẻ với các bạn,cùng tìm sự đồng cảm.Sự đồng cảm này đã xuất hiện trong tôi,tôi muốn cùng các bạn nhóm nó lên.
    Cách đây vài ngày,nằm mãi ở nhà cũng chán,ti vi ko có gì xem,báo cũng đã đọc hết,quán xá thì đã ổn định,mấy bữa nay bận rộn quá nên ko chơi bời gì tự nhiên thấy thèm thèm.Thế là phi ngay đến nhà thằng bạn,rủ nó đi "lưa xưa" . Ô kìa,nó đi ra,có phải thằng bạn mình ko nhỉ???đầu tóc bù xù,thân xác bơ phờ,mặt mày xanh xao.Bước vào nhà mới hay nó đang mong ngóng về quê nhà xem tin bão thế nào.Quái,cái thằng bình thường nhí nhảnh là thế,thế mà giờ ko buồn nhếch mép.Liên tục bấm đt,gọi về mà đầu dây kia ko liên lạc đc.Nó bồn chồn,ko yên.nhấp nha nhấp nhỏm.Cứ 5 phút lại gọi 1 lần,mỗi lần gọi ko đc lại càng thêm 1 nét lo âu hằn lên mặt.Mình lại an ủi nó phần nào,chắc ko sao đâu,thấy bão cũng đâu to tát gì lắm.5 phút sau,nó lại gọi.Lần này bên kia đã có tiếng bố nó trả lời.Nó vồn vã hỏi ngay:"sao rồi bố,tình hình nhà thế nào?sao con liên lạc mãi ko đc???" "nhà cửa tan nát hết rồi con ơi,nóc thì bay mất,trần nhà sập,tường gạch tiêu điều...cũng may nhà mình ko ai bị sao cả,đã di tản đi trước,vậy là may lắm rồi,của mất còn tìm lại đc chứ người thì..."Nó thở phào nhẹ nhõm.Cái nhẹ nhõm của 1người vừa...mất cả 1 gia tài....
    Vâng,kể từ lúc ấy mình mới thấm thía đc nổi đau của 1 nạn nhân trong cơn bão.Mình sinh ra và lớn lên ở tp,chỉ thấy bão qua tv,mỗi năm thấy riết có vẽ "lờn".Bạn mình thuộc dạng may mắn,nhà cửa khá giả,coi như mất mát 1 chút rồi ko sao,nhưng còn đó những mái nhà ko còn khả năng xây dựng lại.còn đó những tấm lưng còng,nhưng tiếng khóc trẻ thơ đang cần 1 chổ che đầu,cần áo quần để chống rét,và cần nhất lương thực thực phẩm để qua con đói khát...Vâng,1 miếng khi đói bằng 1 gói khi no,nghĩ tới đó mình cảm thấy mình thật có lỗi,có tội,nhìn dĩa cơm vừa ăn lúc sáng còn dang dỡ vì "nuốt ko vô" mình cảm thấy thật ray rức.Khi đang no ấm,chê này chê nọ,thậm chí lấy tiền mua vui những thú vui vô bổ thì ngoài kia,dân tộc của ta đó,đang cần,rất cần chỉ 1 mẩu thức ăn.
    Mưa bão đã qua,trời đã sáng,đã đến lúc chúng ta hãy thể hiện truyền thống lá lành đùm lá rách,hãy bắt tay vào ngay đi các bạn.Vì ngoài kia,từng giậy từng phút đang mong chờ những tấm lòng nhường cơm xẻ áo.Box chúng ta ko off thường xuyên,ko gặp mặt đc nên ko thể quyên góp trực tiếp,nhưng bên cạnh các bạn luôn có những tổ chức,những nhà hảo tâm,chúng ta hãy đóng góp.Hảy giảm bớt lại những lạc thú ngày thường để hướng về 1 hướng.Arg gặp TBN,1 trận đấu đầy hứa hẹn,nhưng chúng ta có thể giảm 1 bữa nhậu,ngồi xem trong "hòa bình" cũng đc vậy,hãy bớt đi vài "chai,xị hay nắp" trong trò cá cược,đó là việc làm thiết thực và cần thiết nhất vào lúc này.Đông tay thì vỗ nên kêu,hy vọng những cánh tay của những fan xanh trắng sẽ tạo nên sự đòan kết gắn bó giữa chúng ta.
    Và trên hết,nếu trong box này có những thành viên là nạn nhân hay có người thân là nạn nhân trong cơn bão ác liệt vừa qua,xin đc chia xẻ cùng các bạn,các bạn hãy tin rằng luôn có chúng tôi bên cạnh,chúng tôi ko giúp đc bao nhiêu bằng vật chất nhưng tấm lòng luôn hướng về các bạn,và tôi biết bạn cũng đang rất cần những tấm lòng đó.Các bạn hãy tin ở chúng tôi.
  2. vnbui

    vnbui Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/09/2003
    Bài viết:
    1.811
    Đã được thích:
    0
    Vừa chat với bạn ở Đà Năng, nói chung sau bão, hoang tàn như chiến tranh. Dải đất miền Trung, gầy guộc đường bờ biển dài và hứng bão cũng nhiều. Đã nghèo, còn lắm thiên tai.
  3. mazibata

    mazibata Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2005
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    0
    Lại bão nữa nè Năm nay khắc nghiệt quá Lại còn chết bao nhiêu người nữa chứ Ngồi đánh bài mà 2 hàm răng cứ đánh thay tay. Kiểu này chỉ khổ bọn con nít lang thang Hay khi nào đại hội thì tổ chức quyên góp cái gì đi nhể các bác nhỉ Em chỉ có quàn áo cũ thôi Còn tiền thì....sinh viên mà

Chia sẻ trang này