1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bác nói rất chuẩn :-bd
  2. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc một hồi toét cả mắt mà vẫn không hiểu gì mấy
  3. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Vào đọc được đoạn này của bác quẩy hài vãi cả quần:

    Tôi không phải cao thủ ... nhưng có thể ní nuận được.

    Sau một thời gian dài bôn ba trên Cốc. Tôi sàng lọc được một loại vẹo... khiến không ít các cao thủ đau đầu. Một loại vẹo khôn lõi đít, xinh>=6.5, duyên ngầm, trên thông kinh sử, dưới tường địa lý, đảm đang trong nhà bếp, lẳng lơ trong phòng ngủ, chính khách trong phòng khách.
    Đây là một loại vẹo khó trị nhất trong các vẹo. Xứng đáng để bỏ tâm huyết ra tán.

    Vẹo đầu đất, ăn chơi đua đòi, sống hưởng thụ, *** thèm chấp. Loại này đúng là chỉ để vui vẻ vài trống canh, lôi ra phịch lúc ngứa trym, Không cần tu luyện, chỉ cần nghe đoạn link này là

    http://www.youtube.com/watch?v=IRyNZydhjHY
    táng được hết.

    Quay về với loại vẹo khó trị
    Đồng chí nào có may mắn được giao đấu với loại vẹo đấy, khi thua thường trở thành Sói già và vẹo cũng tiến hoá hoá ra Cáo thành tinh.
    Sói già và Cáo thành tinh, bản chất lúc đấy là gian xảo có ý thức, rình mò nhau, không giống như vô thức như hồi đầu tập yêu.
    Lúc tái đấu thường chọn những trận có tính quyết định cuộc đời nhằm yên bề gia thất. Thống kê sự dưới đây sẽ minh hoạ cho những diễn giải dài dòng
    Sói già biết thân biết phận, thôi thì chép miệng, nồi nào úp vung nấy, cưới con vẹo biết thu vén chồng con. Trước là báo hiếu với cha mẹ, sau là tu chí làm ăn.
    Sói già thành đạt rước gái trẻ, xinh, ngoan, ngu ngu dễ bảo về làm vợ. Giải pháp an toàn. Vợ đẹp, con ngoan, cơm no bò cưỡi, ấm cật dâm dật lung tung. Điển hình của các hảo hớn giang hồ bên mocxi.
    Sói già siêu thành đạt, còn gọi là vĩ đại cao thủ. Đạt đến tầm cỡ đó, không kén chọn không được, chọn phải hàng lởm coi như có tội với tổ tông.

    Ngược lại Cáo thành tinh cũng setting up lên các lộ trình trên phù hợp với nhu cầu bản thân mình.

    Biết thân biết phận, thôi kiếm thằng lái xe ít học, ngu ngu, gà gà cho nhanh. Hết con mẹ nó xuân rồi, không khéo ế già, lâáy đại cho nhanh. Con cái vào yêu đương sau.
    Cáo già khi không cần dùng đến 2 chữ "chỗ tựa" nữa nó sẽ kiếm một con ga to cao, đẹp mã, lông mượt, đặc biệt là dễ xỏ dây thừng vào mũi dắt đi. Thế nên mới sinh ra cái từ Gấu mẹ vĩ đại. Bà tướng trong nhà sai bảo thằng chồng như cu li, con ở.
    Vĩ đại cáo thế nào nhỉ ? Các bạn bổ xung nhé. He he , xin trích lược 1 câu khá hay " Hãy đi đi trước khi bị làm đau khổ ".

    Còn nói về việc các đối tượng luôn phải giữ cho mình một bản dự phòng, đội hình 1 & 2. Vài từ dành cho tụi đấy là éo tự tin vào bản thân mình. Có phải hông ?

    Với đối tượng tự tin vào bản thân, có thể nhịn phịch 3 năm, khi đã phịch thì phịch rất trúng, đúng điểm G, phịch cả đêm, và phịch lâu dài. Biến thể của một loại chim không bay, không hót. Khi bay thì bay lên 9 tầng mây, hót thì vọng tới bốn bể. Loại này sẽ bàn ở dịp khác.

    Đi chơi đã. [​IMG][​IMG][​IMG]
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Lời của người ngoài chỉ có thể giúp bạn giải quyết những nỗi sợ hãi có căn cứ, có lý do (fear) mà thôi. Đã là sợ hãi vô nguyên cớ (anxiety) thì chẳng có cách gì chữa trừ việc chính bạn phải tự suy nghĩ thấu đáo để gạt bỏ cái sợ hãi vớ vẩn này đi.

