1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chứng sợ thất bại khi cưa gái, nhờ các cao thủ trợ giúp

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi -----, 11/09/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thằng này đặt câu hỏi mà ko chịu suy nghĩ, đi đong gái mà rủ thêm thằng bạn hay để gái rủ thêm con bạn là thằng ngu, vấn đề ko phải là tiếc tiền, mà là vấn đề chỉ có hại chứ ko có lợi. Chú mày ngốc xít quá thôi thì để anh giải thích rõ hơn vậy:
    Lúc chú đi cưa thì chỉ là việc của 2 người, thêm người thứ 3 chỉ có mà sinh chuyện, cái kiểu lắm thầy thối ma. Thằng bạn đi cùng mà đẹp trai, lẻo mép hơn chú thì sẽ bất lợi, hoá ra là mình cho nó đi cùng để nó tán gái hộ mình rồi nó cưa hộ luôn à? Mà nếu như thằng bạn đi cùng ko ngon như mình, đến ngồi cùng lại ngòi im thin thít thì cũng lại dở hơi nốt, nếu chú là cái loại nhát gái thì rốt cuộc cả 3 ngồi im, uống xong nước rồi về.
    Còn nếu mình đi 1 mình mà cho con đó lại đưa bạn gái đi cùng thì càng bất lợi hơn, vì ấn tượng ban đầu là quan trong nhất, đàn bà thì lý trí kém, giả xử nó có ấn tượng với mình đi chăng nữa thì khi về nó sẽ tâm sự cùng con bạn nó: theo bạn thì anh ấy như thế nào, nó có kết mình 10 / 10 đi chăng nữa mà bị con bạn cho 1 câu: trông anh ấy ko ổn, trông sở khanh, anh ấy đi con xe xấu quá, hay khoá quần chưa khoá., vô duyên.......etc.===> thì công lao của mình thành dã tràng hết.
    Cưa gái như đánh nhau vậy, cần phải có cú đánh quyết định để thắng, thời gian chó đâu mà lề mè đong đưa đến tận nửa năm, lề mề thì có mà bị thằng khác nó hớt mẹ nó rồi.
    gái nó có kết mình nó mới đồng ý đi chơi với mình lần 1, có kết nữa mới đồng ý lần 2 , có ok man thì mới có buổi cafe lần 3, sau 3 lần thì còn chờ gì nữa mà ko ôm em rồi hôn 1 cái rồi tỉa cây nhặn tượng, hay là đợi gái tỏ tình trước [r23)]
    Mà vì sao sau 3 buổi phải chốt hạ ngay? để mà chống chỉ định với loại gái ăn gỡ cốc dzai, đồng ý đi chơi với anh đấy, cafe đấy, xem phim đấy , nhưng mà khi tỏ tình lại buông 1 câu anh em mình chỉ là bạn thôi, ko yêu đương gì hết. Mẹ nó, là bạn bè thì phải sòng phẳng đẽo có chuyện 2 đứa đi chơi với nhau mà chỉ mình ****** bỏ tiền, tiền đó đi **** cho rồi :-"
  2. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4

    Thứ nhất, tôi không nói dẫn anh em chị em theo là tốt hay xấu, tôi chỉ nói vụ chú tính toán đi 3 lần cafe là phải được gì. Tính toán như chú thì cuối cùng cũng không có chân tình, mà tiền đó để đi ca ve thì cuối cùng chú cũng chỉ xếp vào loại bóc bánh trả tiền thôi chứ không được chân tình như các anh đại ở đây.
  3. sarahhigh

    sarahhigh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/08/2009
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    4
    Sao hả 27 tuổi rồi còn chưa có con?
  4. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Đúng là người sao Avatar là vậy, nổ khiếp quá.....đồng ý với ông là ko rủ chân gỗ đi nhưng tôi hỏi ông là nếu ông rủ gái đi chơi, nó rủ thêm con bạn xấu xấu đi cùng thì ông làm thế nào? ông bỏ của chạy lấy người ah?. Cái thằng đàn ông bản lĩnh thì chẳng lấy đó làm phiền, thậm chí nếu là tôi thì tôi lại càng mừng vì tôi hiểu là gái nó có quan tâm thì nó mới nhận lời và đồng thời rủ con bạn đi để đánh giá hộ, nếu nó ko ưa ông thì nó đã chả nhận lời ngay từ đầu chứ đừng nói là giới thiệu với bạn thân của nó. Trong hoàn cảnh đó tôi lại thấy càng tự tin và vững dạ hơn và tôi sẽ quan tâm đến em gái xấu xấu kia còn hơn cả quan tâm đến gái.....
  5. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi ông nội, thế ông đã gặp phải cái hoàn cảnh dở hơi là vì cái quan tâm em gái xấu xấu kia còn hơn cả quan tâm đến gái rồi kết quả dẫn là khi về gái của ông sms cho ông rằng: em thấy anh hợp với cô bạn của em đấy, cô bạn của em tuy xấu chút chút nhưng mà tốt tính lắm, tốt hơn cả em, đảm đam kéo léo, hay là anh và bạn ý đến với nhau đi. .......etc. ......
    Còn sao mà trong hoàn cảnh đó tôi bỏ của chạy lấy người là vì sao? Gái rủ theo 1 con bạn sẽ rơi vào 2 dạng:
    1/Nó đẽo thích mình, nhưng mà tội đẽo gì mà ko đi ăn gỡ uống gỡ nên nó rủ thêm con bạn nó đi cùng. tội gì vì có thằng đần nó mời mà
    2/ là loại gái chưa đủ lớn, ngốc xít, hậu quả của việc giáo dục ấu trĩ của gia đình ko đủ tự tin để bước ra đời, ko có khả năng va chạm xã hội. Cái loại này thì đừng nên cưa chứ đừng nói là yêu, vì sau này sẽ phải trả lời hàng loạt những câu hỏi ngớ ngẩn của gái đại loại như: thế á, tại sao lại thế, tại sao lại vậy, .... etc. y như mình đang nói chuyện với cái đầu gối vậy.
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------

