1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Chuyện trên không liên quan tới cách gọi " gà gà cáo cáo" như ở cốc này hay gọi, mà anh cực ghét thằng nào gọi gái là cáo, xưng gà.
    Còn vụ tỉ thí thì chú kêu Cường đô la ra nó đấu với chú, anh chỉ được cái chém thôi, không ăn thua[:D]

    Quay lại vấn đề của chủ thớt. Thường thì có 4 loại giai luôn tự tin khi đứng trước gái, đó là: giàu, đẹp trai, chai mặt, và sau cùng là loại không có 3 ưu điểm trên nhưng luôn ảo tưởng nghĩ mình ngon ( giống mấy anh ả thi idol âm nhạc, hát như bò rống, làm trò như thần kinh nhưng tự tin quả quyết em đến đây với chỉ 2 từ " toả sáng"=)))

    Chú nên coi lại xem mình có ưu điểm gì để toả sáng nhá!
  2. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Tớ cũng giống bác này.....dạo này thất bại hơi nhiều nên cũng hơi bực, được cái là cũng đã dần quen nên ko có cảm giác gì sợ sệt buồn khổ hay tự kỷ gì hết....trái lại càng cảm thấy tự tin hơn khi nói chuyện với cô gái khác vì mình cũng rút đc kn rồi....tớ toàn muốn cưa các em Tây nên có lẽ là còn khó hơn bác bội phần vì ko có tí gì lợi thế về ngoại hình, ngôn ngữ cũng như văn hoá....Nếu như ko đặt quá nhiều hy vọng thì cũng chả có gì phải thất vọng......
  3. Rongden002

    Rongden002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2010
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    bác dùng tiếng cuốc gì để tán dân tây thế, có thể chỉ cho em vài chiêu và cài câu được không[r32)]
  4. -----

    ----- Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Em không đẹp trai lắm, không giàu và cũng không được chai mặt mới đau
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn ạ, tôi cũng từng bị từ chối khi mở lời / mở lòng trước rồi. Cảm giác thất vọng thì dĩ nhiên là có, nhưng vì tôi gặp người đàng hoàng, tử tế, nên cách họ từ chối cũng đàng hoàng, tử tế, thẳng thắn. Và sau đó chỉ có là 2 người không còn thân thiết như giai đoạn trước khi tôi thể hiện tình cảm, chứ chưa bao giờ tôi thấy mình "ở cửa dưới" cả. Bạn tôi cũng đối xử lịch sự, tử tế bình thường với tôi, có phần còn e dè, ý tứ hơn trước, chứ không hề có thái độ cười cợt gì tình cảm của tôi, hay thái độ khinh khỉnh của người "ở cửa trên".

    Giả sử tôi gặp phải người xấu bụng, đi cười cợt tình cảm của tôi, thì tôi đơn giản nghĩ là: Hóa ra mình lầm về người này, mình tưởng là người tốt nên mình quý, ai ngờ là người không biết cách cư xử, may quá, không yêu đương gì hết!

    Bạn ạ, giả sử có 1 cô gái sau khi được bạn bày tỏ tình cảm thì từ chối bạn và đi kể lể cho bạn bè cô ấy nghe, kèm theo lời cười cợt về tình cảm của bạn, thì tôi nghĩ là:
    - là người đàng hoàng, tử tế thì ai cũng sẽ thấy thái độ ngu dốt của cô này là chướng tai, gai mắt ==> họ sẽ không quý mến cô này nữa
    - là người hùa theo lời cười cợt trêu chọc kia thì là kẻ thiếu khôn ngoan, suy nghĩ chưa thấu đáo, cư xử kém ==> bạn lo lắng làm gì về hạng người này.

    Tóm lại, yêu hay không là duyên số, đến được với nhau hay không là duyên nợ, bạn không thể kiểm soát được. Nhưng bạn sống đàng hoàng, tử tế, thì người đàng hoàng, tử tế dĩ nhiên sẽ quý mến bạn, đây là điều chắc chắn bạn kiểm soát được và bạn chẳng cần lo thằng này con kia ở đâu đâu đi cười hay đi nhạo bạn.

    Ai cười cợt, cười nhạo, trêu chọc không đúng nơi đúng chỗ thì họ thành ra vô duyên thôi, chứ có khôn ngoan gì mà mình phải sợ, phải lo lắng.
  6. thedinh09

    thedinh09 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2008
    Bài viết:
    47
    Đã được thích:
    0
    HIC, xin chia sẻ nỗi khổ của chủ top. Nói chung là bạn không có gì cần phải quá lo lắng. Theo tôi thì cữ sống hết mình, vui vẻ và cứ tìm hiểu rồi tán tỉnh bất cứ ai bạn cảm thấy hợp và có khả năng tiến xa. Mình tin sẽ có ngày trong tương lai bạn sẽ tìm được người phù hợp với mình thôi :| . Không có gì mà phải lo lắng cho nhanh già.
  7. Joker1412

    Joker1412 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/01/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Nói như Anx tức là người đó không xứng đáng với tình cảm của mình, nhưng mà cảm giác hụt hẫng là có rồi nhanh chóng sẽ qua thôi, chủ top suy nghĩ tích cực như trên thì sẽ cảm thấy khá thoải mái và nhẹ nhàng [:D]
  8. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Cách nhanh nhất để quên hụt hẫng là làm quen gấp 1 cô gái khác....tớ bị từ chối buổi sáng là chiều gọi điện cho cô khác hoặc đi disco ngay...
  9. ...SH...

    ...SH... Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2010
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Hồi sinh viên lớp anh có con bé quê Yên Bái xinh vãi tè, Ngọc Hân chưa là cái đinh gỉ gì, chú éo nào cũng vo ve thể hiện, trong đó cũng có mấy thằng đẹp zai nhà giàu dân Hà Nội.
    Thế quái nào bước vào kỳ 2 năm đầu tiên em nó lại phải lòng một thằng mà khi biết chuyện, cả lớp bổ chửng vì choáng vàng, vì thằng này thuộc dạng đen hôi béo lùn, trên răng dưới ca tút, suốt ngày bắn thuốc lào phê lòi mắt mới đau.
    Thế là cả bọn xúm lại bàn tán, phân tích, bình luận cho ra nhẽ tại sao lại có sự oái oăm như rứa. Cuối cùng câu chốt hạ được đưa ra: Văn mồm thằng này siêu đẳng. Nghe nó chém thì ai cũng phải nghĩ nó là trang quân tử sinh bất phùng thời, anh hùng chưa gặp vận, sau này kiểu éo gì cũng ngon lành...etz. Gái kia đúng mẫu truyền thống yêu bằng tai, xiêu bằng nước bọt, thế là xong mợ nó một đời hoa!

    Anh kể chuyện này cho chú tự tin, mặc dù thời nay gái nó khôn như cáo, trước khi ngắm mẹt giai nó thường lườm cái đít quần trước.:))
  10. daotachaihoa

    daotachaihoa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/01/2006
    Bài viết:
    547
    Đã được thích:
    0
    ngày trước em tán con người iu em . em cứ doạ nó là anh em mình mà ko yêu nhau là ít nưa cũng chả bạn bè gì nữa cắt quan hệ luôn :D. chả biết em nó sợ như thế hay là như thế nào . nên em tán đc nó :D

Chia sẻ trang này