1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng Ngại Tán Gái!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi MrXiTin, 17/03/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. noobvodoi

    noobvodoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2009
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Bác này giống e quá, 20t rồi mà vẫn còn nhát gái lắm ạ, gặp cáo thì miệng lưỡi cứ như bị dán băng keo ấy, đến khổ.
  2. sillydonkey

    sillydonkey Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/09/2008
    Bài viết:
    910
    Đã được thích:
    0
    Bác ơi. Đừng có ảo thế nữa. Em nhận thấy bác có chủ đề hay thôi. Em đang lâm vào cảnh thích mỗi người 12 tiếng. Em ko dám cưa cũng ko muốn cưa, chỉ làm quen đc rồi để đấy. Có lẽ di chứng first love nặng quá. Đang tự hỏi là bao h thì phục hồi. Cảm thấy nản quá
  3. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Kiểu này là NGẠI rồi :)) Mình có ông anh 83, đến tuổi cập kê nhưng cũng đã qua tuổi oánh đông dẹp bắc, bạn bè lo ế phím cho mấy em, các em hẹn đi chơi, gật gù ờ thì đi, cuối cùng hẹn em nào quên tịt luôn hẹn đó mới ghê chứ :)) Thôi, già thì ở nhà mà bồi dưỡng game online đi ;))
    Chẹp, công nhận, đang hớn hở tự do, vác thêm cái gánh nặng đến lệch cả vai thì nghĩ thôi cũng đã ngán rồi... :-< Rồi lại phải tốn thời gian và chất xám để nghĩ ra đủ trò lừa cho ng` ta mắc câu, hết thêm nước rồi thêm muối vào cái "nồi canh t/y" làm nó từ bé bằng cái xoong thành như cái bồn tắm... Cuối cùng lại đổ cả đi, pha lại từ đầu... Ôi zời ơi là mệt! Thôi, chưa thấy cần thiết, chưa thèm, chưa mót thì cứ tận dụng t/g rảnh rỗi mà làm việc khác đi đã :D
    A, có số điện thoại vừa chăn được của 1 anh, bỏ túi lâu rồi mà lại... quên tán =)) Giờ nhớ ra thì hết hứng xừ nó rồi...
  4. haclongthanvu

    haclongthanvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/10/2006
    Bài viết:
    1.648
    Đã được thích:
    0
    Thế thì gái cũng ngại rùi ...
  5. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói đúng wa'', mình ngại tán lém! Nói thật là từ hồi biết yêu đến h toàn các pé viết thư làm wen, và thích mình trước! Nên bây giờ đâm ra lười!, Và đảm bảo toàn em xinh chứ ko như mấy bé tồn kho như các bác nói! Mình thấy rất nhiều người ở đâu bị chứng bệnh này! Có vẻ lớn rùi nên ngại thì phải!
  6. MrXiTin

    MrXiTin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    0
    Mình mới vào! Chắc bạn nhầm!
  7. doccotinh

    doccotinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    CHẨN ĐOÁN: CHÚ NÀY ĐỘ "MÁU" CHƯA ĐẠT YÊU CẦU
    LIỆU PHÁP ĐIỀU CHỊ: ABC ABC
    LƯU Ý: ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG
  8. madiboss

    madiboss Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    578
    Đã được thích:
    0
    Bạn này chắc là anh em với OngGiaTre
  9. phu_doi4

    phu_doi4 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    0
    Sung bây giờ người ta vặt xanh ngâm ăn gém rồi. Lấy đâu ra sung chín nữa nhỉ ?????? May chăng lên rừng thì có
  10. laitien

    laitien Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/08/2006
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Muốn ăn thì lăn vô bếp!

Chia sẻ trang này