    Cậu em này giả vờ tốt quá, nhưng ko sao, đời cũng có những thằng ngốc áp dụng bài học của người khác nhưng ko áp dụng đúng lúc đúng chỗ, Liều mạng hôn gái mà lại chọn thời điểm trước nhà gái để hôn là thằng đại ngu ( trừ phi đã yêu nhau rồi )
    anh ví dụ 1 số ví dụ vậy:
    thằng cu bạn anh 32 tuổi xuân rồi mà đi cưa gái, đại loại cũng 1 hay 2 lần cafe trước rồi, mà lại là được người khác giới thiệu hẳn hoi, như vậy đã là có lợi thế, hôm đó nó đến nhà gái đưa gái đi chơi ( nhà gái ở tập thể tận T4 ) đang đi xuống đến tầng 3 thì mất điện, vậy mà cái thằng ngu đó lại dò dẫm đi xuống đến tận T1, sao nó ko cầm tay dắt gái xuống với lý do là sợ em ko thấy đường, có phải là galăng hơn ko?
    thằng 2 đại loại là cũng tốn tiền cafe với gái lắm rồi, thèm sờ mó gái lắm nhưng mà nhát, mới hỏi ý anh, anh cho nó địa chỉ quán cafe chuồng để đến mà nghịch gái, nhưng mà nó ngu hơn anh tưởng, ai dè tối hôm đó nó dắt gái đến cái quán đó thật, gái dãy đành đạch đòi về vì cho mấy chuồng gà đó tối thui. thằng bạn về kể lại anh đã thất bại: anh chửi nó ngu vì sao ko đi tiền trạm trước, trước khi đưa nó đến đó buổi tối để hành sự thì trước đó phải đưa nó đến vài lần lúc ban ngày đã cho nó quen chỗ đi giống như dắt chó đi ỉa vậy.
  6. hlbrem

    hlbrem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    3.052
    Đã được thích:
    2
    Giọng văn ông bạn giống hệt kiểu người mà ông bạn miêu tả ở trên hihihi
  7. cqx007

    cqx007 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2008
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    6
    Chuẩn rồi. Cưa gái chỉ trong 3 ngày thôi.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ^:)^ Thời nay 2010 rồi, có phải thời anh Tràng thiếu đói đâu mà còn có các cô "ăn gỡ uống gỡ" mấy ly chè chén cháo ở quán cóc quán vỉa hè héng? Mà nếu là nhà hàng khách sạn to uỵch thì...cũng là thời 2010 rồi, có ai vì mấy cái ria tôm đầu mực mà phải quan niệm "ăn gỡ uống gỡ" như bạn mô tả đâu. Trừ khi là người bẩn tính, ti tiện, keo kiệt. Mà người loại này thì điểm sơ qua 15ph là biết rồi, còn tán tỉnh cưa cẩm làm gì nữa cho mất thời gian.

    Nói thiệt nhe, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã đó, bạn cứ quan niệm thời nay mà còn có người thiếu ăn thiếu uống đến độ phải gạ gẫm người lạ cho đi ăn ké thế này thì thể nào bạn cũng quen phải toàn hạng người hạ tiện thế thôi. Môi trường người tốt, người tử tế đâu không xộc vào làm quen, mà đi quen với hạng hạ tiện bẩn tính thèm ăn thèm uống đến độ mất sĩ diện thế này?

    Thiệt tình là ghê gớm quá, 2010 rồi, ở thành thị hẳn hoi, nam thanh nữ tú cả, mà còn có người sót lại quan niệm "ăn gỡ uống gỡ" thế này à. :((
  9. Studiowork

    Studiowork Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Cái quan trọng các bác nói ở đây là đã quen biết gái rồi.
    vậy nếu thấy thích 1 cô gái rồi tiếp cận làm quen thế nào đây? (hoàn cảnh chó thể là ở chỗ trà chanh, quán ăn hay tình cờ gặp đâu đấy chẳng hạn...)
    Với các bác cao thủ ko nói làm gì, nhưng với những người vừa ít nói lại dát thì làm thế nảo?
  10. KatanaTwins

    KatanaTwins Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/05/2009
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    Không nên cãi nhau với 2 ku Nato và Quẩy làm gì, loại trên răng dưới cà (túi rỗng) lại vô văn hóa. Cả hai có vợ rồi đấy, kiểu nồi nào úp vung nấy ấy mà ;)

Chia sẻ trang này