1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng Ngại Tán Gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrXiTin, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Chứng Ngại Tán Gái!

    Híc! Có ai giúp mình được ko! Mình sinh năm 86! Híc nhưng ko hiểu sao bây giờ mình rất ngại tán gái, nào là phải nhắn tin làm wen, đưa đón, rùi wà cáp! Rồi lỡ may em ý ko nhận lời yêu, thế là phải chuyển wa em khác. nên bây giờ rất ngại! Có ai giúp giải wuyết vấn đề này ko! Ngày xưa toàn các em ý thích mình trước nên mình tán dễ dàng, nên bây giờ ngại đi tán gái wá! Vườn sao băng nè!

    Thân!
  2. mrraven

    mrraven Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    cha này chắc đợi xung nó rụng. chú kem tuổi anh đấy mà đã lười tán cáo rồi.Tán ác vào rồi sẽ hết lười,có khi lại thích đấy chứ. Đi tán gái đẹp thích lắm. Lười sau này sẽ hối hận đấy
  3. aliaboy

    aliaboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2009
    Bài viết:
    225
    Đã được thích:
    0
    thôi vậy đừng quen ai hết,cái gì dễ đến sẽ dễ đi,cái gì cực khổ thì mới biết giữ và quý nó.
  4. saobangcb

    saobangcb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2006
    Bài viết:
    400
    Đã được thích:
    0
    Bệnh này ko phải chỉ mình bác mắc đâu. Nhưng mà cách chữa thì cũng ko biết thật. Bác cứ nói chuyện với gái xem, có e nào khiến bác thấy thích thú là bệnh sẽ hết thôi. E đoán, có lẽ bác cũng qua vài cuộc rồi, nên bây h tự nhiên thấy ngại và cũng chưa thấy muốn yêu. Mà có thể là do bác gặp 1 lần đổ vỡ ko thể nào quên chẳng hạn. .
  5. coconut_fairy

    coconut_fairy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    0
    Cứ có tình cảm thì chả ngại gì!
  6. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    CHuẩn! Mình đổ vỡ 1 cuộc cách đây 2 năm! Cả 2 đứa yêu nhau 1 năm rưỡi, và em ý cũng tán mình! Mình nói thật ý là mình ngại đi tán gái thôi, nghĩa là ngại đi làm wen linh tinh ý! Chứ mình mà tán là các em đổ như xung hihi! Mình nghĩ theo kiểu bây giờ lớn rùi mà đi làm wen, như trẻ con nên ngại lắm các bạn à! Mời các bạn vào Blog mình xem ảnh mình, ko đẹp nhưng cũng xinh trai nên mình nghĩ tán các em đổ là chuyện bình thường! Chưa thấy ai đưa ra phương pháp nhỉ!
  7. conongdatinh

    conongdatinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    3.355
    Đã được thích:
    0
    Nếu ngại chứng tỏ chưa thích hoặc chưa đủ thích để có thể vượt qua được cảm giác ngại ... cứ gặp được con bé nào đó đi , rùi lên đây trình bày là em kết lắm rùi , kết tới mức ko thể trì hoãn được nữa ... thì lúc đó sẽ có người chỉ cách cho
  8. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    Bác có đẹp zai hay giỏi hay giàu hay nhiều tài lẻ hay có duyên k?
    Đừng há miệng chờ sung bác ạh Xông lên
    Chắc khi bác gặp đc ng bác thực sự thk nó sẽ khác
    Hy vọng thế....
  9. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    PR thế này thô quá. Đừng nghĩ cứ đẹp zai là tán gái nào cũng đổ, cổ hủ quá đi.
  10. yamaki

    yamaki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    chú này kém anh mấy tuổi mà đã mắc bệnh này rồi à ... anh cũng đang ngại tán gái.. ngại đi chơi riêng (nhưng đi chơi theo hội thì lúc nào cũng xôm)... ngại tìm hiểu các em... ko phải vì ko biết các e xinh tươi... mà đơn giản chỉ là NGAI....

Chia sẻ trang này