1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. trangcinh

    trangcinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Quan trọng là chân thành - tự tin !
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Lườm cái đít quần để làm rì
  3. longtrang

    longtrang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Chủ top cứ có cái hình thức trung bình , chí thú làm ăn , ko nhăng nhít quá , ko cờ bạc nghiện ngập gì . Thì thế nào chả có 1 vài em cảm tình – về cơ bản thì các em gái cũng chỉ có yêu cầu là vậy thôi mà .
  4. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Anh tù tội nửa năm nay, bây giờ mới đc đặc xá. Bữa trc ngồi ăn cơm cà, TV phỏng vấn 1 kụ đi tù rằng thế ra tù kụ làm gì à. Thằng tù kia bảo xanh rờn " vẫn nghề cũ" . Tiên sư, thằng phóng tinh viên trợn ngược mắt hỏi lại " ý cụ là định quay lại con đường cướp giết hiếp .." ... mình nghe xong tý rơi vỡ mẹ nó cả bát cơm.

    Quay lại chuyện thằng chủ thớt. Các cụ đã dạy rồi, quen tay hay làm. Lúc đầu chưa quen đẽo con xấu xấu, xấu đau xấu đớn là tốt nhứt. Pịt, thề là có khi nửa cái tin nhắn nó đã phi đển rước chủ thớt đi rồi ý chớ. Lên con trung bình khá, chủ thớt rủ mà nó ko đi thì táng thẳng mặt luôn , anh đi cưa em chứ anh có đi lừa em đâu mà em lẩn như trạch hả hả ? Anh ko rủ em thì thằng khác rủ, đi với thằng khác thì khác đeck gì đi với anh, :))vì bản chất chúng đều đi cưa em cả. Có đi ko thì bảo ?
    Hị hị, gái nó thích những thằng vũ phu.
    Nhắn chủ thớt là thời buổi này ko có chuyện ngồi chờ sung rụng đâu. Nằm chờ sung thì bố anh cũng ko giuýp đc.^:)^^:)^^:)^
  5. sonnenschein

    sonnenschein Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2009
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    bác này có quả ava manly thế mà lại nhát. Con gái có thể chưa đi ngay lần đầu tiên hay lần thứ 2 bác rủ có thể chỉ vì họ giả vờ kiêu tí thôi, chẳng nhẽ rủ một phát lại đi luôn, lại bảo dại trai thì chết ah. Mà dù thế nào đi nữa bác cũng phải luôn tư tin, tự tin có 1 cái gì đó rất hấp dẫn bác ah. Mà nhất là bác lại là đàn ông con trai nứa chứ. Good luck bác!
  6. nothinglastz

    nothinglastz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/08/2003
    Bài viết:
    828
    Đã được thích:
    0
    Bệnh của chủ top là kiểu "hiền lành, nhút nhát" vô tội nên được nhiều bác quý vào tư vấn tận tình còn j[r23)], thích nhé. Bác bình thường thì rất hay nhưng trước mặt nàng thì lại ko thể hiện đc gì nên ức chế, lâu dần cảm giác thất bại thường trực, chưa đánh đã lo thua rồi tự kỷ thua lúc nào không biết. Sau đó mỗi khi vác cưa đi là tâm lý lại nặng nề. Lý do chính là bác đã đặt ra một mục tiêu duy nhất và hy vọng vào đó quá nhiều trong khi chưa phải là "thợ cưa" ;))

    Khi đi thi ĐH, nếu như bác thi 2 trường mà trường đầu tiên bác làm bài quá ngon, dự tính thừa điểm thì trường thứ 2 bác sẽ làm bài rất tốt vì tâm lý thoải mái, đầu óc sáng láng. Khi đi xin việc cũng vậy thôi, bác đang làm việc tốt ở một công ty và có một công ty khác mời bác chuyển qua làm việc thì dễ dàng hơn rất nhiều đang thất nghiệp đi nộp hồ sơ. Chuyện bác đánh đồn địch ở đây cũng tương tự. Cho nên đọc hết những lời tâm sự của bác thấy việc luyện lv cưa cẩm khộng phải là chuyện một sớm một chiều, việc cần nhất là bác nên cưa đổ 1 em nào đó bất kỳ rồi cặp kè, có vô vàn cái lợi:
    - Có được thắng lợi bước đầu, qua đó lấy lại được niềm tin chiến thắng
    - Rành tâm lý phụ nữ hơn, biết chiều họ hơn