    Bạn sợ "bị mang tiếng cưa con này cưa con nọ mà bị nó chê" nhiều hơn hay sợ "bị ế vợ" nhiều hơn? Sợ cái nào nhiều hơn thì chọn cái ít đáng sợ hơn mà làm.

    Còn cô gái nào mà "cười vì bạn cưa không đổ được cô ấy" thì đó là cô gái ngu và vô duyên, bạn chẳng cần để tâm làm gì đến thái độ của kẻ ngu và vô duyên. Người khôn ngoan, khéo xử, thì họ có cười thì bạn cũng chẳng thấy được, mà người khác cũng chẳng thấy được, làm gì có chuyện người ngoài biết được ý họ là gì.

    Chuyện tình cảm là chuyện duyên số, không phải là cuộc tỉ thí mà có thắng-thua, có kẻ đứng hạng nhất cười chê khinh bỉ kẻ đứng hạng hai. Hai người không đủ phù hợp nhau thì chia tay bao giờ cũng là tốt, chẳng ai cười ai cả. Hai người không đủ bản lĩnh để đi cùng nhau thì là kém, cũng chỉ buồn và tiếc chứ việc gì phải cười nhau. Một người yêu đơn phương nghĩa là dành tình cảm trân trọng cho người kia, cũng chẳng có gì để người đời có thể khinh bỉ được tình cảm tốt đẹp đó cả.

    Tóm lại, nếu ngại thất bại, nếu lo sợ vẩn vơ (anxious) thì bạn lập 1 chứ 10 topic cũng chẳng làm gì được, có đọc 1 chứ 10 "bí kíp" gì gì đó cũng chẳng khá gì hơn. Trở ngại lớn nhất nằm ở trong bạn, chứ có phải là cản vật bên ngoài đâu mà ai có thể đẩy đi nổi.
  5. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Muốn tán đổ gái trẻ, xinh, hơi ngu thì chỉ cần nước tự tin lên 1 tí là được. Còn muốn cưa cáo xinh nhưng vẫn tam tòng tứ đức thì phải có chiêu riêng. Chỉ cần bác không nghĩ vấn đề nên duyên với con nào là chuyện đi đánh trận thì mọi thứ sẽ ổn thôi

    ps:sao Anxiety cứ thích múa thêm mấy từ tiếng anh vào thế nhỉ, tự ti sợ người khác không hiểu à
  6. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    [r2)]
  7. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện rằng, có anh giai làng mắc chứng tự kỷ ám thị luôn cho rằng mình là một hạt thóc. Bình thường không sao, nhưng hễ nghe tiếng gà cục tác ngài sân thì sợ quắn dái, mắt trước mắt sau chui mịa xuống gậm giường ẩn náu.

    Người nhà thấy thế liền cho vào viện thần kinh Trâu Quỳ điều trị chứng sợ gà. Tại đây, các y bác sỹ ngày nào cũng nhắc nhở anh rằng anh là một thằng đàn ông trai tráng khoẻ mạnh, không phải là một hạt thóc. Thậm chí để anh tin, họ còn bảo mổ hẳn một con gà ra cho anh ăn.
    Gặm xong cái đùi gà, nhấp chén rượu, anh khà một tiếng rồi chép miệng " Éo mịa té ra mình là người thật, thịt gà ngon thế mà bấy lâu lại sợ nó, nhảm vãi". Người nhà nghe thấy nắc nỏm mừng thầm " Đấy, đã bẩu mà mày là người xịn, cao to đẹp giai chứ có phải thóc thiếc gì mà phải xoắn cái bọn gà. Ra viện rồi thì tìm gà mà chén nha con?"

    Thế rồi sau khi thanh toán đủ viện phí, anh giai khấp khởi cầm giấy xuất viện trở về nhà, trên đường đi không quên lẩm nhẩm " Mình là người không phải thóc...là người....là người...". Bỗng đâu xuất hiện một con gà trống ven đường, nó gáy vang rồi đập cánh phành phạch đầy oai vệ. Giai giật mình hoảng hốt đánh rơi tờ giấy ra viện, mặt tái mét nhảy ngay vào bụi rậm lẩn trốn. Ngồi mãi đến tối thì người nhà ra túm cổ lôi về hỏi " Đã bảo mày không phải là hạt thóc rồi cơ mà, quên rồi hả?"
    Anh chàng thở hổn hển, mắt vẫn canh chừng xung quanh, lí nhí bảo " Nhưng ngộ nhỡ con gà nó vẫn nghĩ tôi là hạt thóc thì sao?"

