1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chúng nó đua nhau chống lầy thế này thì ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tdna, 02/08/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Chúng nó đua nhau chống lầy thế này thì ...

    Kinh hoàng . Cái đứa ngày xưa mình thích sắp chống lầy mất rồi . Thế này thì thật quá là láo toét . Cổ nhân dạy cấm có sai : tình đời lắt léo , lòng gái khó lường . Khi nghe tin cái đứa ấy sắp bay vèo sang sông , cho dù lâu nay đã cẩn thận ném cái hình bóng của nó vào sâu thẳm bộ lòng nhưng vẫn không khỏi không choáng váng bàng hoàng . Biết thế ngày xưa mình thịt nó cho rồi , nhân đạo nhân hậu quá cuối cùng lại thiệt thân
    Thôi mình cũng nên coi lại cái bản thân mình , yêu đương nghiêm túc đặng năm 2005 này giã từ cô đơn 1 phát cho nó vui sướng .

    Gái là thế đấy các bạn ạ .Xin thề từ nay nếu em nào bén mảng thích anh là anh làm thịt ngay cho nó đỡ nuối tiếc khi nghe tin chúng nó vu quy vu cáo .

    Nếu biết ngày mai em lấy chồng
    Anh về ngồi giữa cánh đồng không
    Anh làm một bãi cho nó sướng
    Kệ cha con sáo với dòng sông


    ------------------------------------------------------
  2. one_third

    one_third Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2003
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    0
    Khổ thân !!!
  3. LySuCun

    LySuCun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/10/2003
    Bài viết:
    91
    Đã được thích:
    0
    Nhà cái chú tdna này dại mồm dại miệng làm sao mà được các em yêu. Thôi chú chịu khó đắp chiếu thêm dăm ba năm, rồi trở về vinh quang chói lọi là sẽ được các em yêu ngay. Đàn ông, quan trọng nhất vẫn là liệu có vinh quang chói lọi hay không mà thôi.
    Bạn anh cấp ba cũng đi lấy chồng hết nửa lớp rồi. Nghĩ cũng cám cảnh. Thanh niên thời đại xấu giai học dốt túng tiền như mình thì bói đâu cho ra một cô lành lặn, chẳng nói gì đến các cô vừa đẹp vừa giỏi.
  4. Metalism

    Metalism Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/11/2002
    Bài viết:
    764
    Đã được thích:
    0
    Tui cũng giống chú tdna, đời được cho không lại không lấy vì nghĩ lỡ mình không lấy nó mà thịt thì không hay cho nó. Mịa, sau đó nó thịt vài ba thằng, không có tui ... hic..... Nghĩ lại thấy ngu wá trời.
    Lòng gái khó lường chú tdna ạ, cứ thịt trước khỏi sợ sau này lỗ hay tự than khóc. Chú vào Lịch Sử, post bài về Attila cái.
  5. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Được con gái đá là sướng nhất rồi, các chú còn kêu ca gì nữa.
  6. cadicanpha

    cadicanpha Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Kinh hoàng!
  7. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí nên vào vnequation.de , hình như trong ấy có 1 topic rất hay và đầy đủ về Attila . Bọn này xuất phát là Hung nô và là 1 phần của tổ tiên người Hungary hiện nay , họ rất thiện chiến . Attila hình như chết do chảy máu cam quá nhiều .Đồng chí này cũng chết vì gái đấy . Đang đêm thì thịt gái , lại uống rượu hơi nhiều , máu mũi chảy nhiều quá nên không biết mà cầm lại , hậu quả là mất quá nhiều máu và chết bất đắc kỳ tử
  8. nhaanxtaam

    nhaanxtaam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/03/2004
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    Mịa, mấy chú này nói chuyện như **** ấy. Chú tdna sau một thời gian dài ... mất mặt quay lại đây thở mấy cái dòng đấy à ??? đã là đàn ông thì cũng cần có con gái để sống nhưng một thằng đàn ông không phải sống vì con gái. Chúng ta là đàn ông mà chúng ta có sức khoẻ mà than vãn kêu ca làm gì thể hiện bản lĩnh đàn ông đi ... oánh chết chúng nó đi , đứa nào không iu, oánh luôn .
  9. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hị hị, vậy mà có lần em đọc thấy là bác này chảy máu sau đó nghẹt thở mà chết. Chứ em cũng chưa tưởng tượng được chảy máu mũi thế nào đến độ mất máu quá nhiều mà chết nữa.
  10. I_am_joking

    I_am_joking Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    1
    Hehe. Đọc từ dưới đọc lên, càng lên trên càng thấy choáng. Choáng nhất là bài của bác Metalism.
    Các bác càng tức là các bác càng kém bản lĩnh. Người bản lĩnh là phải mang quà lại chúc mừng người yêu cũ và nói với chú rễ "Cảm ơn cậu. Nhờ cậu mà tớ được thảnh thơi thế này."

Chia sẻ trang này