    Từ đó tâm lý bác sẽ thoải mái, quay lại tấn công mục tiêu chính và cảm thấy cô ấy không còn là mục tiêu duy nhất (tất nhiên vẫn xác định tán đổ cho bằng được), không còn phải cố nghĩ xem nói câu gì cho hay, làm thế nào cho phải...bác sẽ lại thoái mái chém gió, sáng láng hài hước vui vẻ (hơn hẳn bác trước kia khi đối diện với nàng).. cứ như vậy sau đó cố gắng kiếm 1 môi trường chung (một việc gì đó mà cả hai cùng quan tâm) ví dụ cùng học, cùng làm một cái gì đó (vì chém gió mãi cũng nhàm)... hai người sẽ gắn bó dần và bác cũng có cơ hội thể hiện con người mình một cách tự nhiên.. cứ thế đi vào lòng người...
  7. ngoanhkienbb

    ngoanhkienbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2006
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    1
    Ko biết bơi sợ nước thì có bài chuồn chuồn cắn rốn. Giờ sợ gái ko dám tán thì cho cắn vào đâu ta? Phần dưới rốn hay trên rốn hè =)).
  8. dunghaohoai

    dunghaohoai Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/05/2010
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    2
    bố già ơi 28 t rùi còn sợ những thứ vớ vẩn vậy làm sao kiếm dc vợ. Năm nay tiểu đệ 23t Nhớ lại năm học 12 đứng gần gái là sợ nói j chuyện khác, nhưng sau này chị tán qua một em thất bại kinh nghieemjb lên nhanh hơn đi Tử Quang Các ( võ lâm 2 ) sau đó cứ tán mù trời thất bại hôm nay nghỉ khoảng 1 tháng quay lại tán tiếp, Cơ bản là ở thái độ chân thành, mặt dày thôi bác ạ , ( bác nên tham khảo thêm đống lyus thuyết của sư phụ Quza )[:P]
  9. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    đời đúng là cái thằng nào cứ ngồi chung với bạn bè, là ba hoa tán con nọ, phịch con kia thì kết quả 10 thằng đến 9 đến giờ vẫn ế vợ, và thậm chí đi cưa gái còn ko dám cầm tay gái.
    Ba hoa chích choè với lụ bạn ít thôi, bình tâm lại, cứ tán bừa mẹ nó đi, rủ nó đi cafe sau ba buổi thì buổi cuối cùng đưa nó về cứ túm nó lại mà kiss nó một cái cho bõ tiền cafe 3 buổi, các cụ đã có câu: Mất tiền mua mâm phải đâm cho thủng . Cưa gái như đánh bạc, lúc được lúc mất, cần gì phải lăn tăn
    Mà đi rủ gái đi chơi hay đi cafe tối kỵ : rủ kèm thêm thằng bạn mình ( chân gỗ dễ thành chân mục ) mà khi gái đồng ý đi cùng mình thì cũng tối kỵ việc nó kèm theo 1 con bạn dở hơi nào đó đi cùng, nếu đến nơi đón nó mà lại thấy nó đi cùng con dở hơi nào đó thì tốt nhất té về nhà mà vào ttvnol
  10. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Bác thì chỉ được cái hô hào. Nhìn lại con người bác xem, đi cafe với gái mà toan tính thiệt hơn, cái đầu bác để ở đâu vậy. Yêu chân tình mà có mấy ai được người mình yêu, huống gì loại so đo tính toán như bác. Hay bác lép túi nên không nuôi được gái? Ai vẽ có mấy xẻng mà đòi gái ngon?
    P/s: Nhìn khẩu súng trên avatar là đoán được ngoại hình và con người bác: gồ ghề, chẳng có ưu điểm gì.

Chia sẻ trang này