1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Mình năm nay cũng 28t rồi, cũng đã yêu vài ba em hồi sv. Nhưng kể từ hồi đi làm đến h thì không yêu ai cả, lý do chính là sợ thất bại khi cưa người mình thích.
    Bình thường với anh em thì chém gió cũng gớm, nhưng thấy em nào hay hay, mặ dù có cơ hội rõ ràng nhưng thường lại hay phân vân giữa tán và k tán.
    Vì ngại khi mình cho họ biết ý đồ thì họ co lại, hoặc lỡ họ lảng tránh thì mất mặt T_T rồi mất tự tin sợ thành kẻ thua cuộc. Vậy nên mãi chưa có người yêu, tình hình này làm mình lo lắng nếu vài năm nữa thì nguy cơ khó lấy được người mình thích làm vợ. Các cao thủ dày kinh nghiệm trên này hãy cho mình lời khuyên để tự tin hơn, không sợ thất bại khi cưa kéo nữa, cảm ơn nhiều.[r32)]
  2. thuyyy

    thuyyy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2008
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Yêu nhau mà còn có thể chia tay, lấy nhau còn có thể ly dị , yêu thì bít thế nào được bác ơi, yêu được là cái duyên mà kô yêu đc là cái số mà !

    Tốt nhất trước lúc yêu bác đừng xác định nhiều quá, cứ nghĩ đơn giản thôi , cứ yêu thật lòng còn kô được thì coi như là kô có duyên thôi, cưa thì cứ cưa, kô đổ thì có thể là mình k hợp vs em í --> tìm người khác . Nói chung ko được coi tình yêu như trò đùa mà cũng đừng coi nó quan trọng quá mức cần thiết
    :P (Nghe như xui dại):P
  3. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Bác xem nó như chuyện bình thường như cân đường hộp sữa thôi ! Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng mà. Cưa gái bi giờ chai mặt là chính ;))
  4. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng là cần phải có đối tượng :D
    Chứ tự nhiên ra đường hay ngồi đâu đấy mà thấy e nào hay hay lại lân la thì cũng thất bại đấy :D
  5. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thanks
  6. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    hây dà 28 rồi chứ có phải hot boy đâu mà cư xử kiểu như thế ,chờ khi nào gái nhiệt tình đong lại thì mới tán thì còn gì gọi là cưa ,còn gì gọi là thích thú ,nói theo các bậc tiền bối của cốc này là bạn chưa gặp đúng đối tượng của đời mình nên nó mới thế
  7. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0


    me too :(
  8. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    thanks
  9. astonmartins

    astonmartins Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2010
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    0
    TỰ tin lên bạn ơi.Tự tin là điều cần thiết nhất khi yêu.Nhắm dc em nào ưng ưng là lên kế hoạch mà chém :D. . Chém chừng 2,3 tháng mà ko thấy lung lay là..chắc có lẽ nên ........tìm chiêu khác chém tiếp chứ đừng có nản :D. đẹp trai ko bằng dai mặt. bác nghe câu này chưa :D :D :D
  10. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [:P]

Chia sẻ trang này