    Chủ thớt giống ku giai nghĩ mình là hạt thóc kia, ca này tạm thời y học tiến bộ đang bó tay!:))


  8. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bác NeuBietTruoc quả là 1 cao thủ, theo cách 1 thì bác chủ thớt nên chọn mụ nào xấp xỉ tuổi mình (28) hoặc xấu xí hơn mình một chút là tự tin lên ngay. Theo cách 2 sợ là sẽ càng tự ti thôi vì bị thua thì tự tin lên sao được
  9. hapifa

    hapifa Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2010
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hi hi, em không có kinh nghiệm gì, nhưng em thấy bài viết của anh thật cute đấy.
    Theo em nghĩ thì con gái chúng em dễ hiểu lắm, không như con trai các anh đâu (còn không biết là có nên tán hay không nữa)
    Khi đã thấy ưng ưng ai mà lại được mời uống nước hay gì gì đó thì sẽ rất vui, và mỗi người một cách xử sự. Với em có 2 cách:
    Một là: Vì em cũng thường nghi ngờ người này có thực sự nghiêm túc không? Nếu em thấy quý quý nhưng cảm nhận không muốn tiến tới yêu thì em sẽ hỏi lý do mời đi uống nước, nếu không dính dáng đến yêu đương thì em đồng ý. Vì thêm bạn thêm vui mà. Nhưng thường thì đương nhiên là các chàng không hề đưa ra lý do liên quan đến "muốn làm quen", thường là vì muốn cảm ơn, hay gì gì đại loại khá lịch sự, khó từ chối.
    Nhưng nếu như anh quyết định tán ai thì nên một lòng một dạ (con gái rất nhạy cảm), và nếu gặp phải phản ứng hỏi thẳng thắn và rất lịch sự rằng "lý do là gì?" thì em nghĩ anh nên dừng lại. Vì con gái thường rất thẳng thắn và dứt khoát, không cả nể như con trai đâu.
    Hai là: Nếu em cảm giác người đó tốt và khá nghiêm túc, hơn nữa em thấy thinh thích thì em sẽ giả vờ từ chối loằng ngoằng như "em không biết là giờ đó em có đi được không?" "em không biết uống cà phê đâu" ...bla..bla, nếu người con trai thực sự muốn tiến đến bên em, thì họ sẽ không nản lòng, đưa ra cách giải quyết khác như là "vậy mình đi giờ này... giờ này.... em nhé" hoặc "không uống cà phê thì mình uống trà hay ăn kem em nhé"
    Đại loại như thế là anh có hy vọng rùi, con gái thích dùng dằng để được chiều chuộng,để được cảm thấy mình thật quan trọng và mình có giá. Nhiễu lắm ý, nhưng không sửa được, hị hị, bản tính của con gái mà.

    Đó, khi anh hiểu được tâm lý và dấu hiệu nhận biết của một người con gái rùi, chắc anh sẽ yên tâm hơn chứ? Hì, anh hãy cứ tiến tới cưa cẩm người anh thích nhé, và dựa vào phản ứng sau lời mời của anh để biết cô gái đó có ý với anh không, để còn tiếp tục tấn công hay dừng lại, (hì, kẻo lại "cố đấm ăn xôi",hị :P )
    Anh hãy yên tâm đi, con gái cũng không khó hiểu đâu. Và khi đã ưng ưng thì cũng rất mong người con trai tỏ tình nhanh nhanh, chờ dài cổ thì cũng nản lắm, mới cả nguội mất, hì.

    À, nhưng em chú ý một điều nè, trước khi mời đi uống nước lần đầu thì trước đó phải có thời gian tiếp xúc với nhau thông qua bạn bè, công việc, hay tụ tập gì đó. Để người đó có cơ sở biết rằng anh tiến đến tìm hiểu không hẳn vì bề ngoài, vẻ đẹp của cô gái. Một người con gái không thích ai tiến đến tán tỉnh mình chỉ vì vẻ bề ngoài, xinh xắn đâu, họ không tin tưởng vào điều đó sẽ bền lâu mà. Đừng vội vàng quá, cũng đừng nhút nhát quá, anh nhé!
    Chúc anh sớm tìm được người yêu và cưới vợ, có một mái ấm gia đình hạnh phúc, hì
    (Không biết comment này giúp gì anh không, nhưng các bạn gái đừng giận khi mình bật mí những tâm lý bé nhỏ của chị em trong bài viết này nhé)
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ!
    (Em là thành viên mới, chào cả nhà luôn ạ)
  10. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    ---------

Chia sẻ